Làm cổng trại, một nam sinh đột tử

Giáo dụcThứ Bảy, 23/03/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Trong lúc cùng bạn chở cổng trại của lớp đến trường để tham gia hội trại thì Duy bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong ngay sau đó.

(VTC News) – Trong lúc cùng bạn chở cổng trại của lớp đến trường để tham gia hội trại thì Duy bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong ngay sau đó.

Chiều 22/3, thầy Lê Cao Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết, em Trương Văn Duy (học sinh lớp 10/9, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình) đã chết do bị nhồi máu cơ tim trong lúc cùng bạn chuẩn bị cắm trại do trường tổ chức.
Theo đó, vào khoảng 6h sáng sáng 22/3, khi em Duy cùng một số học sinh trong lớp 10/9 đẩy xe bò chở cổng trại từ nới làm gần trường về vị trí tập kết thì Duy than mệt và xỉu tại chỗ. Khi các bạn và thầy cô đưa Duy đến phòng khám đa khoa khu vực Bình Trị cách đó chỉ khoảng 150m thì Duy đã tử vong.
Ngay sau khi Duy tử vong, Ban Giám hiệu nhà trường đã hỗ trợ 5 triệu đồng để giúp gia đình lo mai táng.

Ngoài ra, trong buổi khai mạc hội trại, nhà trường đã vận động toàn thể học sinh và thầy cô trong trường được gần 10 triệu đồng để giúp gia đình em Duy.
PV

Bình luận
vtcnews.vn