Thủ khoa Ngoại thương: Từng nghiện game bỏ bê học tập

Giáo dụcThứ Tư, 23/07/2014 07:16:00 +07:00

(VTC News)- Phạm Đức Toàn, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã xuất sắc trở thành thủ khoa trường ĐH Ngoại thương với 29,5 điểm.

(VTC News) - Phạm Đức Toàn, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã xuất sắc trở thành thủ khoa trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với 29,5 điểm.

Đến thời điểm này, thủ khoa Phạm Đức Toàn có điểm số cao nhất nước, lần lượt các môn là Toán 9,75; Vật lý 9,5; Hóa học 10 điểm. Nếu tính điểm ưu tiên, Toàn đạt 30 điểm.

Trưa ngày 22/7, khi nghe tin trở thành thủ khoa của đại học Ngoại thương Hà Nội, chàng trai này đã reo lên sung sướng. "Khi nhận được cuộc điện thoại thông báo em đỗ thủ khoa, em rất mừng và bất ngờ. Em nghĩ mình chỉ có thể trở thành Á khoa thôi. Ngay lập tức em đã thông báo kết quả này cho bố mẹ", Toàn chia sẻ.
thủ khoa
Phạm Đức Toàn (bên phải) cùng bạn thân 
Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống hiếu học, bố mẹ của Toàn đều là giáo viên dạy toán, bởi vậy Toàn đã được truyền cảm hứng học tập từ bố mẹ.

Là con trai cả trong gia đình nên ngoài thời gian học tập, Toàn thường xuyên giúp đỡ bố mẹ công việc vặt trong nhà. Bên cạnh đó, những lúc rảnh rỗi, Toàn cũng dành thời gian để chỉ bảo, hướng dẫn cậu em của mình, đặc biệt là môn Tiếng anh.

Nhiều năm liền Toàn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường và học sinh giỏi cấp tỉnh. Chia sẻ về kinh nghiệm học tập của bản thân, Toàn cho biết: "Nên học kỹ từ kiến thức cơ bản sau đó nâng cao dần dần. Chủ yếu vẫn là tự học và học theo sự chỉ dẫn của thầy cô giáo".
thủ khoa Phạm Đức Toàn
Ảnh tập thể lớp của thủ khoa Phạm Đức Toàn
Không giống nhiều cậu bé khác chỉ thích đồ chơi, hoạt hình siêu nhân, khi lên 3 tuổi, Toàn  đã biết chơi cờ tướng. Càng lớn, chàng trai này càng đam mê với môn thể thao này và khiến nhiều lần bố của Toàn cũng phải chịu thua. "Sau nhiều lần nhìn bố và anh họ chơi, sau đó em cũng tự mầy mò và biết luật chơi. Tuy nhiên, lên cấp 2 em không còn đam mê cờ tướng nữa, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới chơi", Toàn nhớ lại.

Ngoài cờ tướng, Toàn cũng đam mê chơi bóng đá, chơi game, đặc biệt là nghe nhạc. Từ khi lên 6 tuổi, em đã thích nghe nhạc nước ngoài. Thần tượng âm nhạc của em là nhóm nhạc Westlife. 'Sau những giờ học căng thẳng thì âm nhạc giúp em giải tỏa tâm lý và giảm stress", chàng trai thủ khoa tâm sự.

Thậm chí, có thời gian sau khi đỗ vào THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Phạm Đức Toàn tỏ ra lười biếng và ham mê chơi game. Chàng trai nay này đã bỏ ra hơn nửa năm học và nói dối bố mẹ để chơi game.

Tuy nhiên, chàng trai này đã kịp nhận ra mục đích của việc học tập nên đã quyết tâm trong thời gian còn lại. Toàn cũng tự giác xin lỗi bố mẹ và quyết tâm lấy lại niềm tin của gia đình bằng việc dồn sức cho học tập.
thủ khoa
Ảnh kỷ niệm chụp chung với nhóm bạn cùng lớp 
Chia sẻ về phương pháp học tập của bản thân, Toàn cho biết em thường dành thời gian mỗi tối từ 2-3 tiếng cho việc tự học. Tuy nhiên, chàng trai này chỉ học tập khi tâm lý thoải mái để dễ dàng tiếp thu kiến thức.

"Những lúc sức khỏe không được tốt hoặc tinh thần không thoải mái thì em cũng gấp sách không học", chàng trai thủ khoa chia sẻ.

Nói về dự định trong tương lai, Toàn cho biết: "Em thi Kinh tế đối ngoại vì em muốn trở thành người làm kinh tế giỏi. Từ năm lớp 10, em đã ấp ủ ước mơ đi du học. Mặc dù chưa định hướng được sẽ đi du học trường nào nhưng em mong muốn mình sẽ dành được học bổng để đi du học tại nước Úc".

Nhung Vũ - Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn