(VTC News)- Hoa khôi tài sắc trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Thanh Ly chia sẻ những cảm nhận của mình về Tết cổ truyền dân tộc và những kỷ niệm khó quên trong những ngày đón năm mới cùng gia đình.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập
Chỉ còn một năm nữa là mình đã ra trường rồi vậy nên mong muốn lớn nhất của mình đó là cố gắng để hoàn thành tốt khóa học. Mình cũng muốn học thật tốt tiếng Anh để có thể giúp ích cho công việc của mình sau này.
Còn với cương vị đại diện cho tài sắc của nữ sinh Nhân văn thì thực sự mình không dám nhận. Mình chỉ nghĩ là đã may mắn dành giải nhất trong một cuộc thi và điều đó sẽ giúp mình có thể tham gia nhiều hơn các hoạt động của sinh viên trong năm tới.
 |
| Với Thanh Ly, nhiệm vụ học tập luôn được cô đặt lên hàng đầu |
Tết ý nghĩa hơn với hoạt động tình nguyện
Vừa qua, mình có tình cờ được một người bạn rủ đi tham gia hoạt động tình nguyện tổ chức đón Tết cho các em ở làng trẻ Hòa Bình. Và mỗi lần nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, mình không sao quên được nụ cười của các em khi được tham gia cùng các anh chị bên đội tình nguyện. Đó quả thật là một buổi tối rất đầm ấm và ý nghĩa.
Mình vẫn rất ấn tượng với câu nói của một bạn dẫn chương trình: “Sức nóng của không khí trong khán phòng ngày hôm nay không phải do ánh đèn, cũng không phải là do hơi ấm của mọi người mà do chính nụ cười của các em”. Mình nghĩ rằng đây mới chính là sức mạnh của tình người, của sự yêu thương và chia sẻ.
Mình đã rất vui khi được chơi, vui đùa cùng các em và đó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của mình.
Con gái đảm đang của gia đìnhNăm nào cũng vậy, mình vẫn thường đi chợ sắm tết cùng mẹ. Mình được bố mẹ giao cho việc mua bánh kẹo và đồ uống để tiếp khách .Và một việc quan trọng nữa đó là mình cùng gia đình dọn dẹp trang hoàng cho nhà cửa để cùng mọi người đón tết với hy vọng vào một năm mới nhiều may mắn và thành công hơn.
Cảm nhận về Tết xưa và nayMình nghĩ rằng ngày Tết đó là ngày của gia đình, là ngày mà các thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Sau một năm bận rộn, mỗi người lại dành cho mình một khoảng thời gian bên cạnh người thân, đi thăm hỏi họ hàng và cũng để nhìn lại một năm qua đi với những gì mà bản thân đã làm được, chưa làm được.
Dù đó là thành công hay là những điều phải nuối tiếc thì mọi người cũng sẽ chúc mừng cho nhau và hy vọng vào một năm mới nhiều may mắn, thành công hơn.
Mình nhớ hồi còn bé, mình và lũ trẻ con trong xóm đã háo hức như thế nào khi được nghỉ học để chuẩn bị đón tết. Cái cảm giác sẽ được bố mẹ mua cho bộ quần áo mới, được nhận lì xì mới hạnh phúc làm sao. Rồi cả những đêm gia đình ngồi quây quần bên cạnh nồi bánh chưng.
Dù vẫn luôn to mồm với cả nhà sẽ thức đến sáng hôm sau vậy mà mình vẫn luôn là người ngủ gục đầu tiên trên tay bố. Có lẽ trong cuộc sống hiện đại, những hình ảnh đó đối với nhiều người sẽ chỉ còn là những kỷ niệm. Tết xưa và nay khác nhau nhiều quá.
Xã hội bây giờ phát triển, trẻ con bây giờ chẳng cần phải Tết mới được bố mẹ mua cho quần áo mới. Nhưng chính điều đó lại đang làm dần mất đi những nét truyền thống đẹp trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
 |
| Miss Nhân văn Thanh Ly "Tết xưa và nay khác nhau nhiều quá". |
Tết – thời gian nghỉ ngơi sau mùa thi căng thẳngVừa trải qua một kỳ thi khá căng thẳng cùng những hoạt động bận rộn bên lề sau cuộc thi Miss ở trường thì những ngày tết sắp tới sẽ là một dịp để mình dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè. Mùng 2 Tết năm nào cả nhà mình cũng về quê chúc Tết ông bà và họ hàng. Mình cũng có khá nhiều kế hoạch để đi thăm thầy cô giáo và và đi du xuân cùng bạn bè.
Phạm Thịnh - Hoàng An