(VTC News) - Đối tượng vờ vào điểm ATM rồi sau đó đi ra mở xe máy của một người đang rút tiền. Bị phát hiện và truy đuổi, tên trộm đã tử vong vì bị người đi đường đánh... quá tay.
Anh Diệp Công Thanh (30 tuổi, nhân viên bảo vệ nhà sách Nguyễn Văn Cừ, số 188 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) trong lúc đang làm việc thì phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn dừng lại gần khu vực nhà sách.
Một tên xuống xe đi vào điểm rút tiền ATM bên hông nhà sách, tên còn lại ngồi trên xe chờ. Khi tên vào điểm rút tiền ATM quay ra mở khóa 1 xe Wave của khách vào rút tiền rồi nổ máy định bỏ chạy, thì anh Thanh tri hô và đuổi theo.
Tên trộm bị ngã, bỏ chiếc xe lại chạy bộ rồi lên xe của tên đồng bọn. Khi cả 2 tên chạy được một đoạn thì ngã xuống đường, và bị quần chúng đi đường vây đánh.
Công an phường Bình Thọ đến hiện trường bắt được một tên, tên còn lại bị quần chúng đánh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt khai tên là Phan Văn Mạnh (19 tuổi), tên bị thương là Võ Hữu Giáp ( 23 tuổi), cùng ở tỉnh Nghệ An.
Ngày 21/10, tên Giáp đã chết tại bệnh viện. Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ.
Ng.L
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: