Lý Hùng từng bị fan bủa vây làm tắc nghẽn cả thành phố

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 06/08/2013 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Những năm đỉnh cao, khi tham dự Liên hoan phim Việt Nam tại Hải Phòng, Lý Hùng được chở trên xe xít-đờ-ca chào khán giả làm tắc nghẽn cả thành phố.

(VTC News) - Những năm đỉnh cao, khi tham dự Liên hoan phim Việt Nam tại Hải Phòng, Lý Hùng được chở trên xe xít-đờ-ca chào khán giả làm tắc nghẽn cả thành phố.

Để nghe tôi hát, khán giả xếp hàng từ sáng 

Điện ảnh những năm cuối thập kỷ 90 sớm rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Thị trường lắng đọng, nhà sản xuất chùn tay, diễn viên phải tìm cách khác để kiếm sống.

Đối với Lý Hùng, đó là thời kỳ chán chường và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời bởi anh sinh ra đã thuộc về nghệ thuật, anh sống để làm nghệ thuật.

Nếu không còn nghệ thuật, Lý Hùng sẽ chẳng còn là Lý Hùng nữa. Và anh quyết định rẽ sang âm nhạc. Có thể nói, âm nhạc đã cứu sống cuộc đời anh lúc bấy giờ, không phải vì kinh tế, mà vì anh vẫn được cống hiến mình cho khán giả.

Lý Hùng
Lý Hùng thuở nhỏ cùng NSND Lý Huỳnh.
‘May mắn tôi có học thanh nhạc hai năm, tôi yêu âm nhạc từ trước đó, và đã đến lúc tôi đem giọng hát của tôi để thoả mãn chính mình.

Có những vùng miền núi đến 90% là người dân tộc mời tôi về hát. Không nghĩ là thật, tôi hỏi đi hỏi lại là có phải muốn mời Lý Hùng không, bởi những nơi như thế làm sao họ biết Lý Hùng là ai.

 
Những năm đỉnh cao, khi tham dự Liên hoan phim Việt Nam tại Hải Phòng, tôi được chở trên xe xít-đờ-ca chào khán giả làm tắc nghẽn cả thành phố, nhưng tôi vẫn rất trân trọng những người làm công việc bình thường như bác xích lô, chú xe ôm, bởi tôi cũng chỉ như họ làm việc chăm chỉ hết sức mình.
 
Nhưng quả thực tôi đã nhầm, từ sáng sớm bà con đã đi bộ xuống núi đến chiều muộn mới tới nơi. 6h, bãi đất trống có cả nghìn người, dù mưa tầm tã nhưng họ vẫn đứng, vẫn nghe và vẫn hưởng ứng nhiệt liệt những bài hát của tôi.

Tôi đến diễn chẳng phải vì cát xê, mà bởi tôi muốn đem nghệ thuật đến những vùng như thế.

Thành thị quá dư thừa còn nông thôn quá thiếu thốn. Mình nói đến là đến, nói hát là hát, đừng làm gì lừa dối người ta là người ta vui rồi’
– Lý Hùng hồ hởi nhớ lại những ngày tháng hoàng kim của anh.

Chưa từng nuối tiếc quá khứ vàng son

Người ta thường nghĩ con nghệ sỹ sẽ dễ dàng đến với nghệ thuật và giành được những hào quang từ nền tảng gia đình, nhưng chưa chắc đã phải vậy.

Bởi ngoài truyền thống gia đình, kinh nghiệm đúc rút ra từ những tiếp xúc từ bé, thì còn phải có tố chất, lòng yêu nghề, sự đam mê và nhiệt huyết quyết tâm cho dù thế nào đi chăng nữa.

Đã là nghệ sỹ, thì luôn luôn là nghệ sỹ, luôn muốn hết mình cho nghệ thuật. Và anh đã quay lại nghệ thuật với chiếc ‘phao cứu sinh’ âm nhạc như thế.

Khán giả cũng không quá quan trọng giọng hát anh như thế nào, kỹ thuật anh ra sao, bởi nhu cầu của số đông chỉ là được nhìn thấy anh 'bằng xương bằng thịt' trước mắt, để được ngưỡng mộ một hình ảnh đã đi sâu vào tâm trí họ như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Trong thời kỳ vật chất còn khó khăn, thì tinh thần bao nhiêu là đủ?
Lý Hùng trong phim Phạm Công, Cúc Hoa.
‘Tôi không nuối tiếc, bởi ngay từ thời ba tôi, ông là võ sư trẻ nhất Việt Nam những năm trước giải phóng khi chỉ mới 27 tuổi mà vẫn rất giản dị, hoà đồng. Đừng đặt cái tôi cao quá để rồi khi mọi chuyện không được như ý muốn lại hụt hẫng.

Những năm đỉnh cao, khi tham dự Liên hoan phim Việt Nam tại Hải Phòng, tôi được chở trên xe xít-đờ-ca chào khán giả làm tắc nghẽn cả thành phố, nhưng tôi vẫn rất trân trọng những người làm công việc bình thường như bác xích lô, chú xe ôm, bởi tôi cũng chỉ như họ làm việc chăm chỉ hết sức mình.

Sức lao động bỏ ra, có bao giờ là không đáng trân trọng? Khi tôi đóng phim ít đi, tôi vẫn sống vì đam mê, vẫn hạnh phúc, và mọi người vẫn yêu mến tôi. Không đóng phim nữa nhưng tôi có mất tình cảm của khán giả đâu?’

Năm 2005, khi cuộc khủng hoảng điện ảnh qua đi, Lý Hùng bắt đầu nhận vai trở lại, và từ đó đến nay, anh lại cháy hết hình cho những vai diễn. Điện ảnh thập niên 90, với điện ảnh thời hiện tại có quá nhiều điểm khác nhau, nhưng cái tài của một con người, là có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, và anh đã quay trở lại với điện ảnh như thế.

Chấp nhận thực tại

‘Bây giờ khán giả xem phim cho vui, thích những bộ phim hài xem xong rồi quên chứ ít xem phim chính luận. Điện ảnh có nhiều trường phái và không thể loại nào hay hơn thể loại nào. Thời xưa hay nay, thì vấn đề vẫn chính là ở bộ phim đó, diễn viên đó, đạo diễn đó có được khán giả nhớ tới hay không’.

 
Không phải vô lý mà có bài báo vạch lá tìm sao bởi số lượng quá nhiều, nhưng tìm mãi vẫn không ra những người có thể kế cận thế hệ đi trước.
 
Nhìn nhận một cách toàn diện nghệ thuật thứ bảy của Việt Nam bây giờ, Lý Hùng cho rằng: ‘Hiện tại có rất nhiều phim được sản xuất, vì thế mà nhu cầu diễn viên là rất lớn. Nhưng không phải ai cũng diễn được. Đối diện với một diễn viên, tôi nhận ra được ngay họ có biết diễn hay không.

May mắn có thể đến một, hai lần và ta nên nắm bắt cơ hội đó, nhưng nếu không yêu nghề, thì hãy bỏ nghề chứ đừng ra trường quay khi còn chưa biết kịch bản như thế nào’.

Anh quay trở lại diễn xuất, nhưng không đặt mình vào vị thế trên cao để phán xét các bạn diễn mới vào nghề, bởi ai mà không có quãng thời gian khởi nghiệp khó khăn. Lý Hùng cũng bắt đầu khó khăn, và anh rất hiểu những gian truân của nghiệp diễn.

Anh trân trọng những tài năng trẻ, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó: ‘Công nghệ lăng xê đang phát triển, nếu tự mình chiêu trò mà không có tài sẽ bị đào thải ngay. Một vai diễn đẹp là khi diễn viên biết hoá thân và phù hợp với vai diễn, có nhiều bạn đóng vai nghèo khổ mà ăn diện và hoá trang như đi dự tiệc.

Điều đó chứng tỏ bạn không tôn trọng khán giả, không tôn trọng vai diễn, và không tôn trọng chính nghề nghiệp của bạn. Tôi rất mừng khi nhìn thế hệ diễn viên mới bây giờ, nhưng các em nên đầu tư cho mình hơn. Không phải vô lý mà có bài báo vạch lá tìm sao bởi số lượng quá nhiều, nhưng tìm mãi vẫn không ra những người có thể kế cận thế hệ đi trước’.
Lý Hùng và Y Phụng trong 'Bên dòng sông Trẹm' .
Khán giả bây giờ quay lại với phim Việt nhiều hơn, nhưng không vì thế mà thời hoàng kim trở lại, những tháng ngày huy hoàng đó đối với người ái mộ điện ảnh nói chung và với Lý Hùng nói riêng đã mãi mãi là huyền thoại.

Lý Hùng chấp nhận, vui vẻ và thích nghi với thời kỳ mới, với những vai diễn mới. Trước sống để vượt qua những đỉnh cao tự mình xác lập thì nay, anh sống vì những đam mê vẫn còn tràn đầy trong anh.

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn