Thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012

Nạn nhân trong vụ dân tố CSGT đạp xe bị đứt lưỡi

(VTC News) - Theo quan sát trực quan của phóng viên chúng tôi, anh Cự đang bị phù miệng, không nói được, nằm mê man, tay và chân đều bị trầy xước, vết máu khô vẫn đang dính nhem nhuốc ở mũi, khoé mắt và miệng.

>
Xe CSGT bị người dân đẩy xuống ruộng

> CSGT bị tố xưng "mày - tao" với người dân nói gì?
> Một CSGT Thủ đô bị tố xưng "mày - tao" và văng tục
> Cảnh sát giao thông TP.Lạng Sơn bị tố đánh dân

Như VTC News đã đưa tin, ngày 30/6, hàng trăm người dân xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xô chiếc xe bán tải của lực lượng CSGT xuống ruộng vì cho rằng có một CSGT đã đạp đổ xe anh của người vi phạm giao thông, Nguyễn Hữu Cự, khiến anh này phải nhập viện.

Sáng nay 1/7, phóng viên VTC News có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An - nơi nạn nhân Nguyễn Hữu Cự nhập viện. Theo quan sát trực quan của phóng viên chúng tôi, anh Cự đang bị phù miệng, không nói được, nằm mê man, tay và chân đều bị trầy xước, vết máu khô vẫn đang dính nhem nhuốc ở mũi, khoé mắt và miệng.

Nạn nhân Nguyễn Hữu Cự đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An sáng nay 1/7 - Ảnh: Nguyên Nhân 

Ông Nguyễn Hữu Lợi (SN 1952) - bố anh Cự - nói trong nghẹn ngào: "Chiều hôm qua, khi tôi đang ở nhà thì được người dân đến gọi thông báo con tôi bị tai nạn. Ban đầu chỉ nghĩ là bị tai nạn do ngã, cùng lắm là thúc phải người ta nhưng đến lúc ra hiện trường thấy con bị ngã vào bờ dây thép gai, mắt bị sướt chảy máu, miệng dính đầy máu mà tôi không cầm được nước mắt...".

Ông lợi còn cho biết thêm, "Theo như những người đưa cháu nó đi bệnh viện, sau khi gây tai nạn xong hai đồng chí công an kia đã bỏ đi mà không để ý đến mạng sống con người".

Ông Lợi trao đổi với báo chí trong bức xúc - Ảnh: Nguyên Nhân 

Đến chiều cùng ngày gia đình đã đưa anh Cự xuống bệnh viện tỉnh, tại đây bệnh viện đã khám và chẩn đoán ban đầu: "Toàn thân lơ mơ, kích thích vật vã, đồng tử bên trái giãn 3,5mm, đứt lưỡi".

Sáng nay (1/7), một số phóng viên báo chí đã tìm cách tiếp xúc với đại diện công an huyện Hưng Nguyên để hỏi rõ sự tình, nhưng đồng chí trưởng công an... bận đi họp. Vụ việc đang được PC 14 CA tỉnh thụ lý.

VTC News sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc về sự việc này khi có thông tin mới nhất.

Vụ dân lật xe CSGT: CA huyện từ chối làm việc

Sáng 1/7, chiếc xe máy của anh Cự và xe CSGT vẫn đang nằm ở hiện trường 
Sáng 1/7, khi báo chí đến tìm hiểu vụ hàng trăm người dân lật xe CSGT xuống ruộng, đại diện CA huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã từ chối làm việc.

Hiện anh Cự, người bị tai nạn vẫn đang mê man bất tỉnh; đứt đôi lưỡi, có khả năng phải móc mắt trái; bác sĩ khoa chấn thương chẩn đoán khả năng bệnh nhân bị chấn thương sọ não…

“Sáng nay (1/7 - PV) đã chỉ đạo: báo chí đến làm việc là phải có thẻ nhà báo và giấy giới thiệu”, Thiếu tá Phạm Ngọc Thi -Trực ban Công an huyện cho biết.

Trong khi đó, Trung tá Lương Thế Lộc, Phó Trưởng CA huyện Hưng Nguyên, trả lời: “Anh Nhã (Trưởng CA huyện - PV) bận đi họp nên không tiếp được. Tôi khẳng định vụ việc tai nạn giao thông là có thật. Và hiện PC 14 CA tỉnh thụ lý nên có gì các anh cứ lên đó mà hỏi…”.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng, trực Đảng uỷ xã Hưng Tân, người trực tiếp chỉ đạo đưa Cự đi bệnh viện cho hay: “Lúc tôi đến thì nghe bảo hai CSGT đuổi Cự gây tai nạn rồi đi luôn. Cự nằm bên vệ đường nên tôi nói mấy anh xe lai chở cháu đi cấp cứu…”.

Theo Khoa học và Đời sống

Nguyên Nhân

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nạn nhân trong vụ dân tố CSGT đạp xe bị đứt lưỡi
Nạn nhân trong vụ dân tố CSGT đạp xe bị đứt lưỡi Nạn nhân trong vụ dân tố CSGT đạp xe bị đứt lưỡi
8107543

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến