Kí ức trung thu trong các Miss Teen là...

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 12/09/2011 03:55:00 +07:00

Những kỷ niệm trong trẻo và đầy ắp niềm vui, sự háo hức về đêm hội trăng rằm của những năm tháng tuổi thơ được các thí sinh Top 100 Miss Teen 2011 bật mí.

Những kỷ niệm trong trẻo và đầy ắp niềm vui, sự háo hức về đêm hội trăng rằm của những năm tháng tuổi thơ được các thí sinh Top 100 Miss Teen 2011 bật mí.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh - SBD 81

 

Ngày còn bé, em rất thích tới Trung thu vì em được phá cỗ cùng các bạn trong xóm và được bố mẹ đưa đi mua đèn ông sao. Em nhớ nhất lần đầu tiên được chú trưởng xóm gọi lên để giao cho em đóng vai chú Cuội  cùng vui Trung thu với tất cả các bạn. Lúc đó, em rất vui và hào hứng.

Trung thu năm nay, em đã tham gia chương trình Trung thu yêu thương cho các bé tại mái nhà chung Hà Cầu - Hà Đông tối hôm qua, 10/9. Em rất mong được tham gia nhiều chương trình ý nghĩa như vậy. Còn vào đúng đêm rằm tháng tám năm nay, em sẽ ở nhà phá cỗ cùng gia đình và đưa em gái đi rước đèn ông sao.

Trương Mỹ Nhân - SBD 1364

 

Kỉ niệm Trung Thu làm em nhớ nhất là năm lớp 7. Lúc đó em sinh hoạt trong Mùa Hè Xanh của quận, cứ mỗi năm trung thu là có hoạt động từ thiện phát quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn... Lần đó là lần đầu tiên em đuợc đại diện phát quà. Em vừa run vì sợ mình làm hỏng phần quà của mấy em, vừa rất vui khi mình đã làm đuợc một chuyện thật ý nghĩa.

Trung Thu năm nay nhằm ngày sinh nhật của cháu em nên em sẽ ở nhà cùng gia đình tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Nhưng truớc những ngày đó, em sẽ giúp đỡ anh chị trong Mùa Hè Xanh quyên góp và phát quà cho các em thiếu nhi.

Lê Mỹ Linh - SBD 461

Lê Mỹ Linh và mẹ tại vòng sơ khảo 

Cứ mỗi dịp Trung thu, niềm vui lớn nhất của em là được phá cỗ trông trăng với bạn bè. Trung thu năm nay của em thật đặc biệt vì em sẽ đón Trung thu với các em nhỏ ở Trung tâm nuôi dưởng trẻ em nghèo tại thành phố Đồng Hới.

Nguyễn Bách Diệp - SBD 295

 

Với em, Trung thu là những kỷ niệm đẹp nhất khi em còn là một đứa trẻ. Trung thu tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Không chỉ vậy, ngày đó cũng là ngày gia đình em thường ngồi bên nhau ăn bánh Trung thu và xem múa lân. Ngày bé, em rất ham chơi nên cứ mỗi dịp Tết Trung thu là tối nào em cũng đi theo mấy anh múa sư tử tung tăng khắp đường phố.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là hôm đi chơi về muộn. Mẹ em không cho vào nhà và em đã bị đánh đòn rất đau. Bây giờ, khi em đã lớn và không còn nghịch ngợm, trẻ con như những ngày thơ bé, nhưng với em, Trung thu luôn gợi nhớ về những ngày tuổi thơ vui vẻ.

Có lẽ năm nay sẽ là mùa Trung thu ý nghĩa nhất đối với em vì em và các bạn trong nhóm tình nguyện Hải Đăng sẽ tổ chức Trung thu cho các em nhỏ tại nhà tình thương An Toàn và trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng. Nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ là điều em mong muốn nhất trong dịp Trung thu này.

Cao Thanh Thảo My - SBD 60     

 Cao Thanh Thảo My
 
Khi còn bé, em rất thích mỗi khi đến tết Trung Thu. Vì vào ngày này, em được người lớn tặng đồ chơi, đèn ông sao, mặt nạ v..v. Chưa hết, còn được ăn bánh trung thu rất ngon nữa. Rồi sau đó bọn em sẽ được múa hát, rước đèn dưới ánh trăng và vui chơi thỏa thích!

Hồi nhỏ em tham gia sinh hoạt tại CLB Họa Mi Hà Nội. Vì vậy cứ đến tết trung thu em đều đi biểu diễn ở khắp nơi trong thành phố. Với em không trung thu nào giống trung thu nào. Mỗi năm em sẽ được đón tết trung thu cùng các bạn khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng mỗi nơi đều cho em một kỷ niệm đáng nhớ.

Thảo My và Tú Quyên 

Vừa rồi em với chị Tú Quyên (thí sinh Miss Teen mang SBD 133) vừa chụp một bộ ảnh trung thu trên phố Hàng Mã rất dễ thương. Bởi vì em với chị Quyên luôn muốn có một bộ ảnh chung nên khi có thể là bọn em đi chụp luôn. Mặc dù hôm đó đường phố rất đông, thời tiết cũng nóng nữa. Nhưng nhờ các anh chụp ảnh và chị Quyên đã giúp đỡ em rất nhiều nên việc chụp ảnh diễn ra khá suôn sẻ.

Em với chị Quyên cũng mới quen biết nhau qua cuộc thi Miss Teen. Mối quan hệ của chúng em trở nên thân thiết khi cùng nhau tham dự sự kiện offline Game Ngũ Đế do VTC tổ chức. Chị ấy quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều. Vì vậy, em luôn coi chị Quyên là chị gái của mình và em thực sự rất buồn vì chị Quyên không được lọt vào Top 100. Khi biết tin này, em đã gọi điện và nói chuyện với chị rất nhiều, có lúc em còn “mắng” chị ấy là tại sao chị lại bị loại nữa cơ :D. Nhưng dù sao em cũng hi vọng mọi người sẽ vẫn dõi theo và ủng hộ chị ấy. Và em xin cảm ơn cuộc thi Miss Teen rất nhiều vì đã mang đến cho em cơ hội được giao lưu, học hỏi và được làm quen với rất nhiều bạn.

Theo Go.vn
 

Bình luận
vtcnews.vn