Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

40 tên côn đồ dùng roi điện, còng số 8 bắt đánh dân

(VTC News) - Sử dụng mã tấu, gậy gộc, roi điện, còng số 8, một nhóm côn đồ khoảng 40 tên do Ngô Chí Vinh cầm đầu, đã xông vào một khu nhà trọ đại náo, đánh, bắt và tra tấn người vô cớ. Sự việc diễn ra tối qua 31/5.

 

Khoảng 21h30, một đám côn đồ khoảng 40 tên cầm mã tấu, rựa, chai nước ngọt và gậy gộc đi theo tên Vinh xông vào dãy nhà trọ ở số 1074B Tạ Quang Bửu - P6 - Q8 (TP.HCM), tìm bắt người vô cớ.

 

Nhà trọ số 1074B Tạ Quang Bửu - P.6 - Q.8 bị nhóm côn đồ vào đập phá, đánh người.

 

Nạn nhân đầu tiên của chúng - em Thạch Tín (SN 1993, quê Bạc Liêu, tạm trú số 1074B) - bàng hoàng kể lại: "Khi em đang ngủ trên ghế bố trong nhà, bất ngờ có khoảng 40 thanh niên lao vào nhà, tưởng cướp, nên em trốn vào nhà vệ sinh ở sau nhà, chốt cửa lại. Nhóm thanh niên đã dùng mã tấu, cây cừ tràm để đập và chém vào cửa nhà vệ sinh, rồi kéo em ra ngoài đánh túi bụi. Sau đó, họ bắt lên xe máy chở tới một quán nhậu rồi đưa lên lầu. Họ vừa uống bia với tiếp viên, vừa dùng roi điện chích và dùng tay đánh, đấm vào mặt, bụng khiến em ngất xỉu nhiều lần".

 

Tra tấn xong, nhóm thanh niên đó đe dọa: “Khi ra công an phải khai là có giấu mã tấu trong nhà. Nếu không khai như vậy sẽ bị đánh chết ngay tại quán”.

 

Chúng lấy còng số 8 còng vào cổ tay trái của em, chiếc vòng còn lại được còng vào baga phía sau yên xe. Đưa em tới trước cửa công an phường, một tên tháo còng bắt em vô trụ sở công an. Đến 1 giờ sáng mới được cho về nhà nhưng thấy tức ngực, khó thở và đau nên người nhà đưa Tín vô Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

 

Một nạn nhân khác là em Ngô Tấn Thành (SN 1991, trọ phòng 12) kể lại: Em vừa đi mua hủ tiếu về thấy ngay đường vào khu nhà trọ có 6 - 7 xe máy đậu chắn đường, bên trong nhiều thanh niên đang đi từng phòng dùng cây và mã tấu đập cửa. Khi vô trong thấy nhiều thanh niên dùng hung khí chém vào cửa các phòng trọ nên sợ quá em chạy xe vào nhà bác Thúy.

 

Vừa dừng xe thì bị ai đó dùng cây gỗ đánh vào lưng, em hoảng sợ quăng tô hủ tiếu bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn thì bị phá cửa kéo ra đánh. Trong nhóm đó, em và Tín nhận ra Ngô Chí Vinh là người cầm cây cừ tràm hò hét, nắm tóc tụi em lôi đi để những người khác đánh đập.

 

Hai nạn nhân Tín và Thành

 

“Vợ chồng tôi đang ở nhà tại P9, Q8, nghe hàng xóm gọi điện nói nhà tôi bị hàng chục giang hồ chặn cửa, xông vào nhà đánh rồi bắt người đi. Tôi cùng chồng chạy qua công an phường 6, quận 8 để tìm hiểu sự việc.

 

Thấy ông Vinh điều khiển xe máy kẹp Tín ngồi giữa đi từ công an phường về nhà tôi. Tôi cùng chồng chạy về thấy 6 - 7 anh dân phòng đang thu gom mấy cái cuốc, xẻng mà nhóm côn đồ sau khi đánh người, đập phá tài sản, bắt người của tôi đem đi đánh rồi để lại ngay bồn nước trước nhà tôi nhằm vu khống” - Bà Trần Thị Kim Thúy (SN 1961, chủ dãy nhà trọ nêu trên) bức xúc nói.

 

Khi đến nhà, chồng tôi hỏi ông Vinh tìm ai. Ông Vinh trả lời tìm cô Mai “lùn” là công nhân của cơ sở nhà ông Vinh bỏ trốn không biết vì lí do gì đó. Khi chồng tôi nói cô Mai “lùn” ở trọ trong hẻm đối diện chứ không phải ở đây, thì người thân của ông Vinh nói đánh lầm rồi.

 

Các vật dụng bị nhóm côn đồ đập vỡ

 

Tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến nhiều chai nước ngọt do đám côn đồ đập vỡ làm hung khí để đánh người. Trên cửa sắt phòng 11 và 18 vẫn còn thủng 1 vệt dài khoảng 20 cm do mã tấu chém. Tấm cửa che nhà vệ sinh (nơi Tín và Thành chui vào trốn đám côn đồ) bị bung toang hoác.

 

Nhiều người dân cho biết, trước khi xông vào dãy nhà trọ của bà Thúy. Đám côn đồ đã tụ tập hàng chục xe Suzuki Sports trước Công ty GalaBaths, số 1085 Tạ Quang Bửu. Sau đó đám côn đồ chia ra 5 - 7 xe máy chặn đường ra vào khu nhà trọ, số còn lại xông vào lùng sục.

 

Sáng nay 1/6, Công an P6, Q8 TP.HCM đã tạm giữ đối tượng Ngô Chí Vinh (SN 1980), con của chủ cơ sở GalaBaths, ở số 1085 Tạ Quang Bửu (P.6, Q.8) để điều tra các hành vi “Xâm nhập gia cư bất hợp pháp”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt người trái pháp luật”.

 

Trụ sở Công ty GalaBaths, số 1085 Tạ Quang Bửu, P 6, Q.8 TP.HCM

 

Trao đổi với VTC News, Thiếu tá Trần Thiện Thành - Trưởng Công an P6, Q8 cho biết đang tiến hành xác minh điều tra vụ việc trên.

 

Việc các đối tượng này sở hữu còng số 8, roi điện tụ tập với số lượng đông, vô cớ đập phá, tra tấn người, đã khiến người dân ở đây rất bất bình, hoang mang và lo lắng.

       

Bài, ảnh: Tiến Đề

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

40 tên côn đồ dùng roi điện, còng số 8 bắt đánh dân
40 tên côn đồ dùng roi điện, còng số 8 bắt đánh dân 40 tên côn đồ dùng roi điện, còng số 8 bắt đánh dân
7106209

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến