Lòng hiếu thảo của nam sinh 12 tuổi

Giáo dụcThứ Bảy, 30/08/2014 06:47:00 +07:00

(VTC News) - Một nam sinh 12 tuổi đã trở thành trụ cột của gia đình khi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống mẹ và 6 anh em.

(VTC News) - Một nam sinh 12 tuổi đã trở thành trụ cột của gia đình khi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống mẹ và 6 anh em.


Sau khi chết vì tai nạn của người cha dượng vào năm ngoái, Baharudin Buhari quyết định kiếm tiền phụ giúp gia đình bằng việc mở quầy bán bánh Kuih, một loại bánh của người Malaysia gồm bánh ngọt, bánh qui, bánh nướng...

Được biết, mẹ của nam sinh này, bà Noridah Mohd Nor (36 tuổi), đang bị chứng hen suyễn và hạ huyết áp. Trong khi đó, 2 người anh lớn của Buhari bị tàn tật.

 Các loại bánh Kuih. Ảnh minh họa

"Sau giờ học tại trường lúc 2:30 chiều, cháu phải ghé tới quầy bánh ở Kuantan và chỉ trở về nhà khi tất cả bánh đã được bán hết. Cháu rất thương mẹ bởi vì sau cái chết của dượng, gia đình cháu như mất đi trụ cột chính. Cháu có nhiều anh chị em, còn mẹ cháu thì không thể đi làm nên cháu chỉ có thể bán bánh như thế này để nuôi sống gia đình", cậu con trai hiếu thảo cho biết.

Bà Noridah chia sẻ: "Việc bán bánh Kuih của con trai tôi thì không đủ tiền để trang trải chi phí cho 8 người trong gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi rất mừng khi nhận được một sự hỗ trợ từ cơ quan phúc lợi xã hội".


Hùng Phú
Bình luận