Khởi đầu muộn nhưng sức bật nhanh
Khác với bạn bè cùng trang lứa ĐH Ngoại thương, đến năm thứ hai, Trang mới bắt đầu hứng thú với những hoạt động bên ngoài. Cô chọn CLB Hanoikids chuyên cung cấp và hướng dẫn các tour du lịch miễn phí cho khách nước ngoài tại Hà Nội để thỏa niềm yêu thích tiếng Anh.
Lúc này, Trang cũng làm cộng tác viên của Đại sứ quán (ĐSQ) Hoa Kỳ và thường xuyên dẫn các chương trình bằng tiếng Anh cho sinh viên về kỹ năng mềm, văn hóa... Là một người “tham lam”, Trang còn tham gia dự án “Những mảnh ghép văn hóa” để bảo tồn nền văn hóa Việt Nam, tạo môi trường trao đổi, giao lưu giữa văn hóa Việt Nam và nước ngoài.
Cô bạn răng khểnh với thành tích hoạt động "khủng" Thùy Trang. |
Thời gian này Trang đã có những lúc thật mệt mỏi, áp lực còn bố mẹ liên tục than phiền vì cô bạn ít khi có mặt ở nhà. Để bố mẹ hiểu, thông cảm cho mình, Trang thuyết phục rằng: “Chỉ khi được làm những thứ mình thích và khám phá được khả năng làm nhiều thứ cùng một lúc, con mới cảm nhận được hạnh phúc và niềm hứng khởi thực sự cho cuộc sống”.
Trang (ngoài cùng, trái) trong lần diện kiến cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi bà còn đương nhiệm. |
|
Bởi vậy mình đã tận dụng nhược điểm của họ - đồng thời là ưu điểm của mình để thay đổi tình thế. Trong các cuộc bàn luận, đợi mọi người nói hết, Trang mới đưa ra quan điểm chặt chẽ để không ai bắt bẻ, phản biện lại được. Nhờ đó, mọi người tin tưởng và chọn mình làm thủ lĩnh trong các bài tập nhóm sau này.
Phút chiến thắng tại sân chơi trí tuệ cấp quốc tế. |
Với những nỗ lực của mình, Trang được chọn là một trong 8 cựu sinh viên nổi bật của Việt Nam có cơ hội đích thân gặp và chụp ảnh với cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 8/2012.
Tiếp tục hành trình khám phá năng lực tiềm ẩn
Coi thời gian sinh viên là món quà vô giá để có thể thử mọi thứ bản thân thích mà không mất gì, Trang đã hiểu được sở trường cũng như niềm đam mê của mình. Có thế mạnh trong lĩnh vực phát triển thương hiệu cá nhân nên khi về nước, Trang đã lựa chọn cho mình một hướng đi khác.
Hiện Trang đang làm giám đốc PR của một công ty truyền thông do cô đồng sáng lập. |
Cô bạn nói: “Hiện tại mình vẫn khát khao được thực hiện nhiều thứ hơn nữa. Mình không sợ bắt đầu muộn vì chỉ cần sức bật của bản thân cao thì không lo đi chậm so với người khác. Được trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống đã là một niềm hạnh phúc rồi”.
Trang cũng rút ra một điều: “Bản thân có khả năng gì hãy thể hiện cho mọi người thấy thì cơ hội đến với mình sẽ dễ dàng hơn”. Chính vì vậy mà trong suốt những năm đại học, bạn đã không ngừng nỗ lực, thử sức và thành công ở rất nhiều lĩnh vực.
Theo Dân Trí
Bình luận