Những chàng trai 9X vẽ tranh truyền thần đẹp hút hồn

Giáo dụcThứ Hai, 18/08/2014 03:42:00 +07:00

(VTC News) - Với tài năng và niềm đam mê, những cậu bạn 9X này đã khiến mọi người phải nể phục vì khả năng vẽ tranh truyền thần cực đỉnh. (Nhung Vũ)

Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 1993, hiện là sinh viên năm 2 đại học Ngân hàng TP.HCM. Tùng được mọi người biết đến qua các bức tranh chân dung truyền thần siêu thực. Các tác phẩm của Tùng thường xuyên được đăng tải trên các diễn đàn vẽ, được cộng đồng mỹ thuật đánh giá cao.

Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 1993, hiện là sinh viên năm 2 đại học Ngân hàng TP.HCM. Tùng được mọi người biết đến qua các bức tranh chân dung truyền thần siêu thực. Các tác phẩm của Tùng thường xuyên được đăng tải trên các diễn đàn vẽ, được cộng đồng mỹ thuật đánh giá cao.

Bức tranh ông lão này, Tùng mất 25 giờ để thực hiện để tả râu, tóc và  rất nhiều chi tiết trên khuôn mặt.

Bức tranh ông lão này, Tùng mất 25 giờ để thực hiện để tả râu, tóc và rất nhiều chi tiết trên khuôn mặt.

Tùng tự tìm hiểu và học hỏi từ nhiều nguồn trên Internet, Youtube, Facebook... về nghệ thuật tranh truyền thần và cho đến nay Tùng vẽ tranh truyền thần được hơn 1 năm.

Tùng tự tìm hiểu và học hỏi từ nhiều nguồn trên Internet, Youtube, Facebook... về nghệ thuật tranh truyền thần và cho đến nay Tùng vẽ tranh truyền thần được hơn 1 năm.

Tranh vẽ diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng Jeremy Lee Renner

Tranh vẽ diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng Jeremy Lee Renner

Tranh Tùng vẽ tặng một bạn thân người Pháp gốc Việt. Mỗi một tác phẩm Tùng mất khoảng 10-30 giờ để hoàn thành. Theo Tùng một tác phẩm muốn đẹp phải trải qua sự kiên nhẫn và sự tỉ mỉ cao của người họa sĩ.

Tranh Tùng vẽ tặng một bạn thân người Pháp gốc Việt. Mỗi một tác phẩm Tùng mất khoảng 10-30 giờ để hoàn thành. Theo Tùng một tác phẩm muốn đẹp phải trải qua sự kiên nhẫn và sự tỉ mỉ cao của người họa sĩ.

Hot girl Khả Ngân được tái hiện sinh động qua nét vẽ của Sơn Tùng.

Hot girl Khả Ngân được tái hiện sinh động qua nét vẽ của Sơn Tùng.

Chân dung 9X Nguyễn Sơn Tùng. Ước mơ của là sẽ trở thành họa sỹ vẽ tranh thật giỏi và mở một phòng tranh cho riêng mình tại Sài Gòn

Chân dung 9X Nguyễn Sơn Tùng. Ước mơ của là sẽ trở thành họa sỹ vẽ tranh thật giỏi và mở một phòng tranh cho riêng mình tại Sài Gòn

Phạm Minh Toản sinh năm 1994, đang học ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương Hà Nội, khoa thiết kế đồ hoạ. Đây là một trong những bức tranh truyền thần của Toàn.

Phạm Minh Toản sinh năm 1994, đang học ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương Hà Nội, khoa thiết kế đồ hoạ. Đây là một trong những bức tranh truyền thần của Toàn.

Cụ của Toản là một người tranh truyền thần có tiếng và rất đam mê nghệ thuật nhưng đến đời con, cháu không ai nối nghiệp này. Toản đến với mỹ thuật một phần vì đam mê và phần khác vì muốn gìn giữ nghề của cụ đã bị thất truyền từ lâu.

Cụ của Toản là một người tranh truyền thần có tiếng và rất đam mê nghệ thuật nhưng đến đời con, cháu không ai nối nghiệp này. Toản đến với mỹ thuật một phần vì đam mê và phần khác vì muốn gìn giữ nghề của cụ đã bị thất truyền từ lâu.

Theo Toản, yếu tố ăn điểm của một bức tranh truyền thần chính là đôi mắt.

Theo Toản, yếu tố ăn điểm của một bức tranh truyền thần chính là đôi mắt.

Để hoàn thành một tác phẩm Toàn mất khá nhiều thời gian, có khi là vài ngày thậm chí là cả tuần.

Để hoàn thành một tác phẩm Toàn mất khá nhiều thời gian, có khi là vài ngày thậm chí là cả tuần.

Biết Toản có tài vẽ tranh, nhiều người trong xóm tìm đến đặt hàng. Toản chỉ lấy tiền nguyên liệu, màu chì, còn công vẽ hoàn toàn miễn phí.

Biết Toản có tài vẽ tranh, nhiều người trong xóm tìm đến đặt hàng. Toản chỉ lấy tiền nguyên liệu, màu chì, còn công vẽ hoàn toàn miễn phí.

Minh Toản bên tác phẩm vừa hoàn thành của mình.

Minh Toản bên tác phẩm vừa hoàn thành của mình.

Nguyễn Hồ Đình Triệu (21 tuổi), đang là sinh viên năm 3, khoa Thiết kế nội thất, trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Một lần lướt web Triệu bị hút hồn bởi vẻ đẹp của những cô nàng búp bê, tuy là đồ chơi, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi gương mặt đều có 1 cảm xúc riêng. Bức này cũng là lần đầu tiên Triệu tập vẽ tóc vàng.

Nguyễn Hồ Đình Triệu (21 tuổi), đang là sinh viên năm 3, khoa Thiết kế nội thất, trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Một lần lướt web Triệu bị hút hồn bởi vẻ đẹp của những cô nàng búp bê, tuy là đồ chơi, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi gương mặt đều có 1 cảm xúc riêng. Bức này cũng là lần đầu tiên Triệu tập vẽ tóc vàng.

Triệu thường lấy cảm hứng vẽ tranh từ những cơn mưa. Cậu bạn này cho biết mưa đem lại nhiều kỷ niệm và cảm xúc đặc biệt.

Triệu thường lấy cảm hứng vẽ tranh từ những cơn mưa. Cậu bạn này cho biết mưa đem lại nhiều kỷ niệm và cảm xúc đặc biệt.

Đây là bức vẽ lâu và bỏ nhiều tâm huyết nhất cho tới hiện tại. Đó là lần đầu tiên Triệu vẽ nước trên khổ giấy lớn, mỗi ngày 1 vài giọt nước cho đến khi hoàn thành cả chiếc váy.

Đây là bức vẽ lâu và bỏ nhiều tâm huyết nhất cho tới hiện tại. Đó là lần đầu tiên Triệu vẽ nước trên khổ giấy lớn, mỗi ngày 1 vài giọt nước cho đến khi hoàn thành cả chiếc váy.

Bức vẽ đánh dấu thời điểm chính thức biết đến thể loại truyền thần, 1 trong những bức đầu tay.

Bức vẽ đánh dấu thời điểm chính thức biết đến thể loại truyền thần, 1 trong những bức đầu tay.

Bức vẽ tham gia event vẽ tranh của Quỳnh Anh Shyn, Triệu vẽ bức này khi về quê mà không mang theo dụng cụ, chỉ có duy nhất 1 cây bút chì.

Bức vẽ tham gia event vẽ tranh của Quỳnh Anh Shyn, Triệu vẽ bức này khi về quê mà không mang theo dụng cụ, chỉ có duy nhất 1 cây bút chì.

Bức vẽ trẻ em đầu tiên. Một bức tranh em bé với đôi mắt trong veo.

Bức vẽ trẻ em đầu tiên. Một bức tranh em bé với đôi mắt trong veo.

Bức vẽ người khổ giấy lớn đầu tiên , cô gái nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, dáng vẻ suy tư.

Bức vẽ người khổ giấy lớn đầu tiên , cô gái nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, dáng vẻ suy tư.

Bình luận
vtcnews.vn