Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

"Hô biến" 67 cây vàng trong 7 tháng, lĩnh 20 năm tù

Sau khi trộm được 67 cây vàng, Sơn bỏ nhà đi lang thang, chỉ 7 tháng sau đã tiêu nhẵn túi. Với hành vi này, Sơn bị tuyên phạt 20 năm tù và phải bồi hoàn số vàng trên.

» Tóm gọn nhóm "đạo chích" chuyên "ăn đêm" ở Hà Nội
» Bị truy đuổi, 3 kẻ trộm gà đánh chết chủ nhà
» Tóm gọn tên trộm "người Dơi" đang leo trên nóc nhà
» Cảnh giác trong "mùa" trộm cắp

Tốt nghiệp THPT, nhưng không chịu tìm việc lương thiện để kiếm sống, Tạ Minh Sơn, 26 tuổi, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc, quyết định theo nghề “đạo chích”. Dù đã hai lần bị TAND thị xã Phúc Yên đưa ra xét xử về tội trộm cắp, nhưng Sơn vẫn “ngựa quen đường cũ”. Ra tù chưa đầy một năm, gã gây ra bốn vụ trộm, trong đó, có một vụ gã lấy được 67 cây vàng.

Theo cơ quan điều tra, sáng 10/9/2008, Sơn mượn xe của bạn đi đến khu tập thể công ty gạch Xuân Hòa ở Sóc Sơn. Thấy vắng người, Sơn dựng xe bên đường, trèo vào một nhà.

Chỉ trong 7 tháng, Tạ Minh Sơn đã "thổi bay" 67 cây vàng trộm cắp 
Thấy chiếc xà beng để trong sân, gã đã dùng để cậy cửa. Khua khoắng tài sản trong nhà nạn nhân, Sơn lấy được 8 triệu đồng. Ngay sau đó, Sơn lên tầng hai, mang theo xà beng, đột nhập vào nhà bên cạnh. Tại đây, gã đã phá được chiếc két, bên trong có một túi vải đựng khá nhiều vàng miếng, dây chuyền, nhẫn và hơn 16 triệu đồng.

Khoắng được một mẻ lớn, sau khi lấy ra hai cây vàng đem về Hà Nội bán, gã đem túi vàng giấu vào một bụi cây. Có tiền, gã mua ngay một chiếc xe máy Nouvo. Đi được hơn một tháng, Sơn nhờ Phạm Công Long (cũng đang bị truy nã) mang về Hà Nội bán. Long bị bắt giữ theo lệnh truy nã, chiếc xe máy bị tạm giữ.

Khoảng một tuần sau, Sơn tiếp tục bán 5 cây vàng ăn tiêu. Sau mỗi lần tiêu hết tiền, gã lại lấy vàng đi bán. Tổng số vàng, Sơn bán tại Hà Nội là 26 cây. Đến cuối năm 2008, anh ta mang toàn bộ số vàng còn lại vào Sài Gòn trốn. Được một thời gian, tiêu hết, gã mò về quê và tiếp tục hành nghề trộm cắp.

Rạng sáng 19/4/2009, gã thuê một phòng ở nhà nghỉ ở Sóc Sơn với mục đích xem các phòng sơ hở sẽ trộm tài sản. Sơn phát hiện phòng ở tầng hai một đôi trai gái đang ở, để cửa sổ mở, không có song cửa sắt, gã đột nhập vào lấy chiếc ví có tiền và các vật dụng khác.

Hai ngày sau, Sơn thuê phòng cùng bạn ở một nhà nghỉ tại Sóc Sơn. Để cho bạn ngủ, anh ta đi "kiểm tra" các phòng và phát hiện một đôi trai gái ngủ không đóng cửa sổ. Sơn mò vào lấy được hai triệu đồng rồi về phòng. 8h cùng ngày, gã bị bắt cùng tang vật vừa trộm được.

Ngày 18/1, Tạ Minh Sơn bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước vành móng ngựa, Sơn khai số vàng trộm được của nạn nhân chỉ là 53 cây vàng. Tuy nhiên, nạn nhân và cơ quan điều tra xác định, tổng số vàng bị Sơn trộm là 67 cây vàng. Tính giá trị thời điểm vụ trộm, số vàng có giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Toàn bộ vàng lấy được, Sơn đã bán hết, cơ quan điều tra không thu giữ được. Tại tòa, khi chủ tọa hỏi về đền theo định giá trước đó hay tính giá hiện tại, nạn nhân chỉ mong lấy được số tiền tương ứng với số vàng đã bị Sơn lấy đi. Tỏ ra ăn năn, Sơn xin với HĐXX và bị hại được hưởng lượng khoan hồng để sớm trở về lao động kiếm tiền trả cho bị hại.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Sơn 20 năm tù về tội trộm cắp.

Theo Đất Việt

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

"Hô biến" 67 cây vàng trong 7 tháng, lĩnh 20 năm tù
8107153

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến