Mất con, gia đình vẫn bị nhà trường than phiền

Giáo dụcThứ Bảy, 05/10/2013 04:28:00 +07:00

(VTC News) - Một phụ huynh có con trai chết đuối trong chuyến đi với lớp vào tháng 6 vừa qua, gần đây đã tá hoả khi nhận được cuộc gọi than phiền từ nhà trường.

(VTC News) - Một phụ huynh có con trai chết đuối trong chuyến đi với lớp vào tháng 6 vừa qua, gần đây đã tá hoả khi nhận được cuộc gọi than phiền từ nhà trường.



Theo đó, trong cuộc điện thoại với người phụ huynh này, một giáo viên của trường Trung học Brooklyn (nơi chàng trai xấu số trên đã theo học) than phiền rằng, nam sinh Jean Fritz Pierrem, 16 tuổi, trốn học suốt một thời gian dài.


Được biết, sau cái chết của Pierrem, nhà trường vô tình đã không cập nhật hồ sơ của học sinh nên mới xảy ra sự việc này.

hình ảnh
Người cha (bên phải) bức xúc khi nhà trường than phiền về con trai đã chết của ông.
Cuộc gọi điện không mong muốn khiến ông Jonas Pierre (cha của  Pierrem) bức xúc, gợi lại nỗi buồn cho cả gia đình ông.

"Tại sao ông lại gọi cho tôi, tại sao ông nói với tôi điều này, ông không biết con trai tôi đã chết ư". - Ông Jonas Pierre nhắc lại cuộc hội thoại với nhân viên nhà trường.

Để giải thích cho sự cố này, đại diện của trường Trung học Brooklyn cho biết: "Chúng tôi xin lỗi vì gợi lại nỗi đau mất mát cho gia đình.Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại tất cả dữ liệu để bảo đảm rằng gia đình sẽ không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào tương tự như thế này nữa".

Hiện ông Jonas Pierre đang lên kế hoạch kiện nhà trường bởi vì theo ông, cái chết của con trai cũng có một phần lỗi của nhà trường.


Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn