Tại tòa, Huỳnh Ngọc Tuấn (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) ngang nhiên thừa nhận hành vi trộm cắp và chấp nhận ở tù. Bị cáo cũng không quên giải thích rõ nguyên nhân phạm tội.
- Từ ngày 9/4 đến 19/5/2009, bị cáo đã gây ra bảy vụ giật dây chuyền vàng. Cướp của để làm gì thế hả?
- Bị cáo lấy hai sợi dây chuyền cướp được đi đánh bóng lại cho mới rồi tặng vợ đeo... cho đẹp.
- Số dây chuyền còn lại thì sao?
- Số còn lại thì bị cáo mang bán để dành tiền nuôi vợ đẻ, thưa tòa.
- Tòa hỏi mà bị cáo lấc xấc, trơ trẽn đến mức đó sao?
- Thì... bị cáo chỉ khai sự thật thôi mà.
Sau khi chấp hành xong một bản án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội vào tháng 7/2008, Tuấn rủ một đồng phạm khác đi cướp giật điện thoại di động thì bị người dân truy đuổi nhưng Tuấn trốn thoát.
Tuy nhiên, trong thời gian lẩn trốn vì bị truy nã, Tuấn từ TP HCM "nhập cư" về huyện Phù Mỹ, Bình Định, gây ra bảy vụ giật dây chuyền liên tiếp và bị bắt vào chiều ngày 23/5/2009. TAND huyện Phù Mỹ xử Tuấn 7 năm tù giam về tội cướp giật tài sản.
Theo Vnexpress
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: