Nửa đêm cùng sĩ tử ở nhà trọ dã chiến

Giáo dụcThứ Hai, 04/07/2011 07:29:00 +07:00

(VTC News) – Nếu không vì các sĩ tử cần dưỡng sức cho buổi thi sáng mai, thì tôi có trọn đêm cùng họ, bất chấp ở trong một ngôi nhà trọ dã chiến.

(VTC News) – Nếu không vì các sĩ tử cần dưỡng sức cho buổi thi sáng mai, thì tôi có trọn đêm cùng các họ, bất chấp ở trong một ngôi nhà trọ dã chiến.

Mời độc giả đón xem gợi ý giải đề thi trên VTC News

Ngôi "nhà trọ" ấy thực chất là nhà ăn của trường THCS Lê Qúy Đôn, quận Cầu Giấy. Nó nằm sâu phía bên trong, sau dãy nhà học của trường. Nó có hai tầng và rộng khoảng 200m2. Và nó là nơi lưu trú trong 3 ngày thi của gần 80 sĩ tử và người thân.

Có mặt ở “nhà trọ” này từ chiều 03/07, tôi thực sự ngạc nhiên về sự dã chiến của nó.

Hà Anh quê ở Phú Thọ, hiện là sinh viên năm thứ 2, Học Viện Tài Chính, cùng em trai của mình là những người gia nhập "nhà trọ" muộn nhất. Cũng như các thành viên trước đó, họ buộc phải thích nghi ngay với sự dã chiến của "nhà trọ" này.  Những chiếc bàn, ghế ngồi ăn được xếp gọn vào một góc tường, mặt bàn được tháo vít, kê xuống sàn nhà làm phản nằm. Mỗi sĩ tử cùng người thân “sở hữu” 5 tấm mặt bàn.

Ông Đức quê ở Thạch Thất cùng con trai đã "ổn định" chỗ ở từ sáng.Giờ là lúc ông xếp quần áo gọn lại trong ba lô, "biến" cái ba lô thành cái gối.

Bên ngoài nhà là 4 bồn rửa tay, nước chảy lênh láng vì bữa nay, tác dụng của nó không phải chỉ để rửa tay mà còn là cái chậu giặt quần áo.

Hai sĩ tử giặt quần áo bên bồn nước... 
Trong khi một sĩ tử khác, đang đi tìm chỗ phơi
 

Không chỉ nhà trọ dã chiến mà ngay cả những người ở trọ cũng tỏ ra cực kỳ dã chiến. Đây là ông Hải quê ở Hòa Bình, ông đã chế ra một cái điếu cày cho ông và cho các bậc phụ huynh khác có thói nghiện thuốc lào giải khuây. Điếu cày của ông là một vỏ chai trà xanh không độ, được khoét một lỗ nhỏ trên thân và luồn vào một đoạn ống làm lõi điếu.

Nếu ông Hải nghiền thuốc lào thì cô chị gái của sĩ tử tên Quang ở Hải Dương lại nghiền với cuốn tiểu thuyết "Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng" của Trang Trang, chờ cho đến bữa tối. 

Ở một góc không xa, cũng chờ bữa tối, sĩ tử này tìm đến báo, rồi khi nhớ nhà thì lặng lẽ bên khung cửa sổ.
  

Còn bậc phụ huynh quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh này thì chọn cách mang những tấm vé xe buýt ra xem lại hoặc gọi điện vào máy của con chỉ để nghe nhạc chờ.

Ở khu nhà vệ sinh, một số sĩ tử đang ngồi chờ đến lượt được tắm. Các nam sĩ tử này tỏ ra ga lăng, nhường lượt cho các sĩ tử nữ. 

Bữa tối bắt đầu với hai suất cơm hộp của một sĩ tử cùng mẹ như thế này. 

Hoặc theo số đông còn lại là tại một quán cơm bình dân ở khu chợ Nghĩa Tân, cách nơi ở khá xa. Quán cơm này cũng được tạo nên một cách dã chiến chỉ để phục vụ các sĩ tử và người thân trong những ngày thi.

Vì dã chiến nên sự mất vệ sinh là không tránh khỏi. Theo đó, nguy cơ luôn tiềm ẩn, sự mất vệ sinh cũng sẽ khiến bất cứ sĩ tử nào có thể lỡ cả một kỳ thi. 

Sau bữa tối, tận dụng ánh sáng của một phòng học trong trường, các sĩ tử tranh thủ ôn bài. Tuy nhiên, cái sự tận dụng này ngắn tày gang khi bảo vệ trường phát hiên và tỏ ra tiết kiệm điện đã ngăn cấm.

Và tất cả lại trở lại với "nhà trọ" thiếu sáng
Đêm buông xuống tĩnh mịch hơn, cá sĩ tử vẫn miệt
Còn các bậc phụ huynh đã bắt đầu say giấc. 

Nửa đêm, các sĩ tử vẫn chưa chịu buông sách nếu phụ huynh không nhắc nhở để dưỡng sức cho ngày mai thi. 

Cả khu nhà trọ dã chiến với những thiếu thốn trong sinh hoạt nhưng không ngăn được khát vọng vượt khó của các sĩ tử cũng như các bậc sinh thành đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Nó như ánh sáng giữa bóng đêm, càng thấy sáng.Và nói như một phụ huynh, âu cũng vì nghèo, vì an toàn (ở trọ ngay tại điểm thi) cho các các con em, mà họ đành phải lưu trú trong một nhà trọ dã chiến.

Trường THCS Lê Qúy Đôn, Quận Cầu Giấy là điểm thi của Học Viện Kỹ thuật Quân sự. Tất cả các sĩ tử ở trong khu nhà trọ dã chiến đều là thí sinh thi tại địa điểm này. Và trong số họ không biết ai sẽ trở thành các sĩ quan tương lai. Hy vọng từ nhà trọ dã chiến, họ sẽ bước qua một ngưỡng cửa tươi sáng. 


Đông Quang(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn