Teen trường Ams khóc như mưa trong ngày ra trường

Giáo dụcThứ Hai, 23/05/2011 10:11:00 +07:00

(VTC News)- Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của những chàng trai, cô gái trường Hà Nội Amsterdam trong buổi lễ chia tay “Dòng thời gian”.

(VTC News)- Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của những chàng trai, cô gái trường Hà Nội Amsterdam trong buổi lễ chia tay “Dòng thời gian”. Lại một mùa chia tay lại đến, các học sinh THPT chuẩn bị rời ghế nhà trường để bước tiếp trên một con đường mới.

Những giọt nước mắt đã tuôn rơi trên gương mặt các nữ sinh trường Ams trong lễ trưởng thành và tri ân

Phần lễ được tiến hành đúng theo nghi thức truyền thống. Những học sinh lớp 12 bịn rịn gửi những lời tri ân đến với những thầy cô của mình để sau quãng thời gian 3 năm dưới sự dìu dắt, dạy dỗ dưới mái trường Hà Nội Amsterdam yêu dấu.
Các teen Ams khóa 2008-2011 gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo 

Thầy Phạm Văn Đại, hiệu trưởng nhà trường đánh tiếng trống tạm biệt các học sinh khóa 2008-2011 với lời chúc thành công với các em

Những cô cậu học trò vô tư tinh nghịch thửa nào nay nghẹn ngào trong giờ phút chia tay. Các em thầm cảm ơn công lao những “người cha, người mẹ” thứ hai đã chắp cánh cho những ước mơ của các em được bay xa.

Các thầy cô giáo cũng lặng người vì xúc động khi phải chia tay những học trò với bao nhiêu những kỷ niệm vui buồn trong mỗi giờ đến lớp. Thầy Nguyễn Văn Đại, hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho toàn bộ giáo viên gửi lời tạm biệt đến các học sinh Ams trong lễ trưởng thành của các Amser lớp 12.

Lời bài “Hát về trường Hà Nội Amsterdam” vang lên với giọng hát của thầy và trò đã khiến cho buổi lễ thêm phần xúc động. Đâu đó, những giọt nước mắt của các nữ sinh trường Ams đã rơi vì xúc động.
Các teen 12 cùng nắm chặt tay hát bài ca về mái trường, nhắc lại quãng thời gian đã qua đầy xúc động
 

Toàn thế khóa học sinh 2008-2011 đã đứng lên để hòa vào lời hát "nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..." Lời bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” da diết vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt lại tuôn trào.
Những cái ôm thật chặt cho tình bạn còn mãi mãi
 
 

Nếu như phần lễ để tri ân, lưu lại khoảnh khắc với thầy cô thì sang phần Hội, dường như các chàng trai, cô gái Amsers đã sẵn sàng “lột xác” để trưởng thành.

Những trang phục dạ hội kiêu sa của các thiếu nữ hay bộ vest lịch lãm nơi các chàng trai khiến không ít thầy cô phải ngỡ ngàng về những cô cậu học trò tinh nghịch của mình chỉ cách đây chưa lâu.
Cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh 
 
 

Những teen trường Ams cùng nhau nắm chặt tay, hòa vào những lời ca vang lên cùng tiếng khóc nghẹn ngào, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh với lời nhắn “Chia tay nhé, rồi ngày mai ta gặp nhau”.

Phạm Thịnh
Ảnh: Trần Vũ Thạch


Bình luận
vtcnews.vn