Giấc mơ giảng đường của nữ sinh liệt nửa người

Giáo dụcThứ Sáu, 05/07/2013 10:18:00 +07:00

(VTC News) - Liệt nửa người sau 2 năm tai nạn giao thông, nữ sinh đất Cảng vẫn quyết thi đại học để không làm khổ bố mẹ.

(VTC News) - Liệt nửa người sau 2 năm tai nạn giao thông, nữ sinh đất Cảng vẫn quyết thi đại học để... không làm khổ bố mẹ.

Được nhóm sinh viên tình nguyện (SVTN) giới thiệu, PV VTC News có dịp được gặp gỡ một thí sinh đặc biệt. Em bị liệt nửa người trong một vụ tai nạn giao thông từ hơn 2 năm trước. Tuy nhiên, nữ sinh đất Cảng này đã kiên trì luyện tập phục hồi chức năng và quyết ôn tập đi thi đại học.

Từ nữ sinh chăm ngoan, học giỏi...


Trò chuyện với chúng tôi, chị Phạm Thị Gấm, 42 tuổi, sỹ quan chuyên nghiệp đang công tác tại Bộ Tư lệnh Hải quân - Hải Phòng, mẹ nữ sinh đất Cảng Phạm Thị Thùy Dương, SN1993 (số 50/2/246A đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng), cho biết, khi Dương đang thời kỳ ôn thi tốt nghiệp THPT lớp 12 năm 2011, cháu bị xe máy tông vào gây chấn thương sọ não, dập lá lách, liệt nửa người và hôn mê sâu.

Dương được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, sau 18 ngày mới tỉnh. Từng ấy ngày đêm, mạng sống của Dương mong manh như đèn treo trước gió. Phải mất 7 tháng trời chữa trị, Dương mới dần tỉnh lại và bắt đầu tập ăn, tập nói, tập ngồi, rồi tập đứng, tập đi. Cũng do nằm liệt quá lâu, Dương bị vôi hóa khớp xương háng không thể đứng được. Năm học 2011, Dương được nhà trường đặc cách cho tốt nghiệp THPT.

thi đại học năm 2o13, nữ sinh đất Cảng, chấn thương sọ não
Chị Gấm ngồi chờ con ngoài trường thi - Ảnh Minh Khang 

Chị Gấm cho biết, từ hồi cấp 1, cấp 2, Dương luôn là học sinh giỏi của trường và từng đạt giải ba môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình, mặc dù em sống cùng ông bà nội, bố mẹ đều đi công tác xa ở Hải Phòng.

Đến năm học cấp 3, Dương chuyển ra Hải Phòng sống cùng bố mẹ và học tập tại Trường THPT Thái Phiên. Cả 3 năm liền đều "suýt" được học sinh giỏi vì môn tiếng Anh của em điểm hơi thấp nên tổng điểm em không đủ để đạt học sinh giỏi toàn diện.

"Là con gái đầu lòng của anh chị, cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành lắm. Biết bố mẹ hàng ngày đi công tác, nên cháu luôn thay mẹ lo công việc nội trợ trong nhà và chăm sóc, bảo ban em gái học tập nên vợ chồng tôi vô cùng yên tâm. Đùng một cái cháu bị tai nạn. Chúng tôi không thể nào quên được những ngày tháng thập tử nhất sinh của cháu", chị Gấm nghẹn ngào nói.

Chị Gấm cho biết, thấy hoàn cảnh con như vậy, anh chị cũng nghĩ thôi thì hãy tìm một trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật nào đó, để con học lấy nghề và tự kiếm sống chứ không còn hy vọng con còn có thể thi vào đại học.

Mặc dù vậy, kỳ thi đại học năm học 2012, Thùy Dương đã có ý định đăng ký dự thi đại học, tuy nhiên em đã không đủ sức khỏe, kiến thức để đi thi, đành chấp nhận tiếp tục chữa trị và luyện tập để năm 2013 đăng ký dự thi, vào khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.


Thời gian gần đây, biết con quyết định đăng ký dự thi, chị Gấm hàng ngày tranh thủ chở con đến nhà thầy chủ nhiệm để ôn môn Toán, còn môn Hóa, Lý thì em tự ôn ở nhà. Thỉnh thoảng có các bạn đến hỗ trợ nên đến ngày thi Dương cũng tự tin làm bài.

Sau khi khôi phục được trí nhớ và vượt qua những cơn đau, co giật hành hạ mỗi ngày, Dương vẫn quyết dành nhiều thời gian luyện tập phục hồi chức năng và ôn thi. "Nếu cháu đỗ đại học hay cao đẳng năm nay, gia đình tôi cũng rất vinh dự, tạo hào vì con. Song đây cũng là nỗi trăn trở bởi hàng ngày con đi học ra sao, bằng cách nào khi bố mẹ hàng ngày phải đi công tác, nhà chỉ còn mỗi cô em gái học lớp 9. Nghĩ đến đây tôi cũng thấy tội cho cháu", chị Gấm chia sẻ.

Mấy ngày thi, chị Gấm xin nghỉ làm việc ở cơ quan đến đưa đón con đi thi. Đến cổng trườn, Thùy Dương được các bạn sinh viên tình nguyện cõng vào phòng thi, trưa ở lại phòng thi để mẹ mang cơm vào tận nơi, hai mẹ con cùng ăn.

Chị Gấm cho biết thêm, sau kỳ thi này, gia đình sẽ tiếp tục đưa Dương lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiến hành phẫu thuật khớp háng và phục hồi chức năng, với hy vọng Dương có thể lành lặn trở lại để học tập và sau này ra trường có công ăn việc làm.

Liệt nửa người vẫn nuôi mộng vào đại học

Cùng chị Gấm mang cơm trưa vào cho Dương trên phòng thi tại tầng 5, khu Giảng đường Đại học Hàng hải Việt Nam, chúng tôi khá bất ngờ khi gặp em. Tuy em đang bị bệnh tật song nét mặt Dương vẫn rất hồn nhiên. Dương tỏ ra lạc quan khi vừa hoàn thành bài thi môn Toán buổi sáng.

thi đại học năm 2o13, nữ sinh đất Cảng, chấn thương sọ não
Thí sinh đặc biệt Thùy Dương được ăn trưa tại phòng thi - Ảnh Minh Khang 

Thùy Dương cho biết, cách đây khoảng 1 năm, khi hồi phục trí nhớ và tập đứng, tập đi, em đã nghĩ rằng bản thân phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc, quyết tâm luyện tập mỗi ngày với hy vọng để sớm tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Em muốn tự chăm sóc bản thân, tập trung ôn thi để được vào đại học để sau này ra trường có nghề nghiệp, công việc làm để không làm khổ bố mẹ nữa.

Hàng ngày, em dành nhiều thời gian cho việc tập đi và ôn bài. Sau mỗi bữa cơm tối, em lại ôn bài đến hơn 12h đêm mới đi ngủ. Do bị chấn thương sọ não nên kiến thức trước đây cũng giảm sút khá nhiều.

Tuy nhiên, được thầy chủ nhiệm và các bạn động viên, giúp đỡ nên em đã khôi phục cơ bản các kiến thức đã học để tự tin tham gia ứng thi. "Nếu em không đỗ đại học thì em cũng đã đăng ký học cao đẳng tài chính ngân hàng rồi anh à", Thùy Dương tự tin chia sẻ.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn