Thí sinh 62 tuổi năm lần dự thi đại học

Giáo dụcThứ Năm, 05/07/2012 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Ông Nguyễn Văn Minh khẳng định rằng, khi nào ông chưa đậu Đại học thì ông vẫn sẽ còn tiếp tục đi thi và thi đến khi nào đậu mới thôi.


(VTC News) - Ông Nguyễn Văn Minh khẳng định rằng, khi nào ông chưa đậu Đại học thì ông vẫn sẽ còn tiếp tục đi thi và thi đến khi nào đậu mới thôi.
Ngày thi đầu tiên, rất nhiều thí sinh (TS) và phụ huynh có con tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2012 tại hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP.Huế) đều hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi hay tin ông Nguyễn Văn Minh, năm nay đã 62 tuổi nhưng vẫn quyết tâm đi thi đại học.

 Ông Nguyễn Văn Minh quê ở khu phố Tây Trì, phường I, TP.Đông Hà (Quảng Trị).


Điều đặc biệt, đây là lần thứ năm liên tiếp ông Minh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học. Trước đó, ông từng dự thi vào ngành Kiến Trúc năm 2008, năm 2009 ông cũng đăng ký hồ sơ dự thi nhưng tiếc rằng năm đó gia đình quá khó khăn nên ông tạm gác lại ước mơ. Đến năm 2010 ông vẫn tiếp tục khăn gối vào Huế dự thi nhưng không đậu. Không nản chí đến năm 2011 ông lại đăng ký dự thi vào ngành Vật Lý nhưng vì lý do sức khỏe, ông không hoàn thành tốt bài thi.

Đến kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, ông Nguyễn Văn Minh lại tiếp tục ứng thí với số báo danh 24.001 đăng ký dự thi khối A vào ngành Vật Lý, Trường Đại học Khoa học Huế. Kết thúc ngày thi đầu tiên, ông Minh chia sẻ mình đã làm bài khá tốt. So với những lần dự thi trước lần này khả năng đậu Đại học ông có phần nhỉnh hơn.


Ông Nguyễn Văn Minh, chia sẻ: “Dẫu biết kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn và tuổi đã lớn, nhưng không vì thế mà tôi cho phép việc học mình dừng lại. Tôi quyết tâm đi thi để chứng minh cho con cháu và thế hệ trẻ biết rằng việc học rất quan trọng, chỉ có con đường học vấn mới giúp cho mình hiểu hết được cuộc sống chung quanh.


Ông Minh cũng khẳng định rằng, khi nào ông chưa đậu Đại học thì ông vẫn sẽ còn tiếp tục đi thi và thi đến khi nào đậu mới thôi.


Chia tay ông Nguyễn Văn Minh tại cổng trường THCS Nguyễn Tri Phương, tôi chúc ông sẽ gặp nhiều may mắn và sớm hoàn thành được ước mơ thắp sáng tri thức của mình.


Bài và ảnh: Sơn Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn