Vietnam’s Got Talent: Chen nhau lên ngôi thảm họa

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 14/02/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Mới qua 7 tập phát sóng, nhưng cuộc đua đến danh hiệu Thảm họa Vietnam’s Got Talent đang ngày càng đông tiết mục tranh tài.

(VTC News) - Mới qua 7 tập phát sóng, nhưng cuộc đua đến danh hiệu thảm họa Vietnam’s Got Talent đang ngày càng đông tiết mục tranh tài.

Diệp Thị Dung, 15 tuổi đến từ Quảng Ninh là thí sinh có tiết mục hội tụ đầy đủ tố chất để trở thành thảm họa cuộc thi tìm kiếm tài năng phiên bản Việt mùa đầu tiên.

Đây là thí sinh khiến BGK và khán phòng ồ lên ngay sau những giây đầu tiên cất tiếng hát, và cũng là tiết mục ngắn ngủi nhất trên sân khấu Vietnam’s Got Talent.

Giọng hát tệ tới mức không còn từ gì để diễn tả cộng với khả năng nhảy được xếp vào hàng ‘kinh hoàng’ trên sân khấu đã khiến tất cả mọi người có mặt phải đề nghị thí sinh này dừng tiết mục của mình lại.

Thảm họa tìm kiếm tài năng 

 Tiết mục khiến khán giả kinh hoàng

Phần trình diễn của thí sinh tên Trần Thu Hiền 30 tuổi đến từ Hà Nội cũng khiến giám khảo Thúy Hạnh phải bấm đèn đỏ ngay sau những giây đầu tiên, còn giám khảo Huy Tuấn từ trợn tròn mắt ngạc nhiên đến nhắm tịt kiên quyết không xem vì giọng hát và vũ đạo không thể tệ hại hơn. Thậm chí đây còn là tiết mục được đánh giá cao vì mức độ dở khủng khiếp trên sân khấu.

 Tiết mục dở khủng khiếp

Thí sinh Ngô Văn Diễn đến từ Hải Phòng lại đưa BGK và khán giả nếm trải những cảm xúc hoàn toàn khác, đó là cảm giác ‘rợn tóc gáy’ khi nếm mùi thảm họa rap tự biên tự diễn. Anh chàng này nhận được sự phản ứng dữ dội của khán giả, và nhiều người mang nó ra so sánh nó với tiết mục của thí sinh Diệp Thị Dung.

 Tiết mục khiến khán giả rợn tóc gáy

Tiết mục mà chỉ vài tiếng sau khi được đưa lên You tube đã lập được một kỉ lục đáng kinh ngạc mà từ trước tới giờ hiếm gặp trên trang chia sẻ video lớn này, đó là 134 likes và 5440 lượt dislikes cùng hơn 3200 comment của độc giả, chỉ trích sự tự tin thái quá của gia đình dẫn tới việc ‘không biết mình là ai’ của cô bé 15 tuổi trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Lê Nguyễn Quỳnh Anh cũng là đối thủ nặng kí trong cuộc đua đến ngôi vị thảm họa.

 


 

Tiết mục gây khó hiểu nhất cho giám khảo và khán giả là của thí sinh Trần Văn Phúc. Sự tự tin ở thí sinh này được đặc tả qua tiết mục diễn kịch. Đơn giản đến chính Thành Lộc, nghệ sĩ lớn của sân khấu kịch, cũng phải thất kinh vì ý tưởng của vở kịch. Còn nhạc sĩ Huy Tuấn chỉ hỏi “anh có bán bản quyền kịch bản của anh không” khi vị giám khảo này chưa bao giờ thấy vở kịch nào lâm li bi đát và kịch tính như vậy.
 
Vở kịch cũng khiến giám khảo Thuý Hạnh thốt lên với Thành Lộc “em bó tay, bó chân”, trong khi Thành Lộc chỉ biết ôm mặt che mắt cười bò lăn trên ghế. Còn khán giả thì hoàn toàn ‘ngơ ngác’ trước nội dung của vở kịch ngay cả khi đã được tác giả diễn giải một hồi.

 

Tiết mục hát nhạc chế của Nguyễn Thanh Lang khiến khán giả thấy khó chịu bởi những ca từ ngôn nghê và có phần sến thái quá cũng như phần nhảy theo kiểu Michael Jackson chẳng ăn nhập gì với bài hát mà thí sinh tứ tuần này trình diễn.



 Khán giả khó chịu với tiết mục này
An Yên

Bình luận
vtcnews.vn