Con trộm xe, mẹ bắt xích vào ban công

Giáo dụcThứ Năm, 14/08/2014 07:16:00 +07:00

(VTC News) - Một bà mẹ đã xích con trai vào ban công như một sự trừng phạt vì tội ăn trộm xe máy điện trong nhà.

(VTC News) - Một bà mẹ đã xích con trai vào ban công như một sự trừng phạt vì tội ăn trộm xe máy điện trong nhà.


Cô A-Qiong Ho, thư ký tại một khách sạn ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết, khi con trai của cô chỉ mới 5 tuổi thì chồng cô đã rời bỏ gia đình, khiến cô phải một mình vừa dạy dỗ con cái, vừa vật lộn để giữ được việc làm, hòng thanh toán cho nhiều chi phí trong nhà.

Gần đây, cô phát hiện ra chiếc xe máy điện của cô bỗng "không cánh mà bay" cùng với cậu con trai 13 tuổi.
Hình ảnh cậu bé bị mẹ xích vào ban công được hàng xóm chụp lại 
Cô Ho nói với phóng viên: "Lúc ấy, tôi cứ nghĩ thằng nhóc đang làm bài tập ở nhà, nhưng sau khi không thấy chìa khóa chiếc xe nữa, tôi đã đi đến nhiều cửa hàng để hỏi thằng bé nhưng cũng không thấy nó đâu. Tôi thật sự không biết làm gì ngoài việc chờ con trai tôi quay trở về".

Cũng theo bà mẹ này, khi con trai cô về nhà thì cô phải đến cơ quan làm việc nên không có thời gian để hỏi rõ và trừng phạt cậu con trai. Chính lẽ đó, cô quyết định trói cậu nhóc vào ban công nhà vì lo sợ con trai cô sẽ bỏ trốn ra ngoài lần nữa.

"Tôi nói với con rằng tôi sẽ thả nó ra ngay khi tôi trở về nhà và khi cháu đã hoàn thành xong tất cả bài tập về nhà".

Tuy nhiên, vụ việc ngay sau đó được các hàng xóm phát hiện và thông báo cho cảnh sát địa phương. 

Được biết, cảnh sát đã yêu cầu người mẹ đến sở cảnh sát để đón con về và giải thích về hành động "quá đáng" của cô.

"Đứa trẻ hứa với chúng tôi rằng sẽ không tái phạm hành động tương tự nào nữa và cư xử tốt hơn. Phụ huynh của em cũng cam kết không trừng phạt con như thế nữa", một cảnh sát cho biết.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn