(VTC News) - Sáng 3/7, tình hình sức khoẻ của anh Nguyễn Hữu Cự (SN 1985) trú tại xóm 8, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An - nạn nhân trong vụ "dân tố CSGT đạp đổ xe gây thương tích" chưa có tiến triển đáng kể. Anh Cự vẫn mê man, bất tỉnh.
> Nạn nhân trong vụ dân tố CSGT đạp xe bị đứt lưỡi
> Xe CSGT bị người dân đẩy xuống ruộng
Trước tình hình trên, gia đình anh Cự đã phải bán những đồ quý giá trong nhà, vay mượn anh em, láng giềng để lấy tiền chạy chữa thuốc men, nhưng số tiền trên cũng chẳng còn đáng là bao.
 |
| Nạn nhân Nguyễn Hữu Cự đang nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Nguyên Nhân - chụp ngày 1/7) |
Với sức khoẻ và tình hình hiện tại của nạn nhân, cộng với việc gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn, bà Hồ Thị Hạnh (55 tuổi), mẹ của anh Cự đã viết đơn gửi công an huyện Hưng Nguyên, công an tỉnh Nghệ An để cầu cứu.
 |
| Lá đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân Nguyễn Hữu Cự, do chính tay bà Hạnh (mẹ nạn nhân) viết - Ảnh: Nguyên Nhân |
Nội dung trong đơn có đoạn viết: "Ngày 30/6/2009, con trai tôi là Nguyễn Hữu Cự trên đường đi làm về từ nhà máy gạch Granit Trung Đô đóng trên địa bàn khu công nghiệp Bắc Vinh. Khi đến ngã tư Hưng Thái, Hưng Nguyên không biết vì lý do gì mà bị công an đuổi gây tai nạn tại xóm 6 xã Hưng Tân.
Hiện tại cháu đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Ba Lan trong tình trạng rất nguy kịch. Tôi sinh sống ở vùng nông thôn, kinh tế rất khó khăn không đủ điều kiện để chăm sóc người bị nạn đến nơi đến chốn. Vậy chúng tôi thiết tha đề nghị với các quan chức năng giải quyết sự việc tai nạn giao thông trên tới nơi tới chốn, trên cơ sở công bằng hợp lý..."
Đơn có dấu xác nhận và chữ ký của ông Hoàng Văn Lai - chủ tịch UBND xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An.
Nguyên Nhân