Thí sinh Miss Teen "Súy Vân" và SBD đẹp nhất miền Bắc

PhimThứ Ba, 28/09/2010 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Những người có mặt tại VCK Miss Teen khu vực miền Bắc hẳn đều ấn tượng khi tận mắt chứng kiến màn giả dại của “Suý Vân".

(VTC News) - Những người có mặt tại vòng chung kết Miss Teen khu vực miền Bắc ngày 26/9 vừa qua hẳn đều ấn tượng khi tận mắt chứng kiến màn giả dại của “Suý Vân" - Nguyễn Thị Hồng Nhung (Hà Nội). Ở ngoài đời, cô bạn học chuyên văn này vô cùng dễ thương và đáng yêu.

Hồng Nhung đang là học sinh lớp 11, trường THPT Phan Huy Chú. Học chuyên khối D, lại khá văn nhất nên trong giao tiếp, Nhung thể hiện đúng mẫu người phụ nữ nhẹ nhàng, có phần bẽn lẹn với mái tóc dài, cặp kính cận khá tri thức.

 Hồng Nhung tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Nhung từng chia sẻ với VTC News: “Ngày chung kết Miss Teen khu vực miền Bắc, em sẽ làm điều gì đó ấn tượng, khác với cá tính bản thân”. Quả đúng như vậy, tiết mục thi tài năng bằng đoạn trích chèo cổ Suý Vân giả dại hết sức “quái” của cô nàng đã đem lại sự khâm phục, và cả tiếng cười sảng khoái bất ngờ cho khán giả theo dõi.

Lý do Hồng Nhung chọn trích đoạn chèo cổ, bởi tiết mục gồm nhiều kỹ năng khó như múa, hát, diễn xuất, dễ tạo ấn tượng với BGK. “Thể hiện vai Suý Vân giả dại, em không sợ các bạn khác nhìn mình giống một người… điên. Mà nếu có vậy, em vẫn vui vì tự tin thể hiện tốt phần thi của mình. Em hài lòng về những gì đã thể hiện tại vòng chung kết khu vực”, Nhung nói.

 
Phần biểu diễn tài năng của Hồng Nhung nhận được cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả.
Những hình ảnh ấn tượng từ Chung kết miền Bắc 

Ngay từ khi đăng ký tham dự Miss Teen 2010, Hồng Nhung dự định biểu diễn tiết mục múa công. Tuy nhiên, qua trao đổi với thí sinh khác, thấy nhiều bạn chọn biểu diễn múa, nên muốn tìm một điều gì đó mới lạ. Và, ý tưởng diễn trích chèo cổ “Suý Vân giả dại” loé lên, khi cô bạn tìm đọc trích đoạn chèo trong sách văn học lớp 10.

“Xác định mình sẽ diễn kịch, lại là hoá thân vào tâm trạng một người điên dại. Em chuẩn bị chu đáo từ áo tứ thân, áo yếm, hoa cài đầu cho tới lá cầm tay. Riêng điệu cười mang vẻ điên dại, em phải thực tập rất nhiều lần qua gương”. Hiện tại, Hồng Nhung cùng gần 50 thí sinh Miss Teen khu vực miền Bắc đang nóng lòng đợi chờ kết quả gương mặt nào lọt vào chung kết Miss Teen toàn quốc.

Mới đi được một phần ba chặng đường vươn tới danh hiệu Ngôi sao Tuổi teen, nhìn lại, cô bạn chia sẻ những kỷ niệm thú vị. Bất ngờ đầu tiên là số báo danh “cực đẹp” mà Hồng Nhung sở hữu: 999. “Em sinh ngày 09/09/1994, lại được nhận số báo danh 999 một cách trùng hợp nên thích lắm, khoe hết bố mẹ đến bạn bè. Mỗi lần chụp hình, em đều tự tin để lộ số báo danh. Em tin, sự trùng hợp kỳ lạ sẽ mang lại may mắn cho mình”.

Ngoài đời, Hồng Nhung vô cùng đễ thương và đáng yêu.

Bên cạnh may mắn sử hữu số báo danh “độc”, đẹp nhất nhì cuộc thi, Hồng Nhung cho biết, bản thân từng tham gia bộ phim tuổi teen Bộ tứ 10A8. “Tuy chỉ là một vai diễn nhỏ trong tập thể lớp 10A8, nhưng đó là một kỷ niệm khó quên nhất của em khi thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật". Hồng Nhung ấn tượng với diễn viên Dương Dương (thủ vai Mai Lâm) trong phim. “Chị ấy luôn tươi vui, hoà đồng. Có lần còn mời em ăn bánh mì, dù chưa hề quen nhau. Buổi tối quay song phim, cả êkip làm phim rủ nhau đi ăn uống hát hò rất thoải mái”.

Từ Bộ tứ 10A8, Hồng Nhung học được khả năng tạo dáng tự tin trước máy quay, máy ảnh và biết sống hoà đồng với mọi người. Cô bạn cũng từng được mời làm người mẫu tóc cho một số show diễn, hay làm mẫu ảnh cho một số tờ báo teen.

Biết tới cuộc thi Miss Teen qua trò chơi Audition cách đây 3 năm, Hồng Nhung vô cùng háo hức tham gia, nhưng phải đến năm nay mới đủ tuổi. “Bố mẹ ủng hộ em tham gia thi Miss Teen lắm vì đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho giới trẻ. Ngược lại, em muốn cho bố mẹ thấy rằng, mình đã lớn khôn, đủ tự tin, bản lĩnh trong cuộc sống”, Hồng Nhung thẳng thắn.

Một số thông tin thêm:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Số báo danh: 999.

Sinh ngày: 09/09/1994, Chiều cao: 166cm, Cân nặng: 50kg.

Số đo 3 vòng (cm): 85 - 63 - 90.

Lớp 11D1, Trường Phan Huy Chú, Thành phố Hà Nội

 

Cảm nhận: “Dù cuộc sống có ra sao, mọi thứ có thay đổi như thế nào thì tôi vẫn là tôi. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ gạt bỏ ước mơ của mình để giữ lại những gì mình đang có là gia đình và con người tôi, vì đó là những bậc thang đầu tiên đưa tôi tới tương lai. Tôi hạnh phúc vì điều đó....”

 
Trịnh Văn Trinh
Ảnh: Trần Hiệp
Bình luận
vtcnews.vn