PHÁP LUẬT

Hai ông cháu chết thảm vì một người tâm thần 22/11/2009 15:53
(VTC News) - Nổi cơn điên lúc nửa đêm, một kẻ tâm thần ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã dùng gậy đánh chết ông già 62 tuổi cùng người cháu nội của ông mới lên 3 tuổi.

Vào khoảng 0h sáng nay (22/11) tại xóm 7, xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ án mạng làm 2 người chết, một người bị thương. Thủ phạm là Lê Viết Thuần (52 tuổi), một người có tiền sử bị bệnh tâm thần từ hơn 10 năm qua.

Người dân Cẩm Thịnh bàng hoàng vì không thể tin sự việc đau lòng này lại có thể xảy ra. 

Vào thời điểm trên, ông Thuần nổi cơn điên, dùng gậy đuổi đánh con trai Lê Viết Đệ. Do đã quen với những tình huống kiểu như thế này, nên Đệ đã tỉnh táo trốn tránh.

Bực mình vì không đánh được con, ông Thuần liền trút cơn giận lên người hàng xóm là ông Nguyễn Văn Tá (62 tuổi). Do sức yếu nên ông Tá đã bị ông Thuần liên tiếp vụt nhiều gậy vào đầu.

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người đổ can ngăn và bắt trói ông Thuần rồi đưa ông Tá đi cấp cứu. Nào ngờ, ở nhà ông Thuần đã tự mở trói rồi cầm gậy xông vào nhà chị Lương Thị Liễu (30 tuổi, con dâu ông Tá) vụt tới tấp. Quá hoảng sợ, chị Liễu vùng bỏ chạy.

Trên đường truy đuổi chị Liễu, gặp con gái chị Liễu là cháu Nguyễn Thị Nga (3 tuổi) đang nằm ngủ, ông Thuận đã không nương tay. Những nhát gậy oan nghiệt của kẻ tâm thần đã giết chết cháu Nga. Còn ông Nguyễn Văn Tá (ông nội cháu Nga) ngay sau đó cũng chết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

Hiện công an huyện Cẩm Xuyên đã tạm giữ đối tượng Lê Viết Thuần và đưa đi kiểm tra đánh giá mức độ bệnh tật để có cơ sở ra quyết định khởi tố.

Trần Long

Nội dung nổi bật

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.