SV diễn ảo thuật thắp sáng nụ cười trẻ bất hạnh

Giáo dụcThứ Bảy, 11/06/2011 09:06:00 +07:00

(VTC News)- Hàng chục SV trong nhóm Tình nguyện trẻ đã có một buổi vui chơi thoải mái cùng các em nhỏ tại làng Hòa Bình, mang đến cho các em những tiếng cười.

(VTC News)- Hàng chục sinh viên trong nhóm Tình nguyện trẻ đã có một buổi vui chơi thoải mái cùng các em nhỏ tại làng trẻ Hòa Bình, mang đến cho các em những tiếng cười sảng khoái.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động “Ngày cuối tuần rực rỡ” nhằm chia sẻ cùng các em nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, từ 1/6 đến 30/6/2011.
Tiết mục thời trang giấy dành được sự quan tâm đặc biệt của các em nhỏ tại làng trẻ Hòa Bình (Ảnh: Phạm Thịnh)

Sáng ngày 10/6, hàng chục thành viên của CLB tình nguyện Trẻ đã đến với các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hòa Bình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Không ai bảo ai, các bạn sinh viên nhanh chóng chia thành các nhóm nhỏ vào từng lớp tổ chức vui chơi cho các em nhỏ tại đây.
Những tràng vỗ tay vang lên dồn dập sau các tiết mục ảo thuật biến hóa kỳ diệu với những đoạn dây đầy màu sắc, cùng với chiếc hộp thần kỳ
 

Tiết mục ảo thuật do các tình nguyện viên của CLB thể hiện luôn thu hút được đông đảo ánh mắt dõi theo của các em nhỏ. Các em đều tỏ ra thích thú với sự biến hóa tài tình của từng chiếc dây, quả bóng hay sự kì diệu của những bông tuyết rơi giữa mùa hè. Có lẽ các em còn ngạc nhiên hơn khi chỉ sau một cái chớp mắt, sau ánh lửa thổi bùng lại xuất hiện trên tay nhà ảo thuật một gói kẹo hấp dẫn. Một em nhỏ với tư cách là một người anh đã nhận lấy gói kẹo đem chia đều cho các em nhỏ khác.
Nhiều em nhỏ đã không nhịn được cười khi tận mắt xem những bộ trang phục tái chế
 
Và nụ cười lại rực rỡ trên gương mặt trẻ thơ

Sau tiết mục ảo thuật hấp dẫn, các em nhỏ lại phá lên cười với những tiết mục biểu diễn thời trang từ các đồ tái chế của các anh chị tình nguyện viên. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi từng bộ thời trang được trình diễn trên sân khấu của các lớp học.

Không chỉ bị cuốn hút bởi ảo thuật và thời trang, các em nhỏ cũng tỏ ra rất thích thú khi tự tay hoàn thành những bức tranh sinh động, được cùng các anh chị tình nguyện viên ca hát, tham gia vào các trò chơi thú vị.
 
Những em nhỏ ở đây cũng chia sẻ những tâm sự thầm kín của mình với các anh chị tình nguyện viên của CLB Tình nguyện trẻ

Bạn Đỗ Huyền Trang, sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Thăng Long cho biết: “ Đây là lần thứ 2 em đến với các em nhỏ tại làng trẻ Hòa Bình. Những em nhỏ ở đây đều có số phận thiệt thòi và bất hạnh vì vậy chúng em tới để sẻ chia cùng các em. Được gần gũi và vui chơi cùng các em là một điều hết sức thú vị”.

Bạn Ngô Hồng Nhung, trưởng ban tổ chức chương trình của CLB tình nguyện Trẻ cho biết, chuỗi chương trình “Ngày cuối tuần rực rỡ” của CLB được chia thành 19 số (mỗi tuần 1 số) chủ yếu phục vụ các em nhỏ tại các trung tâm trẻ em khuyết tật, mồ côi; học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện ngoại thành Hà Nội.
Những em nhỏ có bức tranh xuất sắc nhất sẽ được thưởng những phần quà thú vị

Trước đó, các bạn tình nguyên viên của CLB đã đến với Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 (xã Yên Bài, huyện Ba Vì); Làng Hữu nghị Việt Nam (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức); Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (huyện Chương Mỹ) và vui chơi cùng 100 trẻ em lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 1/6.

Hồng Nhung cũng cho biết thêm, CLB tình nguyện Trẻ đã hoạt động liên tục trong suốt 13 năm qua. Hiện nay, CLB có tổng số 50 thành viên, hoạt động quanh năm, trong đó nổi bật là hoạt động giúp đỡ, dạy chữ cho trẻ em lang thang trong khu vực nội thành Hà Nội.
 
Làng Hòa Bình được thành lập từ năm 1991. Trải qua 20 năm hoạt động, Làng đã tiếp nhận, chăm sóc và điều trị phục hồi chức năng cho hơn 3.000 cháu bị dị tật do di chứng chất độc da cam.

Phạm Thịnh - Thương Thương



Bình luận
vtcnews.vn