Nụ cười trẻ em Trường Sa đón Trung thu ở Thủ đô

Giáo dụcThứ Sáu, 09/09/2011 03:29:00 +07:00

(VTC News)- Tối 8/9, hàng chục em nhỏ đến từ huyện đảo Trường Sa đã có một Trung thu sớm đáng nhớ tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội).

(VTC News) - Tối 8/9, hàng chục em nhỏ đến từ huyện đảo Trường Sa đã có một Trung thu sớm đáng nhớ tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội) với nhiều tiết mục đặc sắc như: gấu đi xe máy, nhào lộn, tung hứng đẹp mắt.

Đây là một trong các hoạt động của chương trình “Trung thu kết nối yêu thương hướng về biển đảo Tổ quốc” với sự tham gia của 80 thiếu nhi là con em các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhiều vùng biển đảo xa xôi như Trường Sa, giàn khoan DK1, các đảo Phú Quốc, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Thổ Chu, Bạch Long Vĩ… và địa bàn biên giới có thành tích học tập xuất sắc, vượt lên hoàn cảnh đặc biệt.

Em Thùy Vi (8 tuổi) bé nhất đến từ huyện đảo Trường Sa thích thú khi lần đầu được xem các tiết mục xiếc hấp dẫn 


Em Nguyễn Kim Hồng đến từ huyện đảo Trường Sa không giấu được sự thích thú khi được ngắm nhìn các tiết mục hấp dẫn 

Đặc biệt, có 10 em nhỏ đến từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, có hai em đang học tiểu học tại huyện đảo, tám em nhỏ đang theo học trung học cơ sở tại đất liền. Hiện trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà có 39 em nhỏ đang sinh sống.

Em Nguyễn Xuân An, sống tại đảo Sinh Tồn từ năm học lớp 1 kể lại: “Ở ngoài đảo mỗi lần đến trung thu không khí náo nhiệt hẳn lên. Bố mẹ sẽ cùng con cái tham gia vào các trò chơi trung thu từ tối. Các chú bộ đội sẽ có nhiệm vụ làm những chiếc đèn ông sao bằng giấy rồi cùng chúng cháu đi rước đèn quanh đảo, vừa đi vừa hát”.

Em Huỳnh Tố Ngân, một trong 10 em nhỏ đến từ huyện đảo Trường Sa chia sẻ: “Đây là lần đầu cháu được đón Tết Trung thu tại Hà Nội và được xem tiết mục xiếc hấp dẫn như vậy”.

 Niềm vui, nét rạng ngời hiện rõ trên khuôn mặt của từng em nhỏ khi lần đầu được về Thủ đô

 Lần đầu tiên các em được xem nhiều tiết mục xiếc thú vị đến thế


Ánh mắt dõi theo không chớp đối với các tiết mục của các nghệ sĩ xiếc

 Chú Cuội sẽ mang đến những phần quà nhỏ dành cho các em nhỏ chăm ngoan

Nhiều bé cũng thể hiện sự tinh nghịch của mình với những chiếc mặt nạ xinh xắn cùng chiếc đèn ông sao rực rỡ màu sắc 

Cô Phạm Thị Hảo (Cán bộ phòng Giáo dục huyện đảo Trường Sa – người phụ trách các em nhỏ) cho biết: Đoàn có em nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất là 13 tuổi. Khi được thông báo đến rạp xiếc các em mừng lắm. Nhiều em hỏi liên tiếp về các tiết mục xiếc.

Trước đó, đoàn học sinh Trường Sa đã đi thăm Lăng Bác, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Bên cạnh đó, các em được  giao lưu với các em đến từ các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cục cảnh sát biển, các bạn nhỏ thuộc CLB phóng viên nhỏ Hà Nội. Đặc biệt các em nhỏ đến từ Trường Sa được gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 8/9.

 
 
 
 
 


Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn