Nữ hoàng sắc đẹp VN vứt danh hiệu vào xe rác: Sao còn thi?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 15/07/2014 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Thẳng tay ném dải băng ghi nhận danh hiệu vào xe rác rồi kêu than thất vọng, người đẹp đang cần gì ở những cuộc thi nhan sắc cấp 'ao làng'?

(VTC News) - Thẳng tay ném dải băng ghi nhận danh hiệu vào xe rác rồi kêu than thất vọng, người đẹp đang cần gì ở những cuộc thi nhan sắc cấp 'ao làng'?

Coi thường, sao còn đi thi?


Hôm nay, dư luận lại được dịp ồn ào khi Trần Thị Ngọc Bích - một thí sinh tham gia cuộc thi nhan sắc ‘trời ơi đất hỡi’ không ai biết đến thẳng tay ném dải băng ghi nhận danh hiệu ‘Người đẹp hình thể’ vào sọt rác, bởi theo chân dài này, cô mới là người xứng đáng giải thưởng cao nhất – Ngôi vị nữ hoàng chứ không phải cái danh tầm thường kia.
ngọc bích
Đi kèm với hành động ấy là lời tuyên bố: Bố mẹ tôi sinh ra đã đẹp sẵn thế rồi, đâu cần ban tổ chức công nhận mới là ‘người đẹp hình thể’. Thí sinh này còn mạnh miệng không tiếc lời chê bai cuộc thi cấp ao làng thiếu chuyên nghiệp và làm ăn không uy tín.

Lý do khiến người đẹp bực tức cỡ ấy, là bởi cô được đích thân người trong ban tổ chức rỉ tai là sẽ ‘nhắm’ cho danh hiệu cao nhất cuộc thi, hơn nữa, ai cũng khen không phải cô là Nữ hoàng thì còn ai vào đây nữa.

Tin tưởng vào những lời mật ngọt chắc như đính đóng cột, nhưng đến đêm chung kết, Ngọc Bích mới ‘vỡ mộng’ khi ngay cả đến top 3 cô cũng không có mặt, chỉ mang về cái danh hiệu ‘Người đẹp hình thể’ bèo bọt.

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lên nhận ngôi ‘Nữ hoàng’, mà lại ‘hụt’ mất, vậy là cô tức, thẳng tay ném danh hiệu mà ‘không cần thi cũng có’ ấy vào sọt rác cho bõ tức.

Đã coi thường cuộc thi đến vậy, cớ sao còn háo hức đi thi?

Cuộc thi nào, thí sinh ấy

Được biết, cuộc thi nhan sắc mà người đẹp Trần Thị Ngọc Bích tham gia không hề được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Phía Cục Nghệ thuật biểu diễn đang làm việc với Sở Văn hóa Hà Nội để đưa ra quyết định xử lý về vụ việc này.

Vậy nghĩa là một cuộc thi nhan sắc giữa lòng Hà Nội được tổ chức ‘chui’ và lén lút, mang tính tự phát chứ chưa hề được cơ quan chức năng kiểm duyệt.

Ngọc Bích chê bai cuộc thi ở cấp 'ao làng': Không sai. Nhưng chính cô là con cá nhỏ bơi trong cái ao làng ấy. Háo hức đăng ký một cuộc thi ‘chui’ phạm luật, Ngọc Bích còn ‘tố’ đơn vị tổ chức thiếu chuyên nghiệp?

Ngọc Bích tự nhận quanh Hà Nội không ai không biết cô vì cô đẹp và còn nổi bật nhất cuộc thi, mà lại đi thi một cuộc thi nhỏ bé và tầm thường, khi không được giải thì kêu la. Phải chăng, nhan sắc ấy, tri thức ấy cũng chỉ ‘xứng đôi vừa lứa’ với cuộc thi cỡ bèo bọt ấy mà thôi?

Một Nữ hoàng ‘hụt’ đã vội vã hành xử như thế, còn đòi hỏi gì hơn ở cuộc thi mà cô tham gia?

Người đẹp cần danh hiệu làm gì?


Không tài năng nổi trội, tri thức có hạn, thứ ‘vũ khí’ duy nhất là một chút đỉnh nhan sắc mang đến các cuộc thi cấp phường, xã, 'ao làng'. Mà ở thời đại ‘ra ngõ gặp gái xinh’, nhiều người vẫn tự hỏi, không biết bao nhiêu người đẹp cứ ‘cố đấm ăn xôi’ một danh hiệu be bé để làm gì?

Những cái ‘dớp’ bán dâm, vào tù ra tội của biết bao người đẹp đăng quang các cuộc thi nhan sắc cỡ ao làng ấy, càng làm câu hỏi ‘cần danh hiệu để làm gì?’ trở nên nhức nhối.

Còn nhớ, Mỹ Xuân – Hoa hậu Nam Mekong dùng chính danh hiệu mình có được để tham gia vào đường dây mại dâm cao cấp có giá 2.500USD. Vừa trực tiếp ‘hành nghề’, Mỹ Xuân vừa ‘chăn dắt’ đàn em là những người mẫu, diễn viên, ca sỹ phòng trà có nhan sắc tham gia vào những lần ‘đi khách’.
mỹ xuân
Mỹ Xuân trước vành móng ngựa 
Cách thức của người đẹp là cho đàn em tham gia những cuộc thi cỡ ‘ao làng’ như thế, miễn sao có danh hiệu và một vài lần xuất hiện trên báo chí như một tấm ‘giấy thông hành’ trưng ra cho các vị lắm tiền nhiều của ‘chọn lựa’. Cái mác Hoa hậu, nữ hoàng, người mẫu…khi nào chẳng ‘được giá’ hơn.

Hồng Hà – người mẫu, kiêm diễn viên mà không ai biết tới cho đến khi bị bắt vì hành nghề bán dâm cũng là trường hợp tương tự.

Tham gia vào làng giải trí trong một vài chương trình, ít ỏi bộ phim vô bổ, chỉ để lấy cái ‘danh xưng nghề nghiệp’, từ đó Hồng Hà đi khách với cái giá cao hơn hẳn những cô bạn cùng hành nghề.

Mới cách đây vài ngày, Trish Trâm Bùi - Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Toàn cầu 2012 bị bắt tại Mỹ vì tội trồng và buôn bán cần sa khiến dư luận ‘ngã ngửa’.
trâm bùi
Mang danh hiệu Hoa hậu đi buôn cần sa 
Hóa ra, danh hiệu Hoa hậu và nghề người mẫu chỉ là cái ‘mác’ để cô dễ bề làm việc khác...  Không còn lộng lẫy trong những bộ ảnh thời trang đẳng cấp, Hoa hậu này đang đối diện với án phạt 3 năm tù và có thể bị trục xuất.

Trong khi thông tin về Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Toàn cầu Trish Trâm Bùi chưa kịp lắng xuống, thì Trương Thị Tuyết Nga - Á hậu 1 Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Toàn cầu cũng bị truy tố vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua hoạt động mua bán bất động sản tại TP.HCM, Trương Thị Tuyết Nga lừa đảo chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng của các cá nhân, tổ chức.


Thế mới thấy sức ‘hấp dẫn’ của những danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc, dù nhỏ bé cỡ ao làng. Bởi vậy cũng đủ là ước mơ của không ít cô gái mong muốn đổi đời nhanh chóng.

An Yên
Bình luận
vtcnews.vn