(VTC News) - Đánh đập tra khảo vợ nhưng không khai thác được điều gì, trong cơn ghen mù quáng, Lê Khắc Sơn (1975) đã đổ xăng vào người mình và 2 con gái rồi châm lửa đốt.
Cháu Lê Thị Quỳnh Na (8 tuổi) học lớp 3 nức nở kể về buổi chiều tối định mệnh (25/12): Lúc ấy, Na đang chơi cùng em là Lê Thị Ny Trà (6 tuổi) ở sân nhà thì bất thần thấy bố mình gọi lại, tay bố cầm một chai nước tưới lên người mình. Sau khi tưới đều lên người Na, bố tiếp tục tưới lên người em Trà mà không nói năng gì. Đột nhiên bố vào bếp bật lửa lên châm thẳng vào người rồi lao ra đòi ôm lấy hai chị em.

Hai chị em Na, Trà được cứu thoát trong cơn ghen mù quáng của bố.
Lúc này một số người hàng xóm chạy sang dùng chăn màn, bịt kín người Sơn mới dập tắt được ngọn lửa. Sơn ngất lịm trong nỗi đau quằn quại. Ngay sau đó Sơn được chuyển lên bệnh viện Hương Khê, rồi từ Hương Khê chuyển xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và sau đó chuyển thẳng ra Viện bỏng quốc gia.
Phẫn uất vì… ghen
Chiều mùa đông dường như ảm đạm hơn trong căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng và Nguyễn Thị Phương ở xã Hương Long huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. Giờ này Sơn đang được điều trị tại Viện bỏng quốc gia với vết bỏng toàn thân khá nặng.
Người vợ Nguyễn Thị Phương dù rất giận chồng nhưng vẫn tay xách nách mang ra Hà Nội chăm sóc. Nhà chỉ còn 2 đứa trẻ, 2 nạn nhân vừa thoát khỏi cái chết oan nghiệt trong cơn ghen mù quáng của người cha.
Anh Lê Xuân Đường, phó CA xã Hương Long cho biết: “Bình thường Lê Khắc Sơn là người đàn ông hiền lành. Cách đây gần 10 năm, Sơn và chị Nguyễn Thị Phương đến với nhau thuận tình thuận lý như bao nhiều đôi lứa ở vùng quê trung du này”.
Cuộc sống khó khăn, Sơn theo bạn theo bè vào miền Nam làm thuê. Gần đây không biết nguồn tin từ đâu đến tai Sơn rằng chị Phương ở quê tằng tịu với một người đàn ông khác. Nghĩ rằng mình còng lưng đi làm gửi tiền về nuôi vợ, nuôi con nhưng vợ lại phụ bạc nên Sơn mang trong lòng sự uất giận.
Tranh thủ nghỉ Tết dương lịch, Sơn đón xe về quê trong sự dằn vặt. Những ngày vợ chồng hạnh phúc sum vầy quá ngắn ngủi vì Sơn liên tục nổi máu ghen căn vặn vợ.
Đã có những lúc tra khảo không được, Sơn dựng vợ dậy đánh đập. Sơn tuyên bố: “Giữa mày và tao chỉ có một người sống. Mày sống thì tao chết, tao chết thì mày sống”. Quá bức xúc, người vợ đã chạy ra cửa hàng bảo vệ thực vật tìm mua thuốc sâu về uống nhưng do người bán hàng cảnh giác nên đã không bán.
Buổi chiều ngày 25/12, trong khi chị Phương đang làm vườn thì Lê Khắc Sơn chạy ra cửa hàng xăng mua 2 chai xách về. Một chai Sơn tưới lên mình, chai còn lại tưới lên người 2 đứa con gái, định bụng cả 3 cha con cùng chết. May mắn là khi chưa kịp ôm con vào ngọn lửa thì 2 cháu nhỏ đã được mẹ và những người hàng xóm giải thoát.
Hiện tại, những người hàng xóm tốt bụng ở xã Sơn Long đang thay mặt người cha tội lỗi, người mẹ đáng thương cưu mang 2 cháu nhỏ. Hai cháu Lê Thị Quỳnh Na và Lê Thị Ny Trà vẫn chưa hết sự hoảng hốt trong từng bữa ăn giấc ngủ. Tính mạng của người cha Lê Khắc Sơn vẫn đang được đếm từng ngày.
Trần Long - Đức Đạo
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: