Bạn trẻ chờ dưới mưa mua bột chiên của bé 2 tuổi và ông bà

Giáo dụcThứ Ba, 19/08/2014 07:13:00 +07:00

Từ hình ảnh chia sẻ về cậu bé 2 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi phải theo ông bà ngoại đi bán bột chiên trên mạng, rất nhiều bạn trẻ tìm đến mua ủng hộ. (Theo Zing)

Những ngày qua, góc đường Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Đình Chiểu (Q.1), nơi hai ông bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Quang Sắt và đứa cháu 26 tháng tuổi Nguyễn Thanh Tuấn bán bột chiên đông hẳn lên.

Những ngày qua, góc đường Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Đình Chiểu (Q.1), nơi hai ông bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Quang Sắt và đứa cháu 26 tháng tuổi Nguyễn Thanh Tuấn bán bột chiên đông hẳn lên.

Nhiều bạn trẻ khi biết thông tin về hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Thanh Tuấn bị bố không nhận, mẹ bỏ rơi từ 15 tháng tuổi, phải theo ông ba ngoại đi bán bột chiên đã đến tìm mua ủng hộ.

Nhiều bạn trẻ khi biết thông tin về hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Thanh Tuấn bị bố không nhận, mẹ bỏ rơi từ 15 tháng tuổi, phải theo ông ba ngoại đi bán bột chiên đã đến tìm mua ủng hộ.

Tối 18/8, dù trời mưa gió nhưng khách vẫn chấp nhận chờ dưới cơn mưa để được thưởng thức bột chiên, gỏi bò của bà Hoa, ông Sắt chế biến.

Tối 18/8, dù trời mưa gió nhưng khách vẫn chấp nhận chờ dưới cơn mưa để được thưởng thức bột chiên, gỏi bò của bà Hoa, ông Sắt chế biến.

Dưới lòng đường khách mặc áo mưa chờ, trên vỉa hè mọi người cũng chờ đến lượt mình được mua hàng. Không ai cảm thấy bực bội vì phải đứng chờ ít nhất 20 phút mới mua được đồ ăn.

Dưới lòng đường khách mặc áo mưa chờ, trên vỉa hè mọi người cũng chờ đến lượt mình được mua hàng. Không ai cảm thấy bực bội vì phải đứng chờ ít nhất 20 phút mới mua được đồ ăn.

Bà Hoa bận túi bụi với việc chiên bột, làm gỏi nên không thể phục vụ chu đáo cho những 'thượng đế' của mình. Bà cho biết: 'Mấy ngày qua khách đông quá chừng nhưng tôi vẫn bán ở mức như cũ. Bình thường phải sau 12h đêm mới được về thì mấy hôm nay 10h là dọn hàng'.

Bà Hoa bận túi bụi với việc chiên bột, làm gỏi nên không thể phục vụ chu đáo cho những 'thượng đế' của mình. Bà cho biết: 'Mấy ngày qua khách đông quá chừng nhưng tôi vẫn bán ở mức như cũ. Bình thường phải sau 12h đêm mới được về thì mấy hôm nay 10h là dọn hàng'.

Việc có được phần ăn là đủ vui nên hầu hết khách hàng đều tự phục vụ. Anh Phan Viết Thế (30 tuổi, áo đỏ) nói: 'Tôi ăn ở đây cũng được 2 năm, ngày thường quán vắng teo. Mấy hôm nay đông  khách nên phải tự mình phục vụ. Chứ bình thường, bà đều mang đồ ăn đến tận bàn cho khách'.

Việc có được phần ăn là đủ vui nên hầu hết khách hàng đều tự phục vụ. Anh Phan Viết Thế (30 tuổi, áo đỏ) nói: 'Tôi ăn ở đây cũng được 2 năm, ngày thường quán vắng teo. Mấy hôm nay đông khách nên phải tự mình phục vụ. Chứ bình thường, bà đều mang đồ ăn đến tận bàn cho khách'.

Nếu không mua mang về thì khách tự kiếm ghế, tìm chỗ ngồi thích hợp.

Nếu không mua mang về thì khách tự kiếm ghế, tìm chỗ ngồi thích hợp.

Anh Nguyễn Quốc Việt đến mua bột chiên, sau khi biết hoàn cảnh của Tuấn thì liền ủng hộ 500.000 đồng.

Anh Nguyễn Quốc Việt đến mua bột chiên, sau khi biết hoàn cảnh của Tuấn thì liền ủng hộ 500.000 đồng.

Không chỉ mua ủng hộ, nhiều người còn đến phụ giúp quán. Bà Lê  Thị Hoa - áo đỏ (72 tuổi, Q.Bình Thạnh) giúp đang  bà Hoa bán hàng. Bà Hoa cho biết: 'Ba năm nay, biết hoàn cảnh của ông bà nên tôi ra phụ giúp từ 4-6h tối mỗi ngày rồi đi tập thể dục. Nhưng mấy hôm nay do khách đông nên tôi bỏ tập để phụ bán'.

Không chỉ mua ủng hộ, nhiều người còn đến phụ giúp quán. Bà Lê Thị Hoa - áo đỏ (72 tuổi, Q.Bình Thạnh) giúp đang bà Hoa bán hàng. Bà Hoa cho biết: 'Ba năm nay, biết hoàn cảnh của ông bà nên tôi ra phụ giúp từ 4-6h tối mỗi ngày rồi đi tập thể dục. Nhưng mấy hôm nay do khách đông nên tôi bỏ tập để phụ bán'.

Nhiều khách đưa tiền chẵn mà không lấy tiền thừa nhằm ủng hộ.

Nhiều khách đưa tiền chẵn mà không lấy tiền thừa nhằm ủng hộ.

Một số khách thì mang bánh kẹo, sữa, đồ chơi, quần áo đến tặng cho bé Thanh Tuấn.

Một số khách thì mang bánh kẹo, sữa, đồ chơi, quần áo đến tặng cho bé Thanh Tuấn.

Cậu bé thích thú khi vừa được tặng một chiếc lồng đèn.

Cậu bé thích thú khi vừa được tặng một chiếc lồng đèn.

Do quán đông khách nên giữa chừng hết nguyên liệu chế biến, hai ông bà phải đi mua bột, dầu ăn về nấu. Nhiều khách vẫn cố gắng chờ mua. Bà Hoa chia sẻ: 'Tôi chỉ biết nói lời cám ơn tấm lòng  của mọi người, chứ không biết sẽ lấy gì để đền đáp'.

Do quán đông khách nên giữa chừng hết nguyên liệu chế biến, hai ông bà phải đi mua bột, dầu ăn về nấu. Nhiều khách vẫn cố gắng chờ mua. Bà Hoa chia sẻ: 'Tôi chỉ biết nói lời cám ơn tấm lòng của mọi người, chứ không biết sẽ lấy gì để đền đáp'.

Bình luận
vtcnews.vn