PHÁP LUẬT

Diễn biến nghẹt thở vụ nổ súng uy hiếp con tin ở Huế 17/01/2010 00:38
(VTC News) - Vào lúc 18h45 phút tại nhà nghỉ Như Phước, đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế xảy ra một vụ dùng súng uy hiếp con tin khiến nhiều người dân rất lo sợ. Dù đã hơn 23 giờ, nhưng cả khu vực đường Cao Xuân Dục vẫn đông kín người và đối tượng vẫn chưa buông súng.

Theo sự quan sát của chúng tôi thì hầu như tất cả các con đường trên địa phận xảy ra vụ bắt dùng súng uy hiếp đều bị các lực lượng chức năng kiểm soát và sẵn sàng tư thế để giải quyết vụ viêc.


Người dân tập trung rất đông ở hiện trường vụ việc 

Ngay từ đầu đường Lê Lợi lực lương công an và cảnh sát đã được huy động chặn 2 đầu đường không cho người dân khu vực này đi qua. Người dân đến xem rất đông khiến cho giao thông gần như tê liệt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo một dân phòng chặn trên đường Cao Xuân Dục trên đường Quốc lộ 49 cho biết thì người dân nghe tiếng súng nổ phát ra từ nhà nghỉ Như Phước nên đã báo với công an.

Khi được thông tin chính xác lực lượng chức năng đã vào cuộc và nhanh chóng huy động lực lượng triển khai phương án giải quyết vụ việc.

Cảnh sát công an được huy động rất nhiều để giải cứu con tin 

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho hay, đối tượng bắt cóc con tin là binh nhất Nguyễn Văn Minh (quê ở Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), thuộc Trung đoàn 19 sư đoàn 968 bộ binh, đóng quân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 16/1, Minh đi từ Quảng Bình vào Huế để đến nhà người yêu ở phường An Tây. Khi đi, Minh có cầm theo một súng AK 47 cùng 36 viên đạn lấy ở đơn vị.

Bị người yêu và gia đình nhà gái từ chối, Minh đã nổi khùng đòi giết người yêu. Gia đình bạn gái Minh đã phải nhờ công an phường can thiệp.

Khi cán bộ công an phường An Tây đến nói chuyện, Minh đã chĩa súng xuống đất bắn 4 - 5 phát đạn rồi khống chế một người lái xe ôm chạy đến phường Vỹ Dạ. Đến khu vực có nhà nghỉ Như Phước, Minh khống chế một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, lôi lên tầng 3 của nhà nghỉ Như Phước và cố thủ bên trong. Hai vợ chồng chủ nhà nghỉ may mắn thoát được ra ngoài.

Khoảng 18h30, đối tượng vào một phòng trên tầng 3 của nhà nghỉ, tắt toàn bộ điện trong phòng và bắn 8 viên đạn lên trời và xuống đất.

Mẹ, bạn bè và cả thủ trưởng của Minh cố gắng thuyết phục vẫn không có kết quả. Trung tá Bình, Trung đoàn 19 đã có mặt tại hiện trường cho biết ông đã gọi điện vào thuyết phục Minh không nên chỉ vì chuyện tình cảm mà làm việc dại dột, thế nhưng, Minh nói rằng: "Xin thủ trưởng hãy mang xác em về quê". Sau đó tắt máy.

Hiện tại lúc 22h các nhà dân khu vực xảy ra đều tắt đèn, công an và bộ đội vẫn tiếp tục bám sát hiện trường.


Hiện tại, đích thân Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn đang có mặt tại hiện trường và họp bàn phương án chỉ đạo phá án.

Tuy nhiên, đến thời điểm này (gần 1h sáng ngày 16/1) cuộc giải cứu con tin kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ vẫn đang rơi vào bế tắc. Đối tượng vẫn cố thủ trong nhà, không chấp nhận thương thuyết. Người dân sống trong bán kính 1 km không thể về nhà. Tình hình tại hiện trường tiếp tục diễn biến rất căng thẳng. 


VTC News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc...

Trần Viết Long

* Độc giả có thể chia sẻ cảm tưởng bằng việc gõ vào ô thảo luận dưới đây. Trân trọng!

Không hiểu nổi (17/01/2010 01:17)

Không thể hiểu nổi người thanh niên này vì một chuyện tình cảm mà làm điều dại dột.

(Cao Lương)


  Viết thảo luận về bài báo
   
 
 

Nội dung nổi bật

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.