(VTC News)- Đã có rất nhiều bài báo viết về lứa cầu thủ trẻ của học viện bóng đá HAGL-Arsenal-JMG, về tài năng và những phẩm chất kĩ thuật hàng đầu mà họ có. Nhưng ở một góc nhìn khác, "đám nhỏ" ở Hàm Rồng thực sự là những thiên thần của bầu Đức- trong một ngày không có bóng đá- chỉ có sách vở, âm nhạc và truyện tranh.
|
Trở về sau giờ học buổi sáng |
|
Mỗi em có một bảng tên độc đáo như thế này
|
|
Giờ ăn trưa bắt đầu lúc 11h30
|
|
Với những thực đơn không bao giờ lặp lại và "ăn đứt" cả ĐTQG
|
|
Tự mình ghi tên những cuốn sách sẽ mượn tại thư viện
|
|
Tủ sách là người bạn thân thiết của "đám nhỏ" nhà bầu Đức
|
Hà Thành
Bình luận