Học sinh bám bè tre, vượt sông tới trường

Giáo dụcThứ Tư, 04/06/2014 04:16:00 +07:00

(VTC News) - Đối với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, quãng đường đến được trường học là vô cùng khó khăn và luôn đối mặt với nguy hiểm. (Hùng Phú)

Hình ảnh các em học sinh đang được đưa qua sông bằng bè để đến trường ở tỉnh Rizal, Philippines. Ảnh chụp ngày 2/6.

Hình ảnh các em học sinh đang được đưa qua sông bằng bè để đến trường ở tỉnh Rizal, Philippines. Ảnh chụp ngày 2/6.

Quang cảnh bên trong một lớp học ở vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Rizal.

Quang cảnh bên trong một lớp học ở vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Rizal.

Với nụ cười rạng rỡ, các em học sinh hăng hái giơ tay trong ngày khai giảng năm học mới.

Với nụ cười rạng rỡ, các em học sinh hăng hái giơ tay trong ngày khai giảng năm học mới.

Tiết học thể dục tại trường. Được biết, vào ngày 2/6 vừa qua, hơn 23 triệu học sinh tại Philippines đã bước vào năm học mới 2014-2015.

Tiết học thể dục tại trường. Được biết, vào ngày 2/6 vừa qua, hơn 23 triệu học sinh tại Philippines đã bước vào năm học mới 2014-2015.

Do tình trạng cơ sở vật chất trường học thiếu thốn, nhiều em học sinh phải tự mang ghế ở nhà đến trường.

Do tình trạng cơ sở vật chất trường học thiếu thốn, nhiều em học sinh phải tự mang ghế ở nhà đến trường.

Lần đầu tiên đi học, em bé này đã khóc mếu máo khi không có người thân bên cạnh.

Lần đầu tiên đi học, em bé này đã khóc mếu máo khi không có người thân bên cạnh.

Một người đàn ông đang giúp các học sinh nhỏ này băng qua mộc con sông để đến trường.

Một người đàn ông đang giúp các học sinh nhỏ này băng qua mộc con sông để đến trường.

Các bé gái cùng nhau vác ghế để tham dự lớp học.

Các bé gái cùng nhau vác ghế để tham dự lớp học.

Đối với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, việc đến được trường vô cùng khó khăn, các em phải lội đèo vượt suối và đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Đối với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, việc đến được trường vô cùng khó khăn, các em phải lội đèo vượt suối và đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Cậu nhóc cười rạng rỡ, hăng hái mang theo chiếc ghế từ nhà đến trường.

Cậu nhóc cười rạng rỡ, hăng hái mang theo chiếc ghế từ nhà đến trường.

Vẻ lo lắng luôn xuất hiện trên khuôn mặt của những em bé này mỗi khi các em vượt sông đến trường.

Vẻ lo lắng luôn xuất hiện trên khuôn mặt của những em bé này mỗi khi các em vượt sông đến trường.

Nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng nhỏ bé của các em bất cứ lúc nào.

Nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng nhỏ bé của các em bất cứ lúc nào.

Bình luận
vtcnews.vn