'GS Xoay' gửi lời chúc thâm thúy tới hàng triệu sĩ tử

Giáo dụcThứ Ba, 03/07/2012 06:36:00 +07:00

(VTC News)- Mượn một câu chuyện đã xảy ra, “Giáo Sư Xoay” đã gửi lời chúc đầy ý nghĩa đến hàng triệu sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH, CĐ 2012.

(VTC News)- Mượn một câu chuyện đã xảy ra, “Giáo Sư Xoay” đã gửi lời chúc đầy ý nghĩa đến hàng triệu sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH, CĐ 2012.

>> Thông tin mới nhất về kỳ thi ĐH, CĐ 2012


Trên trang Facebook của “Giáo sư Xoay” đã có tới 279.000 yêu thích các hoạt động của chủ nhân trang này. Kỳ thi ĐH đang đến gần, “Giáo sư Xoay” cũng chia sẻ với bạn bè một câu chuyện nhỏ để động viên các sĩ tử.

Câu chuyện đầy ý nghĩa kèm lời chúc của "Giáo sư Xoay" đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng 


“Ngày trước có lần mình bắt xe từ Nam Định lên Hà Nội sau đợt nghỉ lễ, người đi đông nghịt mà xe khách thì ít. Mỗi chuyến xe đến, dòng người lại ào ra chen nhau trèo lên chiếc xe vốn đã chật ních. Chẳng biết có thở được không nhưng thấy ai cũng có vẻ hỉ hả khi biết là mình đã được đi. Mình chen hoài chẳng được, chẳng lẽ lại về thì lỡ hết việc, mình đánh liều vẫy bừa cả những chiếc xe không phải xe chở khách, mấy chiếc đầu chẳng thèm dừng, rồi cũng có một chiếc dừng lại cho mình đi. Bác tài vui tính, bảo cho mình đi nhờ để có người nói chuyện cho đỡ buồn ngủ, mình trả tiền xe cũng không lấy. Đến Hà Nội bác thả mình ở phố, mình bắt một cuốc xe ôm về nhà ngon lành. Hóa ra lỡ xe khách lại ngon.

Sắp thi đại học rồi, cả triệu ước mơ chen chân vào những ngôi trường đại học mà chắc chắn là không bao giờ đủ chỗ cho tất cả. Xét cho cùng học đại học cũng là một dạng phương tiện chở ta đến đích thành công mà thôi (mà cũng chưa chắc đâu). Còn rất nhiều phương tiện và cơ hội khác cũng có thể đưa ta đến đích thành công. Nên anh em sĩ tử cứ tự tin mà "chiến đấu" hết mình đi. Nếu có trượt thì cũng còn nhiều phương tiện khác có thể đưa ta đến với thành công. Lo gì. :D

Chúc anh em may mắn.”

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, bài viết đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng. Chỉ mới sau 3 tiếng bài viết được đưa lên đã có hơn 7.000 người vào “like” và hơn 500 người bình luận bài viết.

Ngay lập tức, những lời bình luận như “Giáo sư cao tay quá, giáo sư hay quá, uyên bác và thâm thúy…” dành tặng cho câu chuyện đầy ý nghĩa trên.

Trong khi đó, nick Cá sấu Ghine lại đưa ra lời nhận xét rất đúng “chất” của “Giáo sư Xoay” : “là một câu chuyện mang tính động viên khá hay thế mà không hiểu sao cứ nghe giọng nói của Giáo sư Xoay là lại thấy thành chuyện hài”.

Tuy nhiên, nick Hoàng Quốc Giáp cũng chia sẻ thêm: “Biết là như thế nhưng khi chờ xe sẽ vất vả và tốn rất nhiều thời gian để đi đến đích mà mình đã chọn. Dẫu biết rằng có rất nhiều con đường tới tương lai nhưng con đường gắn nhất và ít gian nan nhất là con đường vào đại học”.

Hiện tại, câu chuyện đang được cư dân mạng chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt như một lời chúc may mắn dành cho các sĩ tử của mùa thi năm nay.

Bạn đọc gửi lời chúc tới các sĩ tử của mùa thi ĐH, CĐ năm 2012 xin gõ vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng!



Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn