6 ngày có 14 người thiệt mạng tại 3 tỉnh Đông Bắc Bộ

Thời sựChủ Nhật, 10/07/2016 07:55:00 +07:00

Liên tiếp 14 người thiệt mạng trong những vụ tai nạn liên quan đến sông nước, tai nạn lao động và mưa lũ tại 3 tỉnh phía Đông Bắc Bộ chỉ trong 6 ngày.

Vào hồi 17h ngày 2/7, tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu (Bình Liêu, Quảng Ninh), 4 sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội trong khi đi làm công tác tình nguyện đã bị lũ cuốn trôi khi di chuyển qua khu vực đập tràn. Một sinh viên may mắn được cứu thoát, còn 3 nữ sinh mất tích.

Anh Dien chi dao 1

 Đến 23h30, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 sinh sinh viên gặp nạn.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã phải huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 2h13’ ngày 3/7, cả 3 sinh viên đã được tìm thấy và đều đã tử vong, gồm: em Vũ Thị Xoa (SN 1996, quê Hải Dương); em Nguyễn Thị Hải (SN 1997, quê Nghệ An) và em Nguyễn Thị Ngân (SN 1997, quê Hà Nội).

Những sinh viên này đều học giỏi, ngoan hiền, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn.

Đến khoảng 14h ngày 3/7, tại khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn xảy ra vụ sập lò vôi của hộ gia đình nhà ông Nguyễn Văn Văn (SN1969, ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương).

Vụ sập lò vôi đã làm 5 người đang thực hiện việc tu sửa lò vôi, gồm anh Nguyễn Văn Luân (SN1993, con trai ông Văn); anh Trần Văn Dũng (SN1988, quê xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, con nuôi ông Văn); ông Nguyễn Văn Ví (SN1957); ông Trương Văn Côi (SN1957) và ông Trương Văn Bưởi (SN1968, cùng là lao động làm thuê, khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) chết tại chỗ.

13598880_1322837791064042_1514316296_n

 Các nạn nhân được cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường nhưng đã tử vong - Ảnh CTV

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định, lò vôi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Văn là lò vôi được xây dựng từ lâu. Ngày 3/7, gia đình ông Văn thuê người tu sửa, trong quá trình tu sửa, phần bên trong của lò bất ngờ đổ sập dẫn đến 5 lao động tử vong tại chỗ.

Khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng, xót xa vì 2 vụ việc nêu trên thì đến khoảng 15h30’ ngày 4/7, trên tuyến sông Hồng chảy qua khu vực xã Hồng Lý (Vũ Thư, Thái Bình), tàu thủy số hiệu NB2434 do anh Trần Văn Tuấn (SN 1975, ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển bị tàu số hiệu NB6913, do anh Phạm Văn Hiến (SN 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đi cùng chiều đâm va.

Lập tức, vợ chồng anh Tuấn lao vào trong khoang tàu cứu 2 con nhỏ nhưng không kịp thoát ra ngoài nên chiếc tàu đã nhấn chìm cả 4 người trong gia đình, gồm anh Trần Văn Tuấn và vợ là chị Trần Thị Hái (SN 1977) cùng 2 con là Trần Văn Duy (8 tuổi), Trần Thị Đào (2 tuổi) chết trên sông.

1111

 Phút định mệnh đau đớn khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng

Video: Thời khắc tàu chở đá bị đâm chìm trên sông làm 4 người trong gia đình mất tích 

Cũng liên quan đến tai nạn giao thông đường thủy, ngày 5/7, đoàn sà lan QN-3979 có trọng tải 2.338 tấn do ông Bùi Văn Luyện làm thuyền trưởng cập Cảng Hóa chất Vinacomin (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) để bốc hàng.

Đến 6h sáng 7/7, sau khi bốc hàng xong, đoàn sà lan di chuyển ra Cảng Khe Dây (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Trong quá trình di chuyển, đoàn sà lan va chạm vào 1 chiếc thuyền mủng (trên mủng có 2 người). Vụ va chạm khiến 1 người (nữ, 63 tuổi bị thương) và 1 người (nữ, 78 tuổi) mất tích.

Đến 15h30 ngày 7/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Thị Mùi (SN 1939, trú tại tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả).

13617359_1222862447738660_1334198891_n

 Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cụ bà 78 tuổi mất tích

Ngoài ra, cũng tại Quảng Ninh, trận mưa lớn kéo dài hơn 1 ngày trên địa bàn tỉnh này đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Đặc biêt, mưa lũ đã làm chết 1 người là ông Trần Văn Thanh (SN 1964, trú tại tổ 8, khu 1 Phường Hồng Gai, TP.Hạ Long), 1 phụ nữ bị nước cuốn trôi xuống cống tiêu thuộc Khu 3 phường Giếng Đáy.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn