Ảnh: Những con đường 'tử thần' đến trường

Giáo dụcThứ Tư, 26/09/2012 07:23:00 +07:00

Để đổi lấy con chữ, nhiều học sinh trên thế giới phải đánh cược mạng sống của mình trên những con đường đến trường rất nguy hiểm.

Đây là con đường duy nhất để học sinh khu vực Rio Negro (Colombia) đến trường. Hàng ngày các em học sinh vẫn phải đu mình trên sợi cáp treo cao gần 300m, bên dưới cũng là một con sông chảy xiết.

Đây là con đường duy nhất để học sinh khu vực Rio Negro (Colombia) đến trường. Hàng ngày các em học sinh vẫn phải đu mình trên sợi cáp treo cao gần 300m, bên dưới cũng là một con sông chảy xiết.

Nguy hiểm không khác gì những pha hành động mà ta chỉ thấy trong phim

Nguy hiểm không khác gì những pha hành động mà ta chỉ thấy trong phim

Tại Lebak (Indonesia), một cây cầu bắc ngang qua sông Ciberang đã bị đứt một bên dây cáp và rất chênh vênh, nguy hiểm. Thế nhưng, đây lại là con đường duy nhất để các em học sinh đến trường

Tại Lebak (Indonesia), một cây cầu bắc ngang qua sông Ciberang đã bị đứt một bên dây cáp và rất chênh vênh, nguy hiểm. Thế nhưng, đây lại là con đường duy nhất để các em học sinh đến trường

Các em chỉ còn biết chọn cách bám víu vào những sợi dây cáp mỏng manh còn lại để có thể qua sông. Bên dưới là dòng nước đang chảy xiết và bất cứ ai cũng có thể tử vong nếu rơi xuống.

Các em chỉ còn biết chọn cách bám víu vào những sợi dây cáp mỏng manh còn lại để có thể qua sông. Bên dưới là dòng nước đang chảy xiết và bất cứ ai cũng có thể tử vong nếu rơi xuống.

Những bạn nhỏ ở làng Gulucan (miền Tây Trung Quốc) hàng ngày vẫn phải đi bộ trên một đường mòn ở giữa một sườn núi cao trên 5.000m để đến được trường học.

Những bạn nhỏ ở làng Gulucan (miền Tây Trung Quốc) hàng ngày vẫn phải đi bộ trên một đường mòn ở giữa một sườn núi cao trên 5.000m để đến được trường học.

Được biết, trường học nằm cheo leo trên mỏm núi và suốt 27 năm qua nơi đây cũng chỉ có duy nhất một giáo viên.

Được biết, trường học nằm cheo leo trên mỏm núi và suốt 27 năm qua nơi đây cũng chỉ có duy nhất một giáo viên.

Để đến trường học tại phía Nam của đất nước Mông Cổ, học sinh phải trải qua một chuyến hành trình dài tới hai ngày.

Để đến trường học tại phía Nam của đất nước Mông Cổ, học sinh phải trải qua một chuyến hành trình dài tới hai ngày.

Chỉ cần sa chân là sẽ rơi xuống dòng nước đang chảy siết

Chỉ cần sa chân là sẽ rơi xuống dòng nước đang chảy siết

Các em phải băng qua sông, suối và những ngọn núi lởm chởm để đến được ngôi trường nội trú. Khi đến kỳ nghỉ, các em lại theo con đường này trở về nhà.

Các em phải băng qua sông, suối và những ngọn núi lởm chởm để đến được ngôi trường nội trú. Khi đến kỳ nghỉ, các em lại theo con đường này trở về nhà.

Học sinh ở New Delhi (Ấn Độ) hàng ngày phải bám đằng sau những chiếc xe buýt để đi đến trường như những kẻ lang thang.

Học sinh ở New Delhi (Ấn Độ) hàng ngày phải bám đằng sau những chiếc xe buýt để đi đến trường như những kẻ lang thang.

Bình luận
vtcnews.vn