Chuyện về nữ sinh vô gia cư đến giảng đường Harvard

Giáo dụcThứ Năm, 10/05/2012 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Dưới đây là một câu chuyện đáng tuyên dương về cô nữ sinh 18 tuổi bị ba mẹ ruồng bỏ, nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ.

(VTC News) - Dưới đây là một câu chuyện đáng tuyên dương về cô nữ sinh 18 tuổi bị ba mẹ ruồng bỏ, nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ để trở thành sinh viên của trường đại học Harvard danh giá.

 Loggins, một tấm gương đáng tuyên dương
Khi phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống như bị đánh đập, bắt nạt, và đau đớn hơn nữa là bị cha mẹ ruồng bỏ và tống cổ ra khỏi nhà. Chắc hẳn đa phần trong chúng ta ít nhiều cũng sẽ từ bỏ hi vọng để theo đuổi ước mơ của đời mình.
Thế nhưng, với cô thiếu nữ 18 tuổi Dawn Loggins thì lại khác, chính điều này đã khiến cô trưởng thành và khao khát hơn bao giờ hết để đạt được mục tiêu lớn nhất của đời mình, đó là trở thành sinh viên của trường đại học Harvard danh giá.
Nhờ những năm tháng vừa làm vừa học với nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, cùng với đó là sự kiên nhẫn và chịu đựng, rốt cuộc rồi ước mơ của Loggins cũng đã trở thành sự thật khi gần đây, cô đã nhận được thông báo nhập học từ trường đại học Harvard.
Trở lại quá khứ, được biết, sau khi bị ba mẹ ruồng bỏ, cô nữ sinh này đã đến sống tại nhà của bà. Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó, Loggins còn bị đối xử tệ hơn và trở thành một cái gai đáng ghét của mọi người trong căn nhà này. Chính lẽ đó đã khiến cô quyết định bỏ nhà ra đi và tìm cho mình một cuộc sống mới.
Trong thời gian khó khăn đó, Loggins đã được bạn bè thân của mình giúp đỡ cho chỗ ở tạm thời. Sau đó, cô cũng tìm được một công việc tạm thời để trang trải chi phí ăn ở và học tập, tiếp tục thực hiện câu chuyện mơ ước của đời mình.
“Không ai mà không có ước mơ, mọi người đều có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Điều này phụ thuộc vào chính chúng ta chứ không phải một ai khác” - Loggins đã chia sẻ.
Hùng Phú


Bình luận
vtcnews.vn