Sốt Euro tại Việt Nam (kì 2): Những trận cầu ma

Tổng hợpThứ Ba, 05/06/2012 04:30:00 +07:00

(VTC News)- Nhà cái mãi mãi là người chiến thắng chung cuộc. Chỉ tiếc rằng có quá ít “tín đồ” đủ nghị lực “đứng dậy” rời cuộc chơi tr

(VTC News)- Vào khoảng những năm 2005, sau khi đã bội thu ở khắp các quốc gia sau mùa Euro 2004 đầy thắng lợi khi Hy Lạp làm nên điều bất ngờ lớn, nhiều mạng cá độ bắt đầu đánh sâu vào thị trường Việt Nam như ibet888,bet365, bet188….


Cùng với sự phát triển của mạng lưới internet, sức lan tỏa của hoạt động “chơi bóng” ngày càng rộng lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn từ 2-3 năm, việc kéo một trang mạng về để “đánh” không còn là điều xa lạ đối với bất kỳ ai.


Dễ dàng tiếp cận được với mạng cá độ, người chơi có thể chơi tại nhà – không sợ bị phát hiện, thanh toán sòng phẳng, cách kiếm tiền khá là nhàn nhã khi cơ hội luôn là 50-50… Tất cả những yếu tố trên đã tạo thành một vòng xoáy vô hình kéo những con bạc lao vào cuộc chơi bất tận.


Ibet888, mạng cá độ "hot" nhất tại Việt Nam trong thời gian qua 

Hình thức chơi bóng cũng rất phong phú, những con bạc khát nước có thể “đánh” bóng mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần một máy tính kết nối internet có trang mạng, thế là quá đủ. Khi đã có trang mạng thì nhu cầu chơi sẽ được thỏa mãn ngay lập tức. 

Liên tục những kèo độ trực tuyến trên toàn thế giới được cập nhật từng giây. Trên trang cá độ có hầu hết mọi giải đấu lớn nhỏ khắp toàn cầu, từ châu Âu tới châu Á, châu Mỹ, châu Phi…rồi bóng đá nam, bóng đá nữ, những giải U16-17… đến những đội bóng “hỡi ôi” chưa nghe tên bao giờ…Chưa kể tới việc có thể thử vận may ở cả bóng rổ, bóng chày, đua ngựa, hockey khiến khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà mạng là rất lớn, cốt yếu là người chơi có đủ “sức” theo đến mức nào.


Tất nhiên ở Việt Nam, môn thể thao được ưa chuộng nhất vẫn là Bóng đá. Nhà cái cũng luôn biết cách đưa ra rất nhiều lựa chọn cho người chơi để họ không cảm thấy đơn điệu, nhàm chán. Không giới hạn trong việc chọn đội nào thắng đội nào thua, người chơi còn có thể chọn cửa trên – cửa dưới cho cả trận hoặc chỉ riêng hiệp 1, có kèo phạt góc, kèo có tỉ số trong mỗi 15 phút của trận đấu, kèo tổng tỉ số trận đấu là cao hay thấp, là chẵn hay lẻ, chọn tỉ số chính xác, kèo hiệp phụ và penalty cũng có…. Vào mùa Euro, nhà cái còn ra thêm độ thẻ phạt, việt vị, chọn nhà vô địch… để tăng thêm phần hấp dẫn.


Những

Nghe qua thì khá phức tạp,nhưng thực chất luật chơi lại rất đơn giản. Kèo hay còn gọi là Độ ra của nhà cái cùng với lượng tiền ăn luôn được sắp xếp, phân định trên dưới rất rõ ràng để người chơi tiện theo dõi. Và chỉ cần ngồi học một buổi là bạn có thể nằm rõ cách chơi. Hiển nhiên, “cứ phải thử thì mới biết” khi bắt đầu bỏ tiền túi ra để tham gia, tự khắc không muốn nhớ cũng sẽ phải nhớ những điều đó vào đầu. Thật chẳng khó gì khi chỉ việc chọn độ, nhấp chuột, gõ phím lượng tiền có thể chơi, nhập lệnh và chờ đợi. Thế là đủ để những con bạc khát nước tận hưởng nỗi đam mê đỏ đen, may rủi.


Với những đặc điểm trên, nếu nhàn rỗi cộng thêm khao khát kiếm tiền phi pháp, những kẻ máu mê cá độ có thể ngồi cả ngày trước máy tính để tham gia vào các cuộc chơi. Vì cái cảm giác tiền chạy ra chạy vào trong túi khiến cho họ không bao giờ thấy chán mặc dù dày đặc màn hình chỉ toàn những con số khô khan.


Nhưng nếu tất cả các cuộc chơi đều sòng phẳng,cơ hội là 50-50 thì mọi thứ thật quá đơn giản. Kiếm tiền từ đỏ đen, mọi nhà cái luôn có những miếng lừa để dụ người chơi. Là kẻ “nằm quyền sinh quyền sát” trong tay, nhà cái hoàn toàn có thể đưa ra những chiêu lừa ngoạn mục, hoặc biến điều tưởng chừng không thể thành có thể.


Hi Lạp vô địch Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha

Ví như với một trận đấu “trời ơi, đất hỡi” của hai đội bóng chưa từng nghe tên, người chơi không làm cách nào để kiểm chứng thông tin được. Họ chỉ biết chơi theo luật mà nhà cái đưa ra mà hoàn toàn chẳng hay biết đó có phải là trận đấu "ảo" do nhà cái dựng lên toàn bộ diễn biến, tỉ số hay không. Có rất nhiều trận đấu ma như thế, nhưng một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen thì người chơi khó mà còn đủ tỉnh táo để thoát ra được cái “thiên la địa võng” ấy.


Hiện chưa có thống kê hay nghiên cứu nào đề cập đến những trận đấu tại Euro bị "biến dạng" do sự can thiệp của nhà cái. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng hoàn toàn vào yếu tố bất ngờ trong bóng đá. Thậm chí, đến cả ngôi vương năm 2004 của Hy Lạp đến giờ vẫn mãi là ẩn số được khoác lên mình tấm áo choàng "khoa học + may mắn". Chưa kể đến một ĐT Nga không quá nổi bật hạ gục được gã khổng lồ Hà Lan năm 2008 và cùng năm đó, Thổ Nhĩ Kỳ lọt được tới trận bán kết Euro. Những biến cố như vậy đều đem tới những khoản lãi khổng lồ cho nhà cái.


Đó là lý do vì sao nhà cái mãi mãi là người chiến thắng chung cuộc. Chỉ tiếc rằng có quá ít “tín đồ” trong cái môn “chơi bóng bằng tay” này đủ nghị lực “đứng dậy” rời cuộc chơi trước khi quá muộn.


Bình Phàm (còn tiếp)

Bình luận
vtcnews.vn