Thấy quán thịt chó nhà mình tự dưng khách khứa vào ra tấp nập, Tuyền lại cho rằng như vậy là "nhờ có" sự... ngoại tình của vợ. Trong lúc cãi vã, Tuyền đã thẳng tay dùng dao đâm chết vợ.
Chị Nguyễn Minh Hoàng Ngọc Phượng (39 tuổi) và Phạm Văn Tuyền (39 tuổi, cùng trú tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) sống với nhau như vợ chồng và đã có hai đứa con.
Thời gian gần đây, quán thịt chó của gia đình Tuyền khách khứa bỗng vào ra tấp nập. Thấy vậy, Tuyền lại nghi vợ... ngoại tình nên quán đông khách. Giữa hai người thường xảy ra cãi lộn, có lần họ đưa nhau ra tòa ly hôn.
Chiều 12/10, sau chầu nhậu quắc cần câu, về tới nhà, Tuyền lại mang vợ ra chửi bới, cãi lộn, rồi bất ngờ hắn dùng dao đâm chị Phượng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy vợ nằm gục trên vũng máu, tên Tuyền bèn nhảy lên xe bỏ chạy mất dạng.
Nhận được tin báo, công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đã khẩn trương tổ chức truy lùng hung thủ. Đến 17h ngày 12/10, lực lượng công an đã phát hiện Phạm Văn Tuyền đang nằm bất tỉnh trong rừng chồi thuộc địa bàn ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận thấy sau khi xuống tay sát hại vợ, Tuyền đã uống thuốc trừ sâu để tự vẫn nhưng không chết. Hiện lực lượng công an đã đưa đối tượng này vào bệnh viện cấp cứu đồng thời khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án.
Theo Giadinh.net
Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp: