The Voice tập 3: Mr Đàm nắm trong tay tất cả bầu sô

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 10/06/2013 08:08:00 +07:00

(VTC News) – Quý ông nhạc Việt khoe sức mạnh, mối quan hệ đáng gờm trong làng nhạc để lôi kéo tài năng.

(VTC News) – Quý ông nhạc Việt khoe sức mạnh, mối quan hệ đáng gờm trong làng nhạc để lôi kéo tài năng.

Mr Đàm tung sức mạnh

Đêm thi thứ 3 của vòng Giấu mặt đã kết thúc với 14/17 thí sinh được lựa chọn vào các đội. Trong đó, bội thu là Mr Đàm với 5 chiến binh.

Dù luôn bị nghi ngờ là kém tài hơn các huấn luyện viên còn lại nhưng ở tập này, người ta có thể thấy, sức mạnh của Đàm Vĩnh Hưng rất lớn. Anh đã lôi kéo được những giọng ca có chất lượng hơn so với những huấn luyện viên khác về đội của mình.

Rõ ràng, việc muốn nhanh chóng nổi tiếng, những show diễn lớn vẫn là giá trị mà người trẻ khó khước từ. Trong số các thí sinh chọn Đàm Vĩnh Hưng, có thể kể đến Cát Tường, Diễm Hương.

The Voice
Cát Tường bùng nổ với ca khúc do chính mình sáng tác - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Trong các chiêu dụ thí sinh, Mr Đàm vẫn tỏ ra khá linh hoạt, ăn nói khéo léo. Kinh qua hai mùa, Mr Đàm khá lành nghề trong cách khuấy động chương trình, kết hợp ăn ý với các huấn luyện viên để tạo nên sức hấp dẫn cho từng tập, dù thí sinh không thực sự xuất sắc.

Chiêu 'dỗ thí sinh' của Mr Đàm vẫn xoay quanh việc sẽ cho thí sinh có những sân chơi lớn ở các sân khấu anh tham gia biểu diễn, sự phát triển đa dạng trong giọng hát và thể loại. Bên cạnh đó là mối quan hệ với giới bầu sô cực tốt.

Trong tập 3, anh khoe mình có quan hệ với tất cả các bầu sô trong cả nước. Đàm Vĩnh Hưng nói, anh nắm trong lòng bàn tay tất cả các bầu sô. Sự khoa trương hơi quá lời của Mr Đàm đã khiến cho Anh Huy bỏ qua Quốc Trung lựa chọn quý ông. Hẳn nhiên, giọng ca này cũng muốn nhanh chóng tiếp cận nhiều hơn với thị trường qua các show diễn hứa hẹn của quý ông nhạc Việt.

Người ta vẫn khen Hồng Nhung là 'trưởng khoa ăn nói'. Tuy nhiên, thực tế thì diva lại tỏ ra khá lúng túng trong cách nhận xét. Những lời có cánh của Hồng Nhung cũng chỉ xoay quanh việc thể hiện ca khúc thế nào, có tốt hay không, nếu về đội của chị, chị sẽ bồi đắp thêm khả năng ấy.

Đối trọng với Hồng Nhung, Mỹ Linh khá cảm xúc trong những nhận xét và tỏ ra không kém quyết liệt trong các màn giành giật thí sinh về đội mình. Bên cạnh khoe đội ngũ các nhà sản xuất hùng hậu đứng đằng sau mình như Anh Quân, Huy Tuấn hay Hồng Kiên, cô còn đem cả con gái ra để chiêu mộ nhân tài. Điều này đã đem lại cho Mỹ Linh thành công với giọng ca Ý Nhi, một nhan sắc được ví như Bảo Anh của mùa trước. Tuy nhiên, Ý Nhi hát có nội lực hơn Bảo Anh.
The Voice
Hoàng Oanh gây sóng với giọng hát đầy biến ảo. 
Trầm tính, quyết liệt và hóm hỉnh, Quốc Trung đã thay đổi hoàn toàn so với vị trí giám khảo của Idol trước đó. Thực tế, anh cũng là người giỏi khoa nói trong mùa The Voice này. Với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc, Quốc Trung dụ thí sinh bằng những kiến thức thực tế và sự hiểu cần phải làm gì cho giọng hát mà mình lựa chọn.

Nếu theo dõi cả chặng đường sẽ thấy, những giọng ca cá tính là mục tiêu mà “ông rùa” Quốc Trung hướng tới. Anh cũng luôn khẳng định, về với đội mình, thí sinh sẽ phát triển được tương lai, định hình được phong cách và sẽ được mời đi hát.

Nhận xét về Y Kroc, Quốc Trung nói: 'Anh nhìn thấy một giọng hát rất nam tính, không cần gào thét gì cả, rất tình cảm và nam tính. Về với anh em sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế.

Về với ai thì nó cũng bổ trợ cho em thêm những cái em còn thiếu hay là tăng thêm thế mạnh của em. Nhưng về với anh, anh có nhiều điều kiện hơn và làm con đường của em dài hơn'. Ở tập 3, Quốc Trung cũng có trong tay 3 thí sinh về đội mình.

Thí sinh nhạt nhòa

Ém hàng đến cuối cùng, Cát Tường khiến người ta say mê bởi giọng hát nội lực, cá tính, biết điều chuyển âm thanh và đầy điên loạn. Cô gái nhỏ nhắn này đã thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác, Đông. Ca khúc này đã được Trúc Nhân thể hiện trước đó. Trên thực tế, Cát Tường đã không thể hiện hay như giọng ca nam vừa nhắc.
The Voice
Diễm Hương khá bốc lửa. 
Bên cạnh đó là giọng ca Hoàng Oanh, em gái Kim Loan, giọng rock cá tính của mùa trước. Cô gái này chọn Hồng Nhung làm người huấn luyện cho mình. Giọng hát của Hoàng Oanh khá biến ảo, sâu sắc và tinh tế. Cô cũng nhận được rất nhiều lời mời gọi.

Zombie là một bài hát của ban nhạc Rock Ailen The Cranberries được Hoàng Oanh thể hiện lại theo cách riêng, gằn giọng, sử dụng giọng giả thanh… Hoàng Oanh được Mr Đàm ví như Sakira, và không ngờ một cô gái Việt lại hát tốt như thế.

Cùng là em gái của 'cô sư tử' Kim Loan, nhưng Diễm Hương chọn về đội Đàm Vĩnh Hưng. Theo đuổi dòng nhạc R’B nhưng trong đêm thi giấu mặt, Diễm Hương lại chọn What’s up, một ca khúc Rock của nhạc sĩ Linda Perry viết cho album đầu tay Bigger, Better, Faster, More! của ban nhạc 4 Non Blondes năm 1992 để thể hiện.

Sau thành công của Kim Loan của mùa giải trước, hai cô em gái Diễm Hương và Hoàng Oanh cũng đang được chờ đợi làm nên chuyện.
The Voice
Khánh Hà nói không với scandal 
Giọng ca đến từ Huế, chọn Hồng Nhung vì không muốn có scandal trong sự nghiệp âm nhạc của mình là Hồ Thị Khánh Hà. Cô chọn Torn là một đĩa đơn của ban nhạc alternative rock Ednaswap để thể hiện. Giọng ca nội lực ẩn chứa sự dịu dàng trong cách tiếp xúc khiến cô gái trở nên đáng yêu.

Trong cuộc chạy đua để kéo giọng ca này về đội mình, Mỹ Linh và Quốc Trung tự đưa mình vào bẫy của Hồng Nhung khi động chạm đến scandal tình ái.

Các giọng ca nam còn lại là Đăng Thanh sắc bén, khá nam tính và Y Kroc đầy tình cảm. Lý Minh Trị thể hiện vẻ đàn ông trong cách hát. Đinh Quốc Anh Huy thì không kìm được cảm xúc nên ca khúc được biểu diễn hơi trật nhịp.

Đỗ Thành Nam và Nguyễn Văn Tây không thực sự xuất sắc. Nhìn chung, trong đêm thi thứ 3, không một giọng nam nào thể hiện được cá tính và đem lại 'bão' cho khán giả. Ngoài sự non về giọng hát thì những thí sinh của tập này cũng không cho thấy nhiều sự sáng tạo và cá tính trong cách biểu diễn.

Có vẻ vẫn phải chờ đợi thêm, sau 3 tập, người ta vẫn chưa tìm được một giọng ca nào thật sự có sức nặng để xứng với ngôi vị quán quân của mùa này. Theo đúng diễn trình biên tập The Voice của mùa này, chắc nhân tài sẽ đợi đến tập cuối.

Gia Vũ

Bình luận
vtcnews.vn