Làm xong thủ tục dự thi, sĩ tử lên chùa ôn bài

Giáo dụcChủ Nhật, 03/07/2011 08:19:00 +07:00

(VTC News) – Trước ngày thi đầu tiên diễn ra, nhiều sĩ tử đã tìm cho mình một vị trí lý tưởng nơi cửa Phật để chuẩn bị ôn tập trước khi thi.

(VTC News) – Ngày mai 4/7, các sĩ tử sẽ chính thức bắt đầu vào kỳ thi ĐH năm 2011 với môn thi Toán và Vật lý. Trước ngày thi đầu tiên, nhiều sĩ tử đã tìm cho mình một vị trí lý tưởng nơi cửa Phật để chuẩn bị ôn tập trước khi thi.

Vào các buổi chiều nhiều ngày nay, em Nguyễn Hồng Anh (cùng mẹ là Bùi Thị Huệ) cùng chọn khoảng không gian yên tĩnh tại chùa Láng để làm nơi ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Các bậc phụ huynh ngồi quạt mát để con yên tâm ôn bài

Hai mẹ con chị Huệ từ Nam Định lên ở nhà người quen đã một tuần nay cho cô con gái chuẩn bị dự thi vào khoa kinh tế đối ngoại (ĐH Ngoại thương Hà Nội). Đã quen với không gian rộng rãi ở quê nhà, Hồng Anh quyết không ngồi ôn bài tại nhà người quen mà nhất định đòi mẹ cùng sang chùa để ôn bài.

Chị Huệ tâm sự: “Không gian ở trong khuôn viên của chùa rất yên tĩnh để cháu nhà tôi ôn bài. Trong lúc cháu học, tôi lại đi thăm quang cảnh chùa và cầu cho cháu đi thi lần này được thuận buồn xuôi gió”.

Những lúc ngồi rảnh rỗi, chị Huệ thường ngồi bên cạnh cầm chiếc quạt nhỏ khẽ phe phẩy giúp con thoải mái ôn bài. Thỉnh thoảng chị lại bóc hộp sữa mới đưa cho cô con gái vừa uống vừa lẩm nhẩm lại kiến thức.
Bờ ao trong khu vưc chùa Láng là nơi lý tưởng được nhiều sĩ tử chọn để ôn lại kiến thức
 
Không gian yên tĩnh của chùa cũng là nơi giúp các sĩ tử được an tâm trước khi bước vào kỳ thi

Không chỉ có mẹ con chị Huệ, nhiều bạn trẻ sắp thi ĐH cũng chọn cho mình một góc nhỏ bên ao nước xanh ngắt trong chùa để ôn bài. “Ngồi trên bờ ao trong chùa vừa mát lại yên tĩnh nên em cùng bạn thân vẫn thường rủ nhau ra đây ôn bài. Dù là giữa trưa nắng thì ở đây cũng vẫn mát như có điều hòa”. Hà Thu Trang, thí sinh dự thi vào ĐH Luật Hà Nội chia sẻ.

Cô bạn đi cùng Thu Trang cũng chia sẻ: “Vào không gian cửa chùa nên ai cũng có ý thức đi nhẹ, nói khẽ vì vậy không gian ở đây hết sức yên tĩnh. Sáng nay chúng em vừa đi làm thủ tục dự thi về liền ra đây ngồi vừa học cũng vừa trò chuyện. Rất thoải mái”.

Không chỉ có chùa Láng, ngôi chùa Thánh Chúa trong khuôn viên ĐH Sư phạm Hà Nội hay chùa Bằng A (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là nơi các sĩ tử thường lui tới. Ngay sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, hai anh em sinh đôi Cung Tuấn Anh và Cung Tú Anh đã chọn cho mình khuôn viên rộng rãi trong chùa Bằng A làm địa điểm để ôn thi đại học.
Cung Anh Tuấn vẫn miệt mài ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới 

Cung Tuấn Anh cho biết, em dự định dự thi vào khoa Việt Nam Học của ĐH Phương Đông nên cứ mỗi buổi chiều Tuấn Anh lại đem sách ra chùa để ôn bài. Tuấn Anh cho biết: “Nhà em ở gần đây nên việc ôn thi ở Chùa rất dễ dàng. Không gian chùa thoáng mát và rộng rãi giúp em học nhanh vào hơn. Không chỉ có em mà còn nhiều bạn khác vẫn vào đây ôn bài vào các buổi chiều”.

Giữa không gian ồn ã, xô bồ của phố xá Hà Thành, một góc không gian nhỏ yên tĩnh tại chùa sẽ giúp các sĩ tử thêm an tâm trước khi bước vào những ngày thi vất vả phía trước.

Hoàng An


Bình luận
vtcnews.vn