Chàng trai 18 tuổi đạp xe xuyên Việt

Giáo dụcThứ Sáu, 22/08/2014 01:30:00 +07:00

Quyết định hoãn thi Đại học một năm, chàng trai Trần Việt Dương đã thực hiện kế hoạch đạp xe xuyên Việt để giúp bản thân có những trải nghiệm mới. (Theo Tiin)

Xuất phát từ cực Nam Đất Mũi, với một chiếc xe đạp và một ba lô quần áo, trong vòng hai tháng, Trần Việt Dương (nick name Dương Seven, sinh năm 1996, quê Cần Thơ) đã hoàn thành chuyến đi ấp ủ bấy lâu của bản thân.

Xuất phát từ cực Nam Đất Mũi, với một chiếc xe đạp và một ba lô quần áo, trong vòng hai tháng, Trần Việt Dương (nick name Dương Seven, sinh năm 1996, quê Cần Thơ) đã hoàn thành chuyến đi ấp ủ bấy lâu của bản thân.

Việc thi Đại học dường như là một điều lớn lao đối với những bạn học sinh khi rời khỏi ghế nhà trường THPT, nhưng Việt Dương đã chọn cho mình một con đường riêng.

Việc thi Đại học dường như là một điều lớn lao đối với những bạn học sinh khi rời khỏi ghế nhà trường THPT, nhưng Việt Dương đã chọn cho mình một con đường riêng.

Con đường này dường như đã đi ngược với mong muốn của các bậc phụ huynh, vì vậy khi có quyết định sẽ có một chuyến hành trình xuyên Việt, Việt Dương đã gặp sự phản đối từ gia đình.

Con đường này dường như đã đi ngược với mong muốn của các bậc phụ huynh, vì vậy khi có quyết định sẽ có một chuyến hành trình xuyên Việt, Việt Dương đã gặp sự phản đối từ gia đình.

'Một chuyến đi như vậy thì không thể nào được sự đồng ý ngay của gia đình cả, đâu ai dám cho mình đi khi mình mới bước qua tuổi 18. Nhưng bằng sự thuyết phục và đưa ra những kế hoạch chi tiết, cùng trao đổi với bố mẹ thì sau một tuần đấu tranh tư tưởng, bố mẹ cũng chấp nhận cho mình xách xe ra đường và đi', cậu bạn chia sẻ.

'Một chuyến đi như vậy thì không thể nào được sự đồng ý ngay của gia đình cả, đâu ai dám cho mình đi khi mình mới bước qua tuổi 18. Nhưng bằng sự thuyết phục và đưa ra những kế hoạch chi tiết, cùng trao đổi với bố mẹ thì sau một tuần đấu tranh tư tưởng, bố mẹ cũng chấp nhận cho mình xách xe ra đường và đi', cậu bạn chia sẻ.

Chuyến đi của Việt Dương bắt đầu vào ngày 9/6/2014 từ cực Nam Đất Mũi và kết thúc vào ngày 18/8/2014 tại đỉnh Fansipan.

Chuyến đi của Việt Dương bắt đầu vào ngày 9/6/2014 từ cực Nam Đất Mũi và kết thúc vào ngày 18/8/2014 tại đỉnh Fansipan.

Cậu bạn đạp xe men theo đường ven biển từ thành phố Vũng Tàu đến các thành phố lớn sát biển như Phan Thiết, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng, sau đó trở về quốc lộ 1 đi Huế đến Hà Nội và tiếp tục đạp xe đến cực Bắc Tổ quốc và leo lên nóc nhà Đông Dương.

Cậu bạn đạp xe men theo đường ven biển từ thành phố Vũng Tàu đến các thành phố lớn sát biển như Phan Thiết, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng, sau đó trở về quốc lộ 1 đi Huế đến Hà Nội và tiếp tục đạp xe đến cực Bắc Tổ quốc và leo lên nóc nhà Đông Dương.

Trong suốt hành trình đi, Việt Dương đã được sự giúp đỡ từ những bạn bè và người dân mỗi vùng mà cậu đạp xe qua. Đối với Việt Dương, chuyến đi này như là để kết nối bạn bè hơn là đi du lịch bụi, chỉ có vài lần cậu phải cắm lều ngủ ở bãi biển, hai lần ngủ bụi ở vỉa hè.

Trong suốt hành trình đi, Việt Dương đã được sự giúp đỡ từ những bạn bè và người dân mỗi vùng mà cậu đạp xe qua. Đối với Việt Dương, chuyến đi này như là để kết nối bạn bè hơn là đi du lịch bụi, chỉ có vài lần cậu phải cắm lều ngủ ở bãi biển, hai lần ngủ bụi ở vỉa hè.

Cậu bạn hài hước kể: 'Có một kỷ niệm đáng nhớ là khi mình đến một tỉnh, có một vài thanh niên nhìn rất 'anh chị' chạy qua xin tiền vì nghĩ mình là khách nước ngoài bởi lúc đó mình đang bịt mặt kín mít nhưng may là họ không chặn lại hay đuổi theo'.

Cậu bạn hài hước kể: 'Có một kỷ niệm đáng nhớ là khi mình đến một tỉnh, có một vài thanh niên nhìn rất 'anh chị' chạy qua xin tiền vì nghĩ mình là khách nước ngoài bởi lúc đó mình đang bịt mặt kín mít nhưng may là họ không chặn lại hay đuổi theo'.

Khó khăn lớn nhất trong chuyến đi của Việt Dương là vấn đề về khí hậu. Miền Tây thì mưa dầm dề không ngớt, miền Trung thì nắng nóng làm cho việc đạp xe trở nên “cực” hơn khiến cậu nhiều lần kiệt sức phải uống nước suối để tránh khát.

Khó khăn lớn nhất trong chuyến đi của Việt Dương là vấn đề về khí hậu. Miền Tây thì mưa dầm dề không ngớt, miền Trung thì nắng nóng làm cho việc đạp xe trở nên “cực” hơn khiến cậu nhiều lần kiệt sức phải uống nước suối để tránh khát.

còn với miền Bắc và Tây Bắc thì cậu cảm thấy “hơi sợ” vì đèo dốc cao, đường đi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt đối với một người sống ở miền Nam như Dương.

còn với miền Bắc và Tây Bắc thì cậu cảm thấy “hơi sợ” vì đèo dốc cao, đường đi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt đối với một người sống ở miền Nam như Dương.

Được sự tin tưởng , giúp đỡ từ bạn bè, người thân trên khắp mọi miền Tổ quốc, Việt Dương đã quyên góp được 20.000 cuốn vở và 7 triệu đồng trong suốt hành trình đạp xe xuyên Việt.

Được sự tin tưởng , giúp đỡ từ bạn bè, người thân trên khắp mọi miền Tổ quốc, Việt Dương đã quyên góp được 20.000 cuốn vở và 7 triệu đồng trong suốt hành trình đạp xe xuyên Việt.

Với số tiền quyên góp được, cậu bạn sẽ dùng vào việc mua quà tặng, bánh Trung thu trong mùa trăng tới và ngày khai giảng sắp cận kề cho trẻ em ở Tây Bắc.

Với số tiền quyên góp được, cậu bạn sẽ dùng vào việc mua quà tặng, bánh Trung thu trong mùa trăng tới và ngày khai giảng sắp cận kề cho trẻ em ở Tây Bắc.

Dự định của Việt Dương sau khi kết thúc chuyến đi là trở về với gia đình ở thành phố Biên Hòa để ôn thi Đại học với niềm đam mê của mình ở 2 ngành báo chí và du lịch, hoặc sẽ lên ý tưởng cho một chuyến đi du lịch qua các nước láng giềng.

Dự định của Việt Dương sau khi kết thúc chuyến đi là trở về với gia đình ở thành phố Biên Hòa để ôn thi Đại học với niềm đam mê của mình ở 2 ngành báo chí và du lịch, hoặc sẽ lên ý tưởng cho một chuyến đi du lịch qua các nước láng giềng.

Bình luận
vtcnews.vn