Facebook Việt điên đảo vì “sữa cô gái…Đan Mạch”

Tổng hợpChủ Nhật, 10/06/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Euro 2012 vừa được chứng kiến cú sốc đầu tiên khi Đan Mạch bất ngờ quật ngã Hà Lan trong loạt trận mở màn bảng đấu tử thần



(VTC News)- Euro 2012 vừa được chứng kiến cú sốc đầu tiên khi Đan Mạch bất ngờ quật ngã Hà Lan trong loạt trận mở màn bảng đấu tử thần. Ngay lập tức, cộng đồng mạng xã hội Facebook đã được một phen “dậy sóng” với chiến công của đội bóng Bắc Âu.


Bỏ Cô gái Hà Lan vì Cô gái…Đan Mạch


Đúng như dự đoán ban đầu, Hà Lan đã nhập cuộc với tư thế của kẻ “bề trên” và áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận. Tuy nhiên, Đan Mạch chứng minh, họ chưa bao giờ là kẻ dễ bị đánh bại. Chiến thuật phòng ngự phản công được thầy trò Morten Olsen áp dụng nhuần nhuyễn trước khi Michael Krohn – Dehli găm nhát dao chí mạng vào niềm kiêu hãnh của người Hà Lan. Quy luật nghiệt ngã của môn thể thao vua lại được dịp cho thấy giá trị đáng sợ của nó.


Các cổ động viên Đan Mạch dĩ nhiên không thể ngủ trong đêm ngây ngất men say chiến thắng như thế này. Hàng loạt Fanpages chuyên đề Euro 2012 lũ lượt gửi lời chúc mừng tới thầy trò Morten Olsen dù chẳng biết chúng có đến tai họ được hay không vì lệnh cấm facebook, twitter được Đan Mạch áp dụng triệt để.

 

Trên hệ thống facebook Việt, bức ảnh cùng lời bình luận “ Này các anh Hà Lan, các anh mà thua trận này, là em chuyển sang uống sữa Cô gái Đan Mạch" đã nhận được rất nhiều rất nhiều comment và like hưởng ứng vì sự hóm hỉnh cũng như gần gũi với người dân Việt Nam. Ngay sau khi được tung ra, nó lập tực tạo ra cơn sốt và được chia sẻ liên tục trên các trang cá nhân, nhóm hội, đặc biệt vào khoảng thời gian kết thúc 90 phút thi đấu chính thức.

Còn Facebook Hội CĐV đội tuyển Đức thì hả hê sau thất bại của Hà Lan : “Vậy là đối thủ nặng kí nhất của chúng ta đã thất bại. Chúc mừng Đan Mạch và chia buồn với Van Marwijk cùng các học trò. Chúng tôi sẽ tiễn các bạn về nước bằng một thất bại nữa. ĐT Đức hãy đề phòng Đan Mạch, họ chơi có tổ chức và phản công rất lợi hại. Mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá rất đắt”


Rõ ràng "biết mình biết người" khi rơi vào bảng tử thần là điều tối cần thiết. Đan Mạch đã thành công nhờ công thức đơn giản nhưng hiệu quả ấy. Chắc chắn, nếu họ tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc như trận đấu đêm qua thì cộng đồng Facebook hứa hẹn sẽ còn thêm vài phen “chao đảo”  vì những chú lính chì dũng cảm.

Thua vì…nhát gan và chân gỗ

Đa phần các CĐV của đội bóng áo da cam đều rất thất vọng về màn trình diễn của thầy trò Van Marwijk. Trong đó phải kể đến sự vô duyên kì lạ của những chân sút đang tung hoành khắp Châu Âu như Van Persie hay Hunterlaar.

 

Trên diễn đàn hội CĐV Hà lan, một fan hâm mộ phát biểu cảm xúc sau trận đấu: “Đúng ra Hà Lan phải ghi được ít nhất 5 bàn thắng. Họ tạo ra vô số cơ hội, đặc biệt là sự xuất sắc của Wesley Sneijder, nhưng cả Van Persie, Robben lẫn Hunterlaar đều dứt điểm quá tệ. Thất bại của Hà Lan là hoàn toàn xứng đáng, không có gì phải bàn cãi”

Một vài ý kiến khác lại nhằm sự chỉ trích về phía HLV trưởng Van Marwijk : “Lối tấn công tổng lực nổi tiếng của người Hà Lan đã biến mất, thay vào đó là sự thực dụng và cẩn thận quá đỗi…dư thừa. Không hiểu sao Marwijk lại sử dụng tới hai tiền vệ phòng ngự, trong khi Đan Mạch hầu như chỉ chơi tử thủ. Sự “nhát gan” của Van Marwijk đã khiến lối chơi của Hà Lan trở nên bế tắc hoàn toàn trước sự chắc chắn từ phía hàng thủ Đan Mạch”

"Một trận đấu mà Hà Lan bộc lộ quá nhiều điểm yếu trong cả tấn công lẫn phòng thủ. HLV trưởng Van Marwijk sẽ phải thay đổi rất nhiều nếu như không muốn kết cục tương tự xảy ra ở 2 trận đấu còn lại. Hãy trả lại “cơn lốc màu da cam” đích thực cho người hâm mộ, đó mới là Hà Lan mà cả thế giới tôn sùng, chứ không phải Hà Lan của những toan tính thực dụng”

Hi vọng, Van Marwijk sẽ sớm thay đổi để tìm lại con đường chiến thắng cho cựu vương châu Âu 1988.

Ken MU


Bình luận
vtcnews.vn