Euro 24h: Vì sao Hodgson không gọi Ferdinand, Carrick?

Tổng hợpThứ Ba, 05/06/2012 12:00:00 +07:00

HLV ĐT Anh, Roy Hodgson đã đăng đàn giải thích vì sao ông không gọi Ferdinand. Trong khi đó, Croatia đã mất Ivica Olic...

(VTC News) - HLV ĐT Anh, Roy Hodgson đã đăng đàn giải thích vì sao ông không gọi Ferdinand. Trong khi đó, Croatia đã mất Ivica Olic còn Tây Ban Nha quyết định nới lỏng cho các cầu thủ của mình cập nhật thông tin trên Twitter hoặc Facebook…

1. HLV trưởng của đội tuyển Anh khẳng định không phải ông có thành kiến gì với các cầu thủ M.U và không muốn trao cơ hội cho Michael Carrick. Trong một phát biểu mới đây nhất, HLV trưởng của “Tam sư” khẳng định: “Tôi đã liên lạc với Michael (Carrick) ngay khi tôi còn chưa chính thức tiếp quản công việc này. Nhưng anh ấy đã nói rất rõ với tôi rằng tôi không nên để tâm tới anh ấy. Thế nên, thành thực mà nói, tôi cũng đã không quan tâm tới anh ấy  nữa. Tất nhiên, anh ấy là mẫu cầu thủ mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ. Và ai biết, trong tương lai, nếu những chấn thương kiểu này tiếp tục, anh ấy sẽ đóng một phần quan trọng trong đội bóng”. Như vậy, người hâm mộ “Tam sư” phần nào hiểu được cái khó của HLV Roy Hodgson trong việc triệu tập Ferdinand và Carrick.

HLV Roy Hodgson: "Là họ không muốn tham gia đấy thôi"

2. Hung tin vừa ập xuống đội tuyển Croatia khi tiền đạo Ivica Olic phải chính thức nói lời chia tay với EURO 2012 vì chấn thương. Trước đó, trong trận đấu giao hữu giữa Croatia và Na Uy diễn ra tại Olso, Ivica Olic bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương và phải rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Ilicevic. Các bác sỹ của ĐT Croatia, cùng với đội ngũ y tế của Bayern Munich, đã chính thức xác nhận rằng tiền đạo này không thể tham dự EURO 2012 năm nay do thời gian còn lại là quá ít để Olic có thể  kịp thời bình phục. Theo tính toán, chân sút sắp thành người của Wolfsburg sẽ phải nghỉ ít nhất khoảng 6 tuần.

3. Vừa qua, Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) quyết định cấm các cầu thủ của mình không được phép sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter để tương tác với người hâm mộ và thế giới xung quanh cho đến ngày 01/7. Tuy nhiên, có vẻ như “thiết quân luật” này đã được dỡ bỏ. Thủ thành Victor Valdes đã tiết lộ điều này trên trang Facebook của mình vào ngày hôm nay. Trên trang Facebook cá nhân, thủ môn của Barcelona viết: “Chào mọi người, cuối cùng thì có vẻ như chúng tôi vẫn được phép sử dụng các trang cá nhân của mình trong suốt kỳ EURO! Vì thế, chúng ta lại tiếp tục giữ liên lạc. Gửi đến các bạn cái ôm thật chặt!” Như vậy, có thể nói quy định của RFEF đã được dỡ bỏ, hoặc nhẹ hơn là được nới lỏng.

Buổi tập đầu tiên của tuyển Pháp trên đất Ukraine

4. Trong ngày hôm qua và hôm nay (4/6) các đội bóng thuộc bảng A là Nga, CH Czech, Hy Lạp đã đổ bộ đến Ba Lan. Tiếp đó, ĐT Anh, Pháp và Thụy Điển cũng đã đổ bộ lên đất Ukraina trong ngày 4/6 này. Trong số đó, ĐT Pháp khiến giới truyền thông chú ý khi có buổi giao lưu giữa các trẻ em từ 8 đến 12 tuổi với thần tượng của mình. 23 đứa trẻ may mắn đã được mời tới đây sau khi chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng bóng đá của đất nước hình Lục lăng.

5. Theo thông tin mà tờ The Observer (Anh) phản ánh, những CĐV da màu và gốc châu Á của ĐT Anh tới Ukraine cổ vũ cho thày trò Roy Hodgson sẽ được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát Anh trong một “khu vực an toàn”. Theo đó, FA đã kết hợp với Vauxhall, nhà tài trợ ĐT Anh xây dựng các khu vực “chỉ người Anh” tại 2 thành phố Kiev và Donetsk, nơi Tam sư sẽ thi đấu. Trong “khu an toàn” sẽ bao gồm quán rượu, khách sạn và thậm chí cả những khu vực truy cập internet. Sẽ chỉ có người mang hộ chiếu Anh được vào những khu vực này, đồng nghĩa các CĐV bản địa không có quyền thâm nhập.


Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn