(VTC News) - Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hà và Nguyễn Thanh Quang, cùng sinh năm 1990, thường trú tại xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ về tội cướp giật, chiếm đoạt tài sản công dân.
Tối ngày 1/11, Hà và Quang cùng đi trên một xe máy theo tuyến quốc lộ 1A, đến địa phận huyện Tư Nghĩa, khi đã vắng người và xe cộ qua lại, nhìn thấy chị Võ Thị Minh Hằng, 25 tuổi, thường trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, đi xe máy một mình, hai tên liền bám sát theo.
Biết có hai kẻ lại đang đi theo sau, chị Hằng ghé vào quán nước bên đường gọi điện thoại cho người thân ở thành phố Quảng Ngãi đến đón. Thấy thế, hai tên bèn nấp ở phía xa để quan sát "con mồi".

Hai tên cướp tại trụ sở công an.
Khi chị Hằng rời quán nước đi tiếp, bọn chúng lại bám theo. Tới chỗ cầu Cát thuộc xã Nghĩa Phương, (Tư Nghĩa) bất thình lình hai tên Hà và Quang rồ ga chạy lên ép đầu xe máy của chị Hằng lại.
Nhanh như chớp, tên Quang, ngồi sau, chồm tới, nắm cổ áo chị Hằng, giật phăng sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Còn tên Hà dùng tay vỗ vỗ vào người chị. Hoảng sợ quá, chị Hằng bỏ xe, vừa chạy vừa kêu cứu.
Nhưng do đường vắng vẻ nên không ai nghe, thấy. Quay đầu lại nhìn thấy hai tên bọn cướp đã ngồi lên xe máy của mình, chị Hằng chạy tới ngăn cản. Một tên cho rồ ga tông thẳng vào chị, hòng uy kiếp tẩu thoát.
Sau đấy, hai tên chạy ra thành phố Quảng Ngãi. Chị Hằng đến Công an huyện Tư Nghĩa trình báo sự việc.
Ngay trong đêm, lực lượng công an địa phương đã tỏa đi nhiều nơi truy tìm hai tên cướp và thông báo đến các điểm gửi xe về hình dạng đối tượng cùng chiếc xe máy bị cướp, nhằm hỗ trợ bắt hai tên cướp.
Không ngoài dự đoán, tên Quang đem xe đến điểm giữ xe của Bệnh viện đa khoa tỉnh gửi qua đêm thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện, bắt giữ giao Công an huyện Tư Nghĩa xử lý. Riêng tên Hà, hai ngày sau, đã ra đầu thú tại Công an huyện Tư Nghĩa.
Trong thời gian qua, tình hình trộm cắp, cướp giật trên địa bàn Quảng Ngãi diễn biến rất phức tạp. Cách đây mấy tháng, lợi dụng đường vắng, đêm khuya, bọn cướp đã dùng dao uy kiếp, đánh trọng thương và cướp xe máy của một cán bộ ngành nông nghiệp tỉnh ở thành phố Quảng Ngãi.
Một số tuyến đường liên huyện đi Trà Bồng, Bình Sơn, đã thành nỗi kinh hoàng cho nhiều người đi đường, lợi dụng lúc trời tối, chỗ thưa nhà dân, rừng cây rậm rạp, đám thanh niên xấu thường hay canh, chặn xe, người lại xin đểu, trấn lột...
Trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, trong thời gian ngắn đã hàng chục vụ lấy cắp xe máy và các tài sản có giá trị khác.
Đỗ Tấn Ngọc
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: