Rơi nước mắt cảnh bé mồ côi nhịn đói đến trường

Giáo dụcThứ Bảy, 28/09/2013 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Trong cái rét đầu mùa kèm mưa lạnh thấu da, em bé mồ côi ở miền núi xứ Thanh vẫn phong phanh manh áo rách, chân không giầy dép đến lớp.

(VTC News) - Trong cái rét đầu mùa kèm mưa lạnh thấu da, em bé mồ côi ở miền núi xứ Thanh vẫn phong phanh manh áo rách, chân không giầy dép đến lớp.

Từ thành phố Thanh Hóa, vượt quãng đường 140 km, trong đó có hơn 40 km đường núi quanh co trơn trượt, chúng tôi đã tìm đến trường Tiểu học Thiết Ống 1, huyện vùng cao Bá Thước (Thanh Hóa).

Chúng tôi có mặt ở ngôi trường thuộc 1 trong 64 huyện nghèo nhất Việt Nam này vào giữa trưa, khi nhà trường đã nghỉ dạy. Một số em nhỏ có nhà ở các bản xa không thể đi theo buổi đành ngồi vật vạ chờ đến giờ chiều học tiếp.

Hằng ngày, cháu Bùi Thị Khánh vẫn chân chim, cuốc bộ 6km đường núi tới trường.
Hằng ngày, cháu Bùi Thị Khánh vẫn chân chim, cuốc bộ 6km đường núi tới trường.
Đứa nước mũi thò lò, tựa bờ tường ngủ gật, một nhóm khác lại giở những nắm cơm đạm bạc từ trong cặp ra ăn trưa…

Lẫn trong đám trẻ con đang nô đùa trước cổng trường là một bé gái người Mường chân không mang dép, quần xắn ống thấp ống cao. Hỏi ra mới biết cháu bé là Bùi Thị Khánh, học sinh lớp 3A. Hoàn cảnh khốn khổ của cháu đã làm rơi lệ nhiều người trong vùng.


Cô học trò nhỏ 8 tuổi này đã không còn cảm nhận được hơi ấm đôi tay nâng giấc và sự chăm bẵm của người mẹ khi em mới 14 tháng tuổi. Mẹ em đã bỏ gia đình đi biệt xứ, nghe nói vào Gia Lai làm thuê rồi lấy chồng luôn. Lên 3 tuổi, Khánh lại mồ côi cha sau một vụ tai nạn xe máy.

Từ đó, Khánh cùng bà nội vật lộn với cuộc mưu sinh để tồn tại qua ngày. Với một đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” và một bà cụ 74 tuổi già yếu, cuộc sống bần hàn đến nay vẫn cứ đeo đẳng mãi.
Còn quá nhỏ để biết buồn, cháu Khánh vẫn vô tư chơi đùa cùng các bạn lúc ban trưa tại trường học.
Còn quá nhỏ để biết buồn, cháu Khánh vẫn vô tư chơi đùa cùng các bạn lúc ban trưa tại trường học. 
Đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, khuôn mặt ngây thơ nhọ bẩn không người rửa của em làm chúng tôi rớm nước mắt.

Còn quá nhỏ để có thể biết buồn, nhưng trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn ấy đã hằn lên sự khắc khổ.
Đứng trước ống kính máy ảnh, cô học trò nhỏ ngượng nghịu và muốn bỏ trốn.

Trong đợt khí lạnh đầu mùa tràn về miền núi xứ Thanh, cơn mưa rừng ngày một dầy hạt, song em bé mồ côi Bùi Thị Khánh vẫn phong phanh manh áo rách, chân không giầy dép.Có lẽ vì nhiễm lạnh, lại không thuốc thang nên em ho sù sụ, hơi thở sụt sùi.
Cháu bé mồ côi Bùi Thị Khánh trong giây phút cùng các bạn tranh thủ ôn bài tập đọc tại trường.
Cháu bé mồ côi Bùi Thị Khánh trong giây phút cùng các bạn tranh thủ ôn bài tập đọc tại trường. 
Hằng ngày, em phải dậy từ 5 giờ sáng, nhịn đói đến trường. Nhiều hôm không ai chuẩn bị cơm trưa nên các cô giáo thường mua mỳ tôm cho em lót dạ. Thế nhưng, không phải lúc nào các cô cũng quán xuyến hết được nên nhiều hôm em đành nhịn cả bữa trưa.

Cuốc bộ 6km đường núi mỗi ngày để đến lớp với em tuy vất vả nhưng chưa phải là trở ngại lớn so với hoàn cảnh. Với Khánh, việc có đủ điều kiện theo học tiếp hay không vẫn mông lung như chính tương lai mờ mịt của em.

Mọi sự giúp đỡ của độc giả xin gửi về địa chỉ: Bà Bùi Thị Ơn (74 tuổi), bé Bùi Thị Khánh ở bản Nán - xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hoặc độc giả có thể liên hệ giúp đỡ qua Báo điện tử VTC News, Tầng 10 - Tòa nhà 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Đường dây nóng 01255911911. Email: [email protected]
Tài khoản số: 002-1-00-024899-1 Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Trần Đông
Bình luận
vtcnews.vn