Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi cũng sợ tuổi già và hết thời'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 04/07/2012 10:02:00 +07:00

(VTC News) – "Ai cũng sợ tuổi già và nỗi khủng hoảng của hai chữ hết thời. Hưng cũng chưa biết mình có chịu nổi hay không" - Mr Đàm chia sẻ trong cuộc giao lưu.

(VTC News) – "Ai cũng sợ tuổi già và nỗi khủng hoảng của hai chữ “hết thời”. Điều đó nặng nề lắm. Hưng cũng chưa biết mình có chịu nổi điều đó hay không" - Mr Đàm chia sẻ chân thành trong cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả VTC News và Mạng Việt Nam go.vn sáng nay 4/7.

>> Đọc phần trả lời của đạo diễn Trần Vi Mỹ: "Nói cho oai không phải phong cách của chúng tôi"

Đúng 10h sáng nay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và đạo diễn Trần Vi Mỹ đã có mặt tại tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh - Hà Nội để dự cuộc giao lưu trực tuyến trang trọng với độc giả do Báo điện tử VTC News và cộng đồng Mạng Việt Nam go.vn phối hợp tổ chức.

Mở đầu, nam ca sĩ lời chào tới tất cả các độc giả báo điện tử VTC News cũng như thành viên Mạng Việt Nam. Đặc biệt, anh nhấn mạnh: "Được biết hôm nay là buổi thi đầu tiên của các thí sinh khối A vào các trường đại học, Đàm Vĩnh Hưng xin chúc tất cả các thí sinh đều có kết quả bài thi thành công tốt đẹp".

 

TS Lê Thống Nhất (giữa), đại diện báo VTC News và Mạng Việt Nam tặng hoa cho hai khách mời: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và đạo diễn Trần Vi Mỹ. 


- Độc giả Minhman Huynh: Chào Người tình âm nhạc của tôi. Đi lên từ khó khăn và đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, Hưng có thể cho mọi người biết thời điểm nào Hưng cảm thấy mình đỉnh của đỉnh nhất trong suốt 15 năm ca hát dù biết rằng liveshow sau lúc nào cũng hoành tráng hơn?

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Quả thật là câu hỏi vừa đơn giản và cũng đầy hóc búa. Có lẽ vẫn chưa thấy đâu là đỉnh của đỉnh, nên cứ mãi kiếm tìm và luôn cố gắng nhiều hơn nữa trong nghề nghiệp. Liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát, mang tên Số phận cũng là một trong những cố gắng mới của Đàm Vĩnh Hưng và êkíp.

- (Đỗ Hồng Lê - Hà Nội): Hồng Ngọc là ca sĩ hát song ca với Hưng hay nhất và là người em thân thiết nhất của Hưng, sao liveshow kỷ niệm 15 năm lại không có tên Hồng Ngọc?

- Hồng Ngọc luôn luôn là cái tên đầu tiên Hưng nhớ tới. Nhưng lần này, Ngọc đã có một hợp đồng rất đặc biệt... một “hợp đồng vô giá”. Nên đành phải hẹn Hồng Ngọc vào tháng 11. 

Rất nhiều câu hỏi của độc giả đang chờ đợi mình, song Mr Đàm vẫn không quên mở đầu bằng một lời chúc gửi tới tất cả các bạn trẻ đang gắng sức cho mùa thi đại học năm nay. (Ảnh: Bá Thắng). 

Ngô Quân (Hà Nội): Hương Thảo là phát hiện mới trong Vietnam's Got Talent và chuyên về nhạc kịch. Vậy trong liveshow này cô ấy hát đơn hay song ca với Hưng? Nếu song ca liệu hai giọng có hợp và hòa quyện?


Hương Thảo đúng là một tài năng đáng để ngưỡng mộ và cô ấy sẽ vào vai một nữ thần Hy Lạp để kể về câu chuyện một vị tướng quân đã tự thay đổi “Số phận” của mình bằng âm nhạc.

- Ngô Quân (Hà Nội): Xin được hỏi anh một câu nữa, trong liveshow Số phận của anh, phần sân khấu có làm 2 dòng sông. Vậy dòng sông này có tác dụng gì và dòng sông có ý nghĩa gì với anh? Tuổi thơ hay gắn với dòng sông, có dòng sông nào đã gắn với kỷ niệm đời anh không?

- Thứ nhất Hưng cần gây hiệu ứng lạ trên sân khấu, thứ hai nó hỗ trợ rất nhiều trong concept lần này. Dòng sông đó đã giữ thật nhiều kỷ niệm và cũng sẽ sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả những gì khi lòng mình muốn xóa. Nó cũng chính là nơi bắt đầu để con thuyền mang tên Đàm Vĩnh Hưng vươn ra biển lớn.

 

- Hiền Năng (Hải Phòng): Show lớn để đời của anh, em nghe nói đầu tư 6 tỷ. Anh có lo bị lỗ không? Khả năng thu hồi vốn anh đã tính chưa? Có phải được coi là ông hoàng showbiz nên anh làm lớn để khẳng định vị thế không?

- Thật sự là Hưng và ê kíp luôn muốn có được những điều đẹp nhất tốt nhất cho show diễn này, nên đã đầu tư rất nhiều những trang thiết bị mới nhất về âm thanh ánh sáng và hiệu quả sân khấu; màn hình, trang phục đều được may mới hoàn toàn.

Rất mong khán giả khắp nơi sẽ ủng hộ để show diễn được thành công tốt đẹp và dĩ nhiên lúc đó sẽ không bị lỗ. Hưng chưa từng nghĩ mình là ông hoàng này hoặc ông vua kia, Hưng chỉ là một ca sĩ của khán giả Việt Nam. Và chỉ biết làm những điều mỗi ngày một hay hơn trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của công chúng.

- Nguyễn Thị Hải (TP.HCM): Trong liveshow, anh có thực hiện hát với giao hưởng như tuyên bố "Có chết cũng hát giao hưởng" trên báo không? Nếu có thì anh có thể giới thiệu sơ qua. Cảm ơn anh nhiều!

- Hưng chưa bao giờ tuyên bố kinh khủng như vậy. Hát với dàn nhạc giao hưởng là một cách làm mới của Hưng trong nghề nghiệp. Điều đó nó lên sự cầu tiến của một người làm nghệ thuật. Lúc đầu Hưng chỉ định quay clip trong ca khúc Dạ khúc cho tình nhân thôi, sau đó có rất nhiều thông tin là Đàm Vĩnh Hưng muốn hát giao hưởng, vô tình đã mang lại cho Hưng một ý tưởng mới. Thế là mới có phần đặc biệt đó trong liveshow lần này. Cám ơn bạn rất nhiều!

>> Đọc phần trả lời của đạo diễn Trần Vi Mỹ: "Nói cho oai không phải phong cách của chúng tôi"

- Thiên Hưng (TP.HCM): Gần đây tôi được ngắm căn nhà màu trắng của anh trên báo rất đẹp. Anh có nhiều nhà và thích sưu tập nhà hay kinh doanh bất động sản không? Tôi làm kinh doanh bất động sản nên mạo muội hỏi anh, anh có thể nhượng lại căn nhà màu trắng kia không vì tôi rất thích. Xin cảm ơn anh Hưng và quý báo!

- Chào bạn - Người đàn ông của bất động sản! Đọc câu hỏi của bạn khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Hãy liên lạc với tôi qua mail [email protected]. Cám ơn bạn!

- Nguyễn Văn Trung (Hà Nội): Mong được quý báo chuyển đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chào anh Hưng! Số phận quá khứ đến hiện tại của anh thì công chúng đã rõ phần nào. Nhưng anh có thể bật mí về số phận tương lai của anh không? Bạn tôi là nghệ sĩ, anh cũng sợ tuổi già và hết thời, còn anh có sợ không? Câu hỏi làm khó anh rồi nhưng mong anh hồi âm. Xin cảm ơn VTC.vn và Mr. Đàm!

- Chào anh Trung! Tương lai Hưng chỉ biết được một nửa, nửa còn lại là do khán giả quyết định tiếp theo. Hy vọng anh Trung cũng sẽ là người góp phần cho “Số Phận” tương lai của Đàm Vĩnh Hưng được tiếp tục rực rỡ nhé!

Ai cũng sợ tuổi già và nỗi khủng hoảng của hai chữ hết thời. Điều đó nặng nề lắm. Hưng cũng chưa biết mình có chịu nổi điều đó hay không, có lẽ, phải trông chờ vào sự yêu thương lâu dài của công chúng thì mới tránh được nỗi đau đó mà thôi.

- Langtucodon (Ha Nam): Người hâm mộ thấy Đàm Vĩnh Hưng dường như vắt kiệt sức mình cho âm nhạc, có phải sự cống hiến không mệt mỏi đó là lý do khiến anh chưa lập gia đình?

- Bạn đã đặt câu hỏi khá thú vị và đã có một phần trả lời trong câu hỏi. Thật là đúng với ý của Hưng, một lý do khác nữa là đa số tâm lý người Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung, khi biết được thần tượng của mình đã có được hạnh phúc riêng tư thì họ cũng sẽ bớt dần sự yêu thương, ngưỡng mộ dành cho người đó. Hưng sợ điều này sẽ đến với mình nên cứ mãi đơn độc với khán giả và các fans của mình. Và Hưng bằng lòng với điều này.

 

- Han Tuyen (Gia Lai): Có phải vì anh tự nhận mình là "con quỷ của làng nhạc Việt" nên lúc nào cũng phải gồng mình lên cho xứng với cái danh xưng ấy? Hình như anh phải “diễn” nhiều chứ không được là mình?

- Một câu hỏi thật nhiều điều sâu xa, được gửi gắm vào đây. Cám ơn nỗi thông cảm và thấu hiểu của một người từng trải như bạn.

- Thu Hiền (Lê Duẩn - Hà Nội) - Anh Hưng ơi! Em và nhà em rất muốn đi xem liveshow Số phận của anh, anh có thể cho em biết thông tin nơi nào bán vé, và còn vé tốt không anh?

- Cảm ơn Thu Hiền và gia đình thật nhiều. Vé ở Hà Nội đã bắt đầu bán ngày hôm nay tại số 39 Hàng Trống, Khách sạn Sen Vàng. Bạn có thể đến đó xem sơ đồ sân khấu và chọn cho mình vị trí tốt nhất nhé. Nếu bạn ở xa thì bạn có thể liên lạc với số hotline: 0938.22.98.22 nhân viên sẽ mang vé đến tận nhà cho bạn.

Nếu bạn có người thân ở Sài Gòn muốn xem show của Hưng ngày 21 - 22/7 thì bạn đến thẳng nhà Hưng và cũng là công ty Tiếng hát Việt để đặt vé. Địa chỉ: AA 14 Đường Thất Sơn - Phường 15 - Quận 10 - cư xá Bắc Hải. Hoặc phòng vé sân khấu Lan Anh. Hoặc bạn gọi số hotline Sài Gòn: 090. 888. 4597. Mong gặp bạn!

- Việt Tú (Giáp Bát, Hà Nội): Anh đã lên kế hoạch cho một liveshow hoành tráng nhất trong sự nghiệp của mình. Liveshow “Số Phận” được anh hứa  sẽ tái hiện lại những thăng trầm cuộc đời của anh dưới màu sắc nghệ thuật, trong đó có khổ đau, hạnh phúc, huy hoàng và cả những “ánh chớp số phận”. Vậy “Số phận” của anh có những chiêu trò gì?

- Hưng sẽ hát hơn 30 ca khúc, một nửa là sẽ hát với dàn nhạc giao hưởng, diễn viên múa ballet, dàn hợp xướng, các vận động viên thể hình,... sẽ minh họa. Có những tiết mục hơn 100 con người trên sân khấu, ngay phần mở màn bạn sẽ được nhìn thấy những cảnh trí và không gian vô cùng tráng lệ. Và khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện sẽ có 500 con bướm cất cánh bay lên. Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ bay trên không trung, và còn nhiều chiêu khác mà bạn phải đến sân khấu mới chứng kiến được.

 

Mr Đàm ký tặng người hâm mộ là các cán bộ nhân viên Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC. 

- Thương Ngân (Ba Đình, Hà Nội): Sau ba năm liên tiếp anh bùng nổ với hàng loạt các liveshow Mr Đàm’show, Dạ tiệc trắng,…, có lúc nào anh thấy mệt mỏi không?

- Hưng không được phép mệt mỏi, không được phép nghỉ ngơi, không được phép dừng lại. Nếu Hưng muốn tiếp tục là điểm nóng và nhận được nhiều tình cảm cũng như sự chú ý của các khán giả, giới chuyên môn và báo chí.

- Minh Hải (Huế): Anh được đánh giá là có những đóng góp cho công nghệ tổ chức làm liveshow tại VN. Nhưng thứ nhạc anh đang hát không được đánh giá cao, anh có bao giờ buồn lòng về điều đó không?

- Bạn đang dùng chữ không hay cho âm nhạc đấy. Người ta chỉ dùng chứ “thứ” khi bầy tỏ sự giận dữ và căm ghét đối với bất kỳ điều gì đó. Không lẽ bạn cũng đang căm ghét và rất giận với âm nhạc???

Chưa kể là bạn đang chọc giận rất nhiều khán giả Việt Nam và fan của Đàm Vĩnh Hưng đấy.

Theo Hưng thì không có nhạc nào để ai đó đánh giá cao hoặc thấp. Chỉ có người làm cho dòng nhạc đó được mọi người biết tới nhiều và yêu thích nhiều hơn thì mới được gọi là thành công. Bạn có dám ngồi 3 tiếng đồng hồ để nghe giao hưởng và opera không? Cũng có những người được tiêm những mũi thuốc kích thích như những câu hỏi của bạn và thế là họ cũng lao đao đi tìm điều gì đó để được đánh giá cao. Cuối cùng thì sao? Họ vẫn cứ ở trên ấy cô đơn, chán chường vì không một ai hỏi thăm hay nhớ đến, bây giờ họ rất muốn xuống nhưng không thể.

- Mỹ Linh (Hai Bà Trưng - Hà Nội): Tôi thấy bây giờ các chương trình truyền hình trực tiếp ca sĩ hát nhép quá nhiều, mới đây lại thấy Bộ VHTTDL ra chỉ thị cấm hát nhép, anh thấy việc cấm hát nhép trên truyền hinh có khả thi không?

- Hưng rất bức xúc về điều này vì mình thường hay bị hát sau những ca sĩ hát nhép. Âm thanh trực tiếp tại Việt Nam rất tệ, khiến nhiều người khó chịu và phản ứng gay gắt. Hưng nghĩ Bộ VHTTDL cần phải làm tới nơi tới chốn thì mới có hiệu quả tốt. Điều này cũng một phần giúp các bạn ca sĩ trẻ được có cơ hội trau dồi giọng hát mỗi ngày hơn.

- Hỏi khó anh nhé: Trong ba thứ tiền, tình, nghĩa nếu phải chọn anh chọn cái nào và vì sao?

- Câu hỏi này khó nha (cười), ước gì được chọn cả 3 nhỉ? Để đáp ứng câu hỏi của bạn Hưng sẽ chọn chữ Tình. Vì Hưng đã từng nhiều lần sẵn sàng rời xa một sự cung phụng, nuông chiều để chạy theo một tình yêu có thật. Với Hưng khi có tình mình sẽ có nhiều sẽ có điểm tựa vững chắc trong tinh thần và tâm hồn để thăng hoa trong nghệ thuật, từ sự vững chắc đó mình cũng có thể tạo ra được đồng tiền và dĩ nhiên, cái nghĩa phải đi đôi với cái tình rồi.

- (Nắng!): Anh Đàm Vĩnh Hưng ơi, xưa nay anh chưa bao giờ nói thế nào là một cô gái đẹp. Mà ví như nhà thơ Trần Đăng Khoa nói: Cô gái đẹp là cô gái từ gã thày tu đến kẻ trần tục cũng muốn biến mình thành kẻ dâm dục. Đấy là ý của Trần Đăng Khoa, còn anh thì sao?

- Chắc là bạn đã bỏ qua những câu trả lời của Hưng khi nhận định về một cô gái đẹp. Có lẽ nhà thơ Trần Đăng Khoa đã hiểu thấu nỗi lòng của tất cả những gã đàn ông trên đời, vì thế lời nhận định của nhà thơ xin phép được kính tặng 10 điểm.

>> Đọc phần trả lời của đạo diễn Trần Vi Mỹ: "Nói cho oai không phải phong cách của chúng tôi"

Ban Văn hóa VTC News - Mạng Việt Nam go.vn

Bình luận
vtcnews.vn