Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

20 phút kinh hoàng của người cảnh sát 113 trên nắp capô taxi

(VTC News) - “Xe liên tục chạy qua nhiều tuyến phố với tốc độ cao, liên tục lắc mạnh và không có thời điểm nào dừng hoặc chậm lại  nên tôi không có cơ hội tự nhảy xuống được. Khi xe đang chạy, lái xe còn thò tay qua cửa phía bên lái, giật chân tôi kéo xuống khiến tôi hơi bị mất đà nhưng do tay bám chặt ba-ga trên nóc xe nên đã kéo được chân lại” - Thượng sĩ Tuấn Anh nhớ lại.

 

> Đưa cảnh sát lên nắp capô "diễu phố" 5km

Gặp lại Thượng sĩ Trương Tuấn Anh, Cảnh sát 113 Công an TP.Hà Nội sau hơn một ngày xảy ra sự việc anh bị hất tung trên nắp capô một chiếc taxi rồi chạy suốt 5km, trông anh đã bình tĩnh trở lại. Anh khoe một chuyện vui là con anh mới 10 ngày tuổi nên việc anh lành lặn sau vụ việc là điều khiến cả nhà mừng. Còn một chuyện khiến anh áy náy là vợ anh là phóng viên, ngày xảy ra vụ việc đúng vào ngày Báo chí cách mạng Việt Nam nên anh đã phải “nợ” quà vợ.

 

Tuấn Anh kể, khoảng 8h30 sáng chủ nhật (21/6), anh cùng tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thì phát hiện một chiếc taxi Martiz màu xanh đỗ sai quy định. Anh tiến lại gần, để xe máy chắn đầu chiếc taxi, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. “Người tài xế chừng ngoài 20 tuổi, không chịu xuống xe mà kéo kính lên, sau đó lùi xe khoảng nửa mét rồi lao thẳng vào người tôi”, Tuấn Anh nhớ lại.

 

Thượng sĩ  Trương Tuấn Anh đang kể lại sự việc (Ảnh: Ng.L)


Quá bất ngờ, Thượng sĩ Tuấn Anh nhảy lên nắp capô ôtô. “Nếu lúc ấy tôi không nhảy lên mà tránh sang ngang thì có thể bị ngã và xe sẽ đè lên nên tôi buộc phải làm vậy”, Tuấn Anh giải thích. Ngay sau đó là cuộc đấu sức suốt quãng đường 5km trong khoảng thời gian khoảng 20 phút giữa “quái xế” và viên cảnh sát 113.

 

Theo lời kể của Thượng sĩ Tuấn Anh, trong cả quãng đường hết phố này sang phố kia, tài xế taxi đã lạng lách với tốc độ khoảng trên 70km/h, vượt mỗi khi có đèn đỏ. “Tài xế là người tỏ ra rất biết đường nên không chạy qua tuyến Trần Hưng Đạo - Hàng Bài (là nơi thường xuyên có chốt chặn của CSGT) mà chạy qua các tuyến đường vắng như Lò Đúc, Phan Huy Chú, Tông Đản… Mặt khác, sáng 21/6 là ngày nghỉ và đỉnh điểm của nắng nóng nên đường xá không đông khiến tài xế rất thuận lợi trên đường chạy trốn”, Trương Tuấn Anh nhận xét.

 

Suốt 20 phút tính mạng bị đe doạ, mặc dù trong thế bị động nhưng Tuấn Anh khá bình tĩnh và ngoan cường đọ sức với “quái xế”. “Xe liên tục chạy qua nhiều tuyến phố với tốc độ cao, liên tục lắc mạnh và không có thời điểm nào dừng hoặc chậm lại  nên tôi không có cơ hội tự nhảy xuống được. Khi xe đang chạy, lái xe còn thò tay qua cửa phía bên lái, giật chân tôi kéo xuống khiến tôi hơi bị mất đà nhưng do tay bám chặt ba-ga trên nóc xe nên đã kéo được chân lại”, Tuấn Anh tiếp tục.

 

Năm 2008, trong một lần xử phạt xe chở khách vi phạm, Thượng sĩ Trương Tuấn Anh đã bám vào cửa xe khách nhưng cũng bị lắc cho rơi xuống và bánh xe ôtô đã cán qua chân anh. Rất may, do gót giầy đặc dụng của anh khá cứng nên mắt cá chân được bảo vệ nhưng mu bàn chân thì bị dập.

Chưa dừng lại, với quyết tâm hạ gục người cảnh sát trên nắp xe, khi chạy đến đường gầm cầu Long Biên, “quái xế” đã cho xe chạy leo một bánh lên giải phân cách thấp với ý đồ để xe nghiêng nhằm hất người cảnh sát rơi xuống. Nhưng rất may, Trương Tuấn Anh vẫn kiên cường bám chặt vào ba-ga mui trên nóc chiếc taxi nên đã thoát hiểm.

 

Khi xe chạy đến gần gầm cầu Chương Dương, viên cảnh sát đã nhắn một người đi xe máy phía sau chạy lên phía trước để nhờ một xe bus chặn lại, nhưng chiếc xe bus chặn cùng chiều nên vẫn còn một khoảng đường đủ rộng để chiếc taxi lách qua và tiếp tục cuộc chạy trốn kinh hoàng.

 

Theo Thượng sĩ Tuấn Anh, ở trên nóc xe, anh chỉ nghe tiếng gió vù vù, người dân hiếu kỳ không hiểu chuyện gì nên cũng có một số người chạy theo xem. Khi hiểu ra, người dân cũng hô lên nhưng vì xe chạy quá nhanh và ẩu nên không ai dám ngăn lại.

 

 “Xe vào đến bến xe tải Hồng Hà thì chạy vòng tròn với ý định để người trên nóc xe văng ra nhưng không được nên chiếc “xe điên” lại lao tiếp vào một đường ngách, va vào một cây cột điện rồi đi vào sân rộng của trạm Thuỷ Lợi” - Viên cảnh sát kể lại.

 

Và tại đây, anh Tuấn Anh văng xuống đất sau một pha cua và phanh gấp của chiếc taxi. Nhưng dù nạn nhân đã rơi xuống, tài xế taxi vẫn chưa chịu buông tha mà chồm tới. Nhanh như cắt, Tuấn Anh lăn sang sườn của một chiếc xe 16 chỗ đang đỗ tại đây, chiếc “xe điên” không thể húc ngang vào chiếc xe 16 chỗ nên mới lồng lộn lao đi với một chiếc lốp xe đã bị nổ.

 

Một phút định thần, Thượng sĩ Tuấn Anh đã kịp ghi nhớ biển số của chiếc taxi Martiz hãng Phú Đông, BKS 29X - 1574.

 

Theo Tuấn Anh, trước đó do tài xế taxi chạy rất nhanh nên khi đến phố Lò Đúc, đồng đội phía sau anh đã bị mất dấu. Nhưng rất may nhờ người dân chứng kiến trên đường đã gọi điện tới Cảnh sát 113 thông báo chỉ sau khi thoát được xuống đất 3 phút, đồng đội đã kịp tới nơi nhưng chiếc “xe điên” thì đã chạy thoát. Anh bị xây xát nhẹ và bị đau hai cánh tay và ngực do phải dùng hết sức để ghì chặt người trên nóc xe.

 

“Tôi cũng đã đối mặt với nhiều vụ chống lại người thi hành công vụ nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp ngoan cố và liều lĩnh như vậy” - Anh  Trương Tuấn Anh nhận xét.

 

Hiện Cơ quan điều tra đã xác minh được lái xe taxi là Nguyễn Khắc Cương (23 tuổi, quê ở Hưng Yên). Cơ quan điều tra đang xem xét để khởi tố vụ án. Theo một luật sư, nếu tài xế đã kéo chân cảnh sát trên nóc xe xuống trong khi xe đang chạy với tốc độ cao thì có thể bị xem xét khởi tố về tội giết người.

 

Ngọc Linh 

Bạn nghĩ gì về sự việc này? Hãy chia sẻ với VTC News vào ô "Phản hồi của độc giả về bài viết" dưới đây (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

20 phút kinh hoàng của người cảnh sát 113 trên nắp capô taxi
20 phút kinh hoàng của người cảnh sát 113 trên nắp capô taxi 20 phút kinh hoàng của người cảnh sát 113 trên nắp capô taxi
5102481

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến