Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Nhà Phó Chủ tịch xã bị ném mìn lúc nửa đêm

(VTC News) - Khoảng 4h sáng ngày 2/7, trong lúc người dân xóm Đại Huệ 1, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên - Nghệ An) đang ngon giấc thì nghe một tiếng nổ inh tai nhức óc...

Tất cả đều nghĩ do người dân nổ mìn khai thác trộm đá trên núi nên vẫn tiếp tục nằm ngủ.

Riêng chỉ có gia đình anh Nguyễn Văn Thu - Phó Chủ tịch xã - là trở nên hoảng loạn vì vụ nổ xảy ra ngay chính trên mái nhà của anh.

Em Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1989), con gái thứ hai của anh Thu kể lại: "Em đang ngủ thì nghe một tiếng nổ lớn, giật mình tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi khét. Lúc đó bố mẹ em mở cửa chạy ra ngoài xem tình hình mới thấy ngói văng tung toé dưới sân, nhìn lên mái nhà thấy ngói bị xáo trộn (rộng khoảng 1m2) và có thể nhìn
được ra ngoài".

Em Vân đang kể lại sự cố kinh hoàng 

Em Vân cũng cho biết thêm, vị trí bị ném mìn chính dõi xuống là chiếc giường nằm của em trước đây, nhưng từ lúc Vân đi học ở ĐH Nông Nghiệp 1 Hà Nội cho đến nay thì chiếc giường đã được bố em chuyển ra ngoài.

Ông Nguyễn Văn Vân - Chủ tịch xã Hưng Tây - cho hay: "Anh Thu đã có 11 năm làm Phó Chủ tịch xã. Trước đó, anh cũng có 4 năm làm Phó Chủ tịch kiêm trưởng công an xã (1998 - 2002). Khu vực xã quản lý có quả núi đang bị một số hộ dân khai thác đá trái phép. Hiện lực lượng công an đang tiến hành khoanh vùng đối tượng nghi vấn, hậu quả không thiệt hại nhiều về mặt kinh tế nhưng làm ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần người dân".

Lỗ hổng do mìn nổ trên mái ngói 

Vụ nổ trên, theo thông tin ban đầu mà cơ quan chức năng xác nhận là do mìn tự tạo. Ông Bùi Trọng Tuệ - Phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên - đã thụ lý vụ án và đang điều tra mở rộng để làm rõ.

Nguyên Nhân

 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nhà Phó Chủ tịch xã bị ném mìn lúc nửa đêm
Nhà Phó Chủ tịch xã bị ném mìn lúc nửa đêm Nhà Phó Chủ tịch xã bị ném mìn lúc nửa đêm
6103871

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến