(VTC News) - Giận vì vợ có những lời lẽ không hay với mẹ chồng, Hà Thọ Quý (SN 1970) tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ rồi bật lửa đốt vợ đến chết.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, chiều 2/3/2009 sau khi ăn cơm xong, bà Giăng - mẹ đẻ anh Quý - đi từ nhà vệ sinh ra thì chị Hà Thị Hà (vợ Quý) nói với bà là từ nay có đi vệ sinh thì đi ra ngoài, bữa ăn bà cũng đừng nên khạc nhổ nữa, sau đó chị Hà ra lấy xe máy đi đến nhà mẹ đẻ ở cùng thôn ngồi chơi.
Một lúc sau, Hà Thọ Quý cũng đi xe máy đến nhà mẹ đẻ chị Hà, chửi bới tục tĩu và có những lời lẽ đe doạ chị Hà cho thả cơn giận.
Được một lúc thì Quý về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Đến 19h30 chị Hà đi xe máy về nhà, dựng xe ngoài sân rồi đi vào buồng (nơi Quý đang nằm) lấy tiền ra đếm. Lúc này hai vợ chồng Quý lại xảy ra cãi vã nhau.
Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, Quý đã tát vào mồm chị Hà một cái rồi lững thững đi ra ngoài sân.
Thấy chiếc xe máy đang dựng ngoài sân, Hà Thọ Quý đã nghiêng xe đổ xăng ra một cái bô và đi vào buồng (nơi chị Hà đang đếm tiền), đạp chị Hà một cái, hắt xăng vào người chị Hà rồi dùng bật lửa ga bật lên đốt vào người chị Hà.
Chị Hà bị lửa thiêu khắp mình chỉ biết co rúm lại trong góc giường kêu la thảm thiết, ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy chiếc đệm mút, cùng nhiều vật dụng khác trong gia đình.
 |
| Bị cáo Hà Thọ Quý trước vành móng ngựa |
Thấy vợ mình đã chìm trong biển lửa, Hà Thọ Quý đã chạy ra ngoài, kêu làng xóm đến cứu vợ mình để đánh lạc hướng dư luận.
Nghe tiếng kêu cứu của Quý, cháu Hà Thọ Trung (SN 1992), con trai Quý, từ tầng hai chạy xuống cùng những người giúp việc trong gia đình và Quý vào trong buồng thì thấy khói mù mịt, lửa cháy dữ dội.
Mọi người vật lộn với “hoả thần” bằng đủ mọi cách mới đưa được chị Hà ra khỏi buồng ngủ rồi đưa đi cấp cứu.
Lủa cháy quá mạnh, chị Hà bị bỏng toàn thân nên đã chết vào ngày 4/3/2009 trong niềm căm phẫn của đông đảo bà con lối xóm về hành vi phi nhân tính của Quý đối với người đàn bà đã đầu gối, tay kề gần 20 năm trời.
Bỏ cả công việc đồng áng, gần 2.000 người dân đã có mặt tại TAND huyện Triệu Sơn để tham dự phiên toà, nhìn mặt người đàn ông, người chồng đã cạn tình sau một phút không kìm lòng.
Gần 100 cảnh sát được huy động tới bảo vệ phiên tòa, bảo vệ bị cáo tránh khỏi sự bủa vây của những người dân quá khích có những lời lẽ không hay từ phía ngoài phiên toà.
Trao đổi với VTC News sau khi phiên toà kết thúc, Thượng tá Tống Minh Lung (Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn) nói: “Đây là một trong những vụ án cực kỳ nghiêm trọng xảy ra trong suốt thời gian qua trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Từ một mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ vợ chồng mà Quý đã vô tình gây nên tội cho chính mình và làm khổ người thân. Một vụ án rất thương tiếc, xót xa”.
Với hành vi giết người, Hà Thọ Quý cúi đầu nhận tội và xin pháp luật khoan hồng, nhưng tội ác, hình ảnh của người vợ sẽ luôn đeo đẳng Quý trong bốn bức tường nhà giam trong 18 năm thụ án theo phán xét của TAND huyện Triệu Sơn.
Một số hình ảnh tại phiên toà:
 |
| Toàn cảnh phiên toà |
 |
| Người thân và người làm chứng |
 |
| Phía ngoài TAND huyện Triệu Sơn, đông đảo người dân đến dự phiên toà |
 |
|
Bỏ công việc đồng áng, người dân huyện miền núi bán sơn địa này đến dự toà rất đông |
 |
|
Bị cáo Hà Thọ Quý tại toà được lực lượng công an giám sát chặt chẽ |
Lê Nguyễn – Thu Huyền