500 cặp đôi SV vừa hiến máu, vừa trao lời yêu thương

Giáo dụcThứ Hai, 13/02/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Hàng trăm cặp tình nhân là những bạn trẻ đang theo học tại các trường ĐH, CĐ đã chọn cho mình một cách thể hiện tình yêu đầy ngọt ngào và ý nghĩa.

(VTC News)- Hàng trăm cặp tình nhân là những bạn trẻ đang theo học tại các trường ĐH, CĐ đã chọn cho mình một cách thể hiện tình yêu đầy ngọt ngào và ý nghĩa với “một nửa” của mình khi ngày lễ tình nhân (Valentine’Day) đang đến gần.

Điểm đặc biệt của Lễ hội Xuân hồng 2012 là sự góp mặt của khoảng 500 cặp uyên ương cùng tham gia hiến máu mà đa số họ đều là sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Thủ đô.

Dưới đây là những lời yêu ngọt ngào của một số cặp đôi tham gia hiến máu.

Cặp đôi Giáp Tuấn Linh và Nguyễn Thị Thủy (CĐ Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội)
Cặp đôi Giáp Tuấn Linh và Nguyễn Thị Thủy (CĐ Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội

Tuấn Linh: Đây là lần thứ 2 em tham gia hiến máu nhưng lần đầu được đi hiến máu cùng bạn gái đã khiến em cảm thấy tự tin và ấm áp hơn. Cảm xúc em lúc này thực sự rất khó nói thành lời. 
Nhân ngày lễ tình nhân (Valentine’Day 14/2), em cũng chúc bạn gái của mình ngày càng xinh đẹp, học giỏi và thành công. Chúc cho tình yêu của chúng em luôn luôn bền vững.
Nguyễn Thủy:  Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu tình nguyện và được đi cùng với người yêu của mình giúp em thêm tự tin hơn và cũng bớt sợ hơn. Sau khi đến đây, em lại cảm thấy rất háo hức được chia sẻ những giọt máu của mình cho những người bệnh đang cần.  
Em muốn chúc bạn trai của em luôn luôn mạnh khỏe và học tập ngày càng tiến bộ. Mong cho tình yêu của chúng em luôn luôn bền vững.
Cặp đôi Bùi Lại Thu Hà và Vũ Duy Tân ( Học viện tài chính)
Cặp đôi Bùi Lại Thu Hà và Vũ Duy Tân ( Học viện tài chính)  

Thu Hà: Việc hiến máu cứu người là một hành động cao đẹp của con người và cần phải được các bạn trẻ phát huy hơn nữa. Bản thân em, do là lần đầu tiên hiến máu lên lúc đầu hơi sợ sệt nhưng khi đến đây thì đã không còn tâm trạng đó nữa và em cảm thấy rất vui. Trước khi đi em đã rủ thêm cả bạn trai của mình đi cùng để thêm tự tin.
 
Em mong cho tình yêu của chúng em ngày càng bền chặt hơn!
Duy Tân: Em đến với lễ hội Xuân hồng năm 2012 do bạn gái em rủ đi do cô ấy bảo cũng sợ vì lần đầu đi hiến máu. Trước kia do mải học tập nên em chưa có điều kiện tham gia hiến máu nhưng sau khi tham gia vào hoạt động này, em thấy đây là việc làm đẹp, có ý nghĩa cao đẹp giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.

Em cũng mong cho tình yêu của chúng em ngày càng thêm bền chặt.

Cặp đôi Nguyễn Quỳnh Trang và Cao Việt Anh ( ĐH Điện lực)
Cặp đôi Nguyễn Quỳnh Trang và Cao Việt Anh ( ĐH Điện lực)  

Quỳnh Trang: Chúng em đã có mặt từ đây từ rất sớm, trước 8h. Do đây là lần đầu tiên em đi hiến máu nên cảm giác cũng hơi run run. Mong cho chúng em mãi mãi bên nhau.
Việt Anh: Đây cũng là lần đầu em đi hiến máu nên cảm thấy cũng hay và thú vị. Việc làm của chúng em tuy nhỏ bé nhưng cũng góp phần giúp những người bệnh đang cần máu có thêm cơ hội được khỏe mạnh. Em rất mừng vì mình đã tham gia chương trình này. Đây cũng là cơ hội để cho chúng em xích lại gần nhau hơn.
Cặp đôi Vũ Thị Dung và Nguyễn Ngọc Quyết ( CĐ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ)
Cặp đôi Vũ Thị Dung và Nguyễn Ngọc Quyết (CĐ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ)  

Vũ Thị Dung: Đây là lần thứ 2 em tham gia hiến máu tình nguyện. Em nghĩ đây là một việc làm ý nghĩa đem lại hạnh phúc cho những bệnh nhân đang cần đến máu. Đặc biệt, lần này em lại được đi cùng người yêu đi hiến máu nên em cảm thấy yên tâm hơn vì đã có người để chia sẻ. Vì vậy, em cũng cảm thấy đỡ đau hơn khi hiến máu.
Nhân ngày lễ Valentine, em cũng chúc cho tình yêu của chúng em luôn bền chặt và chúng em luôn luôn được bên nhau.

Ngọc Quyết: Đây là lần thứ 3 em tham gia hiến máu và hôm nay chúng em đã phải dậy từ sớm để cùng nhau tham gia vào sự kiện này. Đây cũng là lần đầu tiên em đi với hiến máu cùng với người yêu của mình, vì vậy em cảm thấy ý nghĩa hơn.

Em cũng đã có kế hoạch tặng người yêu của mình một món quà bất ngờ trong ngày Valentine nhưng em xin được giữ bí mật.

Phạm Thịnh(lược ghi)



Bình luận
vtcnews.vn