(VTC News) -
Anh Stephen Forse sống tại Kidlington, Oxfordshire, Anh đã phát hiện ra một con
chuột chết nằm trong ổ bánh mì anh mua về để làm bánh sandwich cho các con.
Trước khi phát hiện ra con chuột chết, anh đã ăn mấy lát từ ổ bánh mỳ này.
Anh bị sốc
khi cắt bánh ra và thấy có con chuột chết nằm gọn trong ổ bánh Hovis Best of
Both của công ty thực phẩm Premirer Foods.
Chuột chết thiếu mất đuôi được tìm thấy trong ổ bánh của công ty Premier Foods
Anh Forse
cho biết anh đã mua ổ bánh này tại chi nhánh Tesco của công ty Premier Foods. “Lúc
đầu, tôi cho rằng đó chỉ là bột bị vón và không được nhào kĩ trước khi cho vào
nướng. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì tôi giật mình vì thấy vật gì đó có lông”.
Trước đó, anh Forse đã làm bánh cho
con và bạn của chúng bằng những lát bánh mì khác. Còn anh Forse thì thấy phát
ốm vì đã ăn vài lát bánh từ chính ổ bánh mì có con chuột chết đó.
Anh Forse
nói: “Tôi ngồi cùng lũ trẻ và ăn bánh có chuột mà không biết. Sau khi phát hiện
có con gì đó màu đen xuất hiện ở góc của ổ bánh tôi phải kiểm tra kỹ hơn từng
lát bánh trước khi cho con ăn”.
Vì nghĩ đến con chuột trong ổ bánh
mà anh Forse không thể ăn được gì sau đó. Cô con gái 6 tuổi của anh hỏi: “Sao
bố không ăn vậy”, anh Forse chỉ biết trả lời là: “Bố không đói”.
Anh Forse đã liên lạc với Ủy ban
quận Cherwell và phòng sức khỏe, môi trường đã đến nhà anh để lấy bằng chứng là ổ bánh mỳ và
họ xác nhận có một con chuột không có đuôi nằm trong ổ bánh mì. Ông
Aileen Smith, chuyên viên công nghệ của Ủy ban quận cho rằng: “Chuột có thể là
nguyên nhân gây bệnh khi mang đến vi khuẩn salmonella gây bệnh tiêu chảy, sốt,
nôn và có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ con thậm chí với người
trưởng thành, người có hệ miễn dịch yếu”.
Anh Forse đang kể lại việc anh bị sốc thế nào khi nhìn thấy chuột chết trong bánh mì.
Phó chủ tịch hội đồng quận Cherwell,
George Reyolds nói thêm: “Chúng ta không thể chấp nhận chất lượng bánh được làm
cẩu thả như vậy khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tôi không thể tưởng
tượng nổi điều này đã xảy ra. Nhưng may mắn là hiện nay, vấn đề sức khỏe của
gia đình anh Forse chưa có dấu hiệu bị ảnh hưởng”.
“Kết luận của cán bộ này khiến tôi
thấy khủng khiếp vì không biết cái đuôi của con chuột ở đâu” anh Forse nói
thêm. “Vậy liệu có phải cái đuôi đó đã “chu du” trong lát bánh mì khác của ổ bánh
này và gia đình tôi đã ăn vào những ngày trước?”
Người phát
ngôn của công ty Premier Foods cho biết: “Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố
đáng tiếc này và nó chỉ là sự cố duy nhất. Ngay khi nhận được thông tin từ
khách hàng, chúng tôi đã dừng làm bánh tại địa điểm mà khách hàng mua bánh và mời
các chuyên gia độc lập đến để điều tra cẩn thận về vụ việc. Các chuyên gia đã
kết luận rằng, sự cố này chỉ là duy nhất và chỉ trên một sản phẩm. Không có
chứng cứ nào chứng minh có nhiều chuột ở trong bánh của chúng tôi và chưa từng
có sự việc như vậy xảy ra”.
Mặc dù vậy,
công ty này vẫn bị phạt 5.500 bảng Anh (tương đương 170.500.000 VNĐ) đồng thời
phải thanh toán 11.109 bảng (tương đương 344.379.000 VNĐ) tiền án phí tại tòa
án Oxford Crown.